ảnh đời thường...

centimet

Quản lý mới
...tất bật hơn thua rồi cũng bỏ.
Ung dung tự tại thế mà vui...


câu nói của ai đó xem ra rất hay ( thank !)
... thế là Cent em thả bước qua các con đường , làm ít ảnh đời thường tìm đến cái nhẹ nhàng , dịu êm trong tất bật bộn bề mưu sinh..
..gần đây Cent em bị xì tret quá..hic




Gắn bó với nhau đã lâu , kẻ sứt sỉa , đứa hao mòn trong cái tất bật cuộc đời...chủ nhân chắc bận rôn lắm , hay nghèo khó lắm ...nên cố ràng rịt lại để Giử ?

Giử lại..?



cung kính
Centimet
 

centimet

Quản lý mới
Tông màu của tiên sinh buồn quá, xì là phải. Chơi kiểu này cho nó yêu đời hơn nè:



thank tiên sinh , tông màu mình có thể chỉnh theo chức năng của máy để thể hiện mạnh hơn một tý , tuy nhiên phần nhiêù là do bối cảnh của thời gian , không gian....Cent chưa dàn dựng một bức nào cả....chỉ là tận dụng cái đang có nên một số bức có màu buồn...hihi
Cent sẻ tập dàn dựng ánh sáng một vài lần cho thỏa cái tò mò.


cung kính
Centimet
 

centimet

Quản lý mới
Hì cháu chỉ chụp film vì hok có xiền chơi máy số, và cũng hok biết xài photoshop luôn :D

000006 by Lữ_Khách, on Flickr

==================================
thêm cái nữa, mấy chú đừng chê cháu :D


92670004 by Lữ_Khách, on Flickr
Rất vui và mong tiên sinh tiếp tục góp bài.

Xem qua cái flickr của tiên sinh , biết là tiên sinh chuyên nghiệp!
@};-@};-@};-
cung kính
Centimet
 

Hinoki

Thành viên tích cực
Dạ cháu chào Chú cm, cháu không phải chuyên nghiệp gì đâu ạ, cháu chỉ chụp tinh tinh cho vui với mấy cái máy cổ lổ sỉ thôi ạ. Và cũng mới biết trồng cây 1 tháng thôi. Hy vọng được Chú chỉ bảo thêm.
Cái này Đời thường được không chú cm?


36860012 by Lữ_Khách, on Flickr
 

centimet

Quản lý mới
lang thang trên quốc lộ , thấy chú ấy đang lưu thông....Cent nghĩ cái áo của chú ấy là nhà thầu nước và môi trường....mà đang phải vất vã mưu sinh như thế này....sự tương phản quá lớn giửa hình ảnh và con chử

. Phải chăng đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên nào đó hay ...mưu sinh cuộc đời?

Nếu chụp thì sẻ ra sao....bám xe theo...và bấm máy để cho xe tự lái mình..hihi

mưu sinh.


cung kính
Centimet










Dạ cháu chào Chú cm, cháu không phải chuyên nghiệp gì đâu ạ, cháu chỉ chụp tinh tinh cho vui với mấy cái máy cổ lổ sỉ thôi ạ. Và cũng mới biết trồng cây 1 tháng thôi. Hy vọng được Chú chỉ bảo thêm.
Cái này Đời thường được không chú cm?


36860012 by Lữ_Khách, on Flickr
ảnh rất đời thường tiên sinh .

bức này từ Flickr của tiên sinh , thế này là pro rồi còn gì...@};-@};-@};-

 

centimet

Quản lý mới
Dạ cái đó bạn cháu chụp đấy ạh,
Cái này cháu chụp đây:


1-25610001 by Lữ_Khách, on Flickr

(nhưng mờ là Chân Dung chứ hok phải Đời thường rồi)
ảnh đẹp quá , tiên sinh thuê mẫu hay sao ấy ...Cent cũng muốn nhập nhóm chụp ảnh mẫu để nâng cao hiểu biết.

Bức này rộng tý nữa sẻ diễn tả tốt hơn ý nghĩa .... đôi mắt mẫu như nhìn về một tương lai , một hi vọng...hé nụ cười xinh....
ảnh đẹp lắm.

chúc tiên sinh vui và thường góp bài và trao đổi nhé


cung kính
Centimet
 

nam bonsai

Thành viên tích cực
Góp vui tấm này, lang thang buổi chiều đồng quê vắng bắt gặp em này đang đứng chơi, tranh thủ làm 1 tấm với chủ đề: "Grừừừừừừừ......... chụp chụp cái gì đi chỗ khác chơi nhanh" :))

(Ghi chú: chỉ góp ảnh cho vui không có ý gì khác)

 

Hinoki

Thành viên tích cực
Chú cm, cám ơn Chú đã khen ảnh cháu chụp
Cháu không có nhiều xiền thuê mẫu đâu ạ, hôm đó cháu đang lọ mọ với mấy con côn trùng trong Tao Đàn, vô tình có nhóm chụp mẫu đi ngang, cháu bắn...lén liền 3 phát thì ăn may được phát đó thôi ạ.
Chú chụp Đời thường rất hay, cháu nghĩ Chú không nên chụp mẫu, vì nó...phức tạp lắm :D


92670003 by Lữ_Khách, on Flickr
==================================
Mà khi nào Chú rảnh, Chú dạy cháu làm cây với nha. Cám ơn chú lia lịa trước ạh
 
Những "cái" thường thường ...Nhưng qua bàn tay,khối óc của những người "trên mức bình thường" nó sẽ thành những tác phẩm không thể ở mức "bình thường" nữa:)
 

centimet

Quản lý mới

hôm nay lại lê lết vĩa hè...
mình sẻ bán bánh mì hay vẫn bán bắp?




cung kính
Centimet
 
Top