Zậy hả anh Chuối. Em thì sợ nó cháy lá nên hổng dám bón nhiều, cách nửa tháng xịt B1 với tưới phân Dynamic pha loãng hông à.Không ngờ thằng em anh làm cây ...
...
...xấu thiệt ! Thôi kệ, làm riết lên tay à, cố lên. Mà cây này của em thiếu nắng , thiếu phân rồi.
==================================
Thành viên đã xem bài này
BLACKBERRY, BonsaiBinhduc, Cu_Chuoi, de_mylo, ductru_auto, Dương Thịnh, fecay, gió, Gió Lào, haitcktkt, hatdn, Hiệp Nguyễn, Hoangtung39, hoàng96, hotandat, hungnhuhuy, huuhoang72, HuynhChau.kg, khoangoaiby, Langtumiennam, Lyson1974, Ngọc Hạnh, nguyenquanghung, nlkien, phamtieuhy, phuong1982, Qhaithanh, rinrin, supeo, Tiểu Phạm, tiendunghcm, ToànQN, Trannhu, Trinhvanquang, Viet_Hoi, VINHVIEN1973, vohongvu, vuonkienganphuoc, Đông Xuân
Ôi... cái đệch !
Em cũng són zái luôn đại ca ơi. Nick đó oan nghiệt lắm à nghen. :-SS:-SSChắc hồn nó hiện về á mày, anh sợ quá teo chym òy !
Chắc hồn nó hiện về á mày, anh sợ quá teo chym òy !
1 ngừ tờ rym, 1 ngừ dờ ái, nhạy cãm quá. Cạn lời><Em cũng són zái luôn đại ca ơi. Nick đó oan nghiệt lắm à nghen. :-SS:-SS
Mod Chatbox :O)
Dạ, tại nhà em bên hông có chút xíu mà nó râm mát quá trời, chắc mang cây xuống nhà ba vợ gửi cho có nắng mới được. Hehehemang cây ra nắng đi em, nuôi cây CC gì mà lá mỏng dính thấy mà gúm
Dạ, em cảm ơn anh Tứng nhiều nghen. 8->Noi chung là, cây anh ko soi, đam mê là chính, chỉ cái ý tưởng là pro rồi, chúc mừng em up bài trờ lại, nhớ, đừng có nghe anh chuối nói, anh chê để kích thích em tặng cây đó, đơn giản, đừng nản, nản quá thì cho anh
Em thích bụng bự của anh Bắp, mê tiếng ngáy của anh Jetli Bảo, nhưng áp lực gia đình quá nên phải ;ấy vợ để che mắt xã hội anh Chuối ơi 8-}Đù, có vợ luôn hả ?
Hổm giờ anh tưởng mày mê bé Jetli chớ !
Ghê, Jetli Bảo đang buồn, giờ em ghé là ngon luôn áEm thích bụng bự của anh Bắp, mê tiếng ngáy của anh Jetli Bảo, nhưng áp lực gia đình quá nên phải ;ấy vợ để che mắt xã hội anh Chuối ơi 8-}
Lần đầu tiên của em dành cho anh rồi mà giờ anh nỡ nào đưa em vào vòng tay người khác hả anh Bắp :-SGhê, Jetli Bảo đang buồn, giờ em ghé là ngon luôn á
Đêm đó anh ngủ như chết, đâu có làm ăn con mẹ gì mà mày vu oan cho anh thếLần đầu tiên của em dành cho anh rồi mà giờ anh nỡ nào đưa em vào vòng tay người khác hả anh Bắp :-S
kakaka...có luôn hả chời ???Đêm đó anh ngủ như chết, đâu có làm ăn con mẹ gì mà mày vu oan cho anh thế
ĐKM, em say rượu, xong nó kêu nó không về nhà được cái em dẫn nó lên Khách Sạn ngủ luôn, còn nhớ Khách Sạn Đồng Khởi ở Bến Tre, nó mang theo con gà lên phòng luôn.,kakaka...có luôn hả chời ???
Anh thấy em cũng Men lắm mà Nhân ! >>>=))=))=))
Sao anh hông kể khúc hai mình tắm trong phòng kính xuyên thấu, ánh nắng bình mình ấm áp xuyên qua cửa sổ, tiếng gà gáy ò ó o trong yên bình... :-":-":-"ĐKM, em say rượu, xong nó kêu nó không về nhà được cái em dẫn nó lên Khách Sạn ngủ luôn, còn nhớ Khách Sạn Đồng Khởi ở Bến Tre, nó mang theo con gà lên phòng luôn.,
Sáng em nghe gà gáy, em nghĩ tối qua mình ngủ khách sạn mà ta? quay quá thấy Em Thịnh với con gà, xém ói luôn)))))