Đi mua cây ngọa tùng này mình nhớ chuyện con bò của gia đình ngày xưa.
Số là ba má mình có một con bò rất to, khỏe, khôn ngoan và cũng rất hung dữ nuôi để cày ruộng. Con bò này được nuôi từ nhỏ cho đến ngày nó già yếu không còn đủ sức kéo cày nữa thì xảy ra chuyện thế này:
- Ba trầm ngâm bảo sẽ bán con bò đi cho tiền mình mua xe đạp mới để đi học (vì mình có công chăm sóc nó).
- Mình thì rất háo hức vì sẽ có xe đạp mới mà không phải chăn bò nữa.
- Nhưng má bảo nhất quyết không bán, nuôi đến bao giờ nó chết thì mang đi chôn.
Những ngày sau đó thật nặng nề, mình thì háo hức chờ, ba thì chỉ im lặng, má thì cương quyết không bán cho người ta giết thịt, mà nếu nuôi cho đến khi nó chết đêm chôn thì phải từ 1-2 năm nữa.
Ba tháng sau, cuối cùng má cũng chịu khuất phục, lúc người ta cho bò lên xe chở đi má đóng cửa ở trong nhà khóc, ba thì rưng rưng trông ba rất buồn, ông đưa mình toàn bộ số tiền bảo thích mua xe thế nào thì mua. Lúc đó mình 12 tuổi, lần đầu tiên cầm số tiền lớn trên tay và lại được tự quyết định mua xe đạp cho bản thân, rất vui.
==================================
Thấy anh em trên diễn đàn chơi tùng đẹp quá mình cũng đua đòi, sau thời gian dài tìm kiếm cuối cùng cũng gặp vườn có một cặp tùng to, cây meo mốc đầy cây và bắt đầu bỏ chi (đã chết 3 chi nhỏ).
Vào vườn sau một vòng xem cây thì được bác chủ nhà mời trà đàm đạo cây, với chút kiến thức lượm lặt trên dđ (mình mới chơi cây từ ngày vào dđ) và kinh nghiệm về trà của ba mình huyên thuyên với bác chủ.
Qua câu chuyện mình biết hai bác là giáo viên về hưu sống cùng với mẹ già 94 tuổi, con cái thì đã đi xa hết. Bác trai bị tai nạn gãy tay, rồi bị nhiểm trùng, bây giờ tay bác ấy rất yếu.
Cuối cùng bác chủ bảo:
- Bác không chăm sóc nó nổi nữa, cháu thích thì bác bán cặp tùng này cho!
- Bác để cháu bao nhiêu?
- 1trđ/cây!
- Vậy thì chắc cháu có duyên với nó rồi, cháu kêu xe đến chở về.
Khi cây lên xe, bác gái nói “tiếc lắm cháu ạ, nhưng bác trai không chăm sóc nó nổi nữa”, còn bác trai thì vỗ vỗ vào cây rồi nói “sau 30 năm ở với tao, nay tao già rồi, mày về với nó, nó chăm sóc mày tốt hơn nghen” rồi móc túi lấy đưa tôi 100k bảo để trả tiền xe.
Kể chuyện dài dòng quá…. hình hai cụ tùng đây:
Cây 1:
Cây 2:
Cảm ơn các bạn đã ghé xem!
Số là ba má mình có một con bò rất to, khỏe, khôn ngoan và cũng rất hung dữ nuôi để cày ruộng. Con bò này được nuôi từ nhỏ cho đến ngày nó già yếu không còn đủ sức kéo cày nữa thì xảy ra chuyện thế này:
- Ba trầm ngâm bảo sẽ bán con bò đi cho tiền mình mua xe đạp mới để đi học (vì mình có công chăm sóc nó).
- Mình thì rất háo hức vì sẽ có xe đạp mới mà không phải chăn bò nữa.
- Nhưng má bảo nhất quyết không bán, nuôi đến bao giờ nó chết thì mang đi chôn.
Những ngày sau đó thật nặng nề, mình thì háo hức chờ, ba thì chỉ im lặng, má thì cương quyết không bán cho người ta giết thịt, mà nếu nuôi cho đến khi nó chết đêm chôn thì phải từ 1-2 năm nữa.
Ba tháng sau, cuối cùng má cũng chịu khuất phục, lúc người ta cho bò lên xe chở đi má đóng cửa ở trong nhà khóc, ba thì rưng rưng trông ba rất buồn, ông đưa mình toàn bộ số tiền bảo thích mua xe thế nào thì mua. Lúc đó mình 12 tuổi, lần đầu tiên cầm số tiền lớn trên tay và lại được tự quyết định mua xe đạp cho bản thân, rất vui.
==================================
Thấy anh em trên diễn đàn chơi tùng đẹp quá mình cũng đua đòi, sau thời gian dài tìm kiếm cuối cùng cũng gặp vườn có một cặp tùng to, cây meo mốc đầy cây và bắt đầu bỏ chi (đã chết 3 chi nhỏ).
Vào vườn sau một vòng xem cây thì được bác chủ nhà mời trà đàm đạo cây, với chút kiến thức lượm lặt trên dđ (mình mới chơi cây từ ngày vào dđ) và kinh nghiệm về trà của ba mình huyên thuyên với bác chủ.
Qua câu chuyện mình biết hai bác là giáo viên về hưu sống cùng với mẹ già 94 tuổi, con cái thì đã đi xa hết. Bác trai bị tai nạn gãy tay, rồi bị nhiểm trùng, bây giờ tay bác ấy rất yếu.
Cuối cùng bác chủ bảo:
- Bác không chăm sóc nó nổi nữa, cháu thích thì bác bán cặp tùng này cho!
- Bác để cháu bao nhiêu?
- 1trđ/cây!
- Vậy thì chắc cháu có duyên với nó rồi, cháu kêu xe đến chở về.
Khi cây lên xe, bác gái nói “tiếc lắm cháu ạ, nhưng bác trai không chăm sóc nó nổi nữa”, còn bác trai thì vỗ vỗ vào cây rồi nói “sau 30 năm ở với tao, nay tao già rồi, mày về với nó, nó chăm sóc mày tốt hơn nghen” rồi móc túi lấy đưa tôi 100k bảo để trả tiền xe.
Kể chuyện dài dòng quá…. hình hai cụ tùng đây:
Cây 1:
Cây 2:
Cảm ơn các bạn đã ghé xem!