thubuonlaroi
Thành viên Mua Bán
chiều nay bờ lết đón em đi
trông theo anh biết phải làm gì
zim tàu anh đuổi làm sao kịp
đành để em đi ôm tình si
em lấy cảm hứng từ bài thơ của bác.lưu ý anh em nào đối thơ thì thể thơ phải là thất ngôn tứ tuyệt nha
nghiện rượu nhưng sợ vợ
một ly hai ly lại ba ly
uống mãi không say uống được gì
ly bốn ly năm vừa cạn hết
thôi về ôm vợ kẻo vợ nghi
vợ giận
một đêm hai đêm lại ba đêm
vợ giận cho nên phải ngủ thềm
đêm bốn đêm năm trời trở rét
mò vào vợ lại sút cho thêm
trông theo anh biết phải làm gì
zim tàu anh đuổi làm sao kịp
đành để em đi ôm tình si
em lấy cảm hứng từ bài thơ của bác.lưu ý anh em nào đối thơ thì thể thơ phải là thất ngôn tứ tuyệt nha
nghiện rượu nhưng sợ vợ
một ly hai ly lại ba ly
uống mãi không say uống được gì
ly bốn ly năm vừa cạn hết
thôi về ôm vợ kẻo vợ nghi
vợ giận
một đêm hai đêm lại ba đêm
vợ giận cho nên phải ngủ thềm
đêm bốn đêm năm trời trở rét
mò vào vợ lại sút cho thêm