Hì hì...trước hết là cảm ơn các ACE đã ghé qua topic của em. Nói là cái cây nhưng thực ra là cu nhóc nhà em, gần tròn 2 tuổi. Có vài tấm hình mới chụp chia sẻ cho vui ý mà...
Hôm qua, em ngứa tay ngứa chân lôi cây ra làm lũa lại thì cu cậu cũng lăng xăng chạy ra xem. Đứng xem được một lúc thì đòi làm cho ba.
Đưa cho cu cậu cái kiềm cắt dây và nhành cây... thế là cu cậu loay hoay..
Loay hoay được một lúc, trong khi em đang ngồi làm lũa tiếp thì cu cậu chạy ra, "Ba tránh ra Ken (nick name của cu cậu) làm cho" "Con làm được không?" "dạ" , thế là phải đứng dậy cho cu cậu ngồi...
Ngồi xuống cũng bắt chước ba tháo lắp đồ nghề (em đã rút điện ra rồi nên yên tâm)...
"Con để như vậy rồi làm đi đừng tháo ra nữa" "Mà con làm ở chỗ nào, kiểm tra cái cây xem chỗ nào cần mài nè"
Thế là cu cậu cũng bày đặt làm một vòng xem xét tình hình...
Xong xuôi cu cậu phán xanh rờn "Ken làm chỗ này nè"...
Làm việc rất chăm chú...
Còn biết xoay đổi hướng khác nữa...
Hai cha con đang hí hoáy đến đây thì mẹ cu cậu gọi vô uống sữa thế là cu cậu bỏ đồ nghề chạy vô nhà luôn làm không kịp chụp được tấm hình kết thúc nên câu chuyện về "cây mini" của em cũng tạm ngưng ở đây. Hẹn các ACE trong một topic khác sẽ tiếp tục nhé.
Cảm ơn đã đọc topic của em lần nữa. Chúc các ACE một tuần mới nhiều sức khỏe và thành công!
Hôm qua, em ngứa tay ngứa chân lôi cây ra làm lũa lại thì cu cậu cũng lăng xăng chạy ra xem. Đứng xem được một lúc thì đòi làm cho ba.
Đưa cho cu cậu cái kiềm cắt dây và nhành cây... thế là cu cậu loay hoay..
Loay hoay được một lúc, trong khi em đang ngồi làm lũa tiếp thì cu cậu chạy ra, "Ba tránh ra Ken (nick name của cu cậu) làm cho" "Con làm được không?" "dạ" , thế là phải đứng dậy cho cu cậu ngồi...
Ngồi xuống cũng bắt chước ba tháo lắp đồ nghề (em đã rút điện ra rồi nên yên tâm)...
"Con để như vậy rồi làm đi đừng tháo ra nữa" "Mà con làm ở chỗ nào, kiểm tra cái cây xem chỗ nào cần mài nè"
Thế là cu cậu cũng bày đặt làm một vòng xem xét tình hình...
Xong xuôi cu cậu phán xanh rờn "Ken làm chỗ này nè"...
Làm việc rất chăm chú...
Còn biết xoay đổi hướng khác nữa...
Hai cha con đang hí hoáy đến đây thì mẹ cu cậu gọi vô uống sữa thế là cu cậu bỏ đồ nghề chạy vô nhà luôn làm không kịp chụp được tấm hình kết thúc nên câu chuyện về "cây mini" của em cũng tạm ngưng ở đây. Hẹn các ACE trong một topic khác sẽ tiếp tục nhé.
Cảm ơn đã đọc topic của em lần nữa. Chúc các ACE một tuần mới nhiều sức khỏe và thành công!