huongdongconoi
Thành viên tích cực
Dư âm mùa xuân vẫn còn động lại, trong cái tiết trời hanh hanh se lạnh. Vài cánh mai vàng nở muộn, rồi cũng dần héo tàn Bỡi! THỜI GIAN... Cuộc liên hoan nào rồi cũng sẻ tàn, sự sống của muôn loài rồi cũng già cỗi theo năm tháng... Đó là qui luật của Tạo Hóa đã ban tặng cho thiên nhiên và cho một kiếp NHÂN SINH. Ôi!...
Qua nhiều ngày vất vã chạy dại khắp nơi kiếm tìm cho mình một chốn nương thân...Nhưng... sao lúc nào cũng nghe trong lòng tôi cứ trỗi lên những điệp khúc ân tình. Mà tôi vẫn nợ mãi, với tình ACE, bạn bè, bằng hữu từ muôn phương. Cũng chính từ dd nầy đã cho tôi biết bao nhiêu TÌNH THÂM QUÍ MẾN. Ngồi bên bàn phím, biết viết gì đây? Với một tâm trạng trống rỗng, như không có lối về...
Xin các bạn đừng hiểu nhầm là tôi đang khóc than cho một hoàn cảnh... Bỡi! tôi viết đây, là viết về 2 chử ÂN TÌNH mà tôi vẫn còn nặng nợ với ae... lòng tôi vẫn cứ mãi không yên. Biết làm sao? để đáp lại ÂN TÌNH ấy cho vẹn. Thôi thì mượn chuyên mục: Anh Em Buồn Vui nầy viết mấy dòng muốn nói. Xin gởi đến tất cả ACE bằng hữu thân thương gần xa.
Thời gian qua các bạn đã ưu ái dành cho mình một tình cảm, thiết tha thương mến. Nay xin gởi đến các bạn một lời cám ơn, dù lời cảm ơn đến muộn. Nhưng đó là lời cám ơn chân thành và sâu lắng nhất. Mong nhận các bạn nhận cho.
huongdongconoi xin cuối đầu ĐA TẠ TRI ÂN..@};-@};-@};-
Thời gian tới đây chắc có lẻ mình ít có điều kiện online thường xuyên chia sẻ vui cùng các bạn được. Mong thông cảm cho mình nhé!
KÍNH BÚT
huongdongconoi.
( P/S Gởi bạn hữu!... đừng vì lời đường đột của mình, làm cho bạn khó xữ... Hãy xem như mình chưa hề nói gì bạn nhé! Chân thành cám ơn bạn. )
Qua nhiều ngày vất vã chạy dại khắp nơi kiếm tìm cho mình một chốn nương thân...Nhưng... sao lúc nào cũng nghe trong lòng tôi cứ trỗi lên những điệp khúc ân tình. Mà tôi vẫn nợ mãi, với tình ACE, bạn bè, bằng hữu từ muôn phương. Cũng chính từ dd nầy đã cho tôi biết bao nhiêu TÌNH THÂM QUÍ MẾN. Ngồi bên bàn phím, biết viết gì đây? Với một tâm trạng trống rỗng, như không có lối về...
Xin các bạn đừng hiểu nhầm là tôi đang khóc than cho một hoàn cảnh... Bỡi! tôi viết đây, là viết về 2 chử ÂN TÌNH mà tôi vẫn còn nặng nợ với ae... lòng tôi vẫn cứ mãi không yên. Biết làm sao? để đáp lại ÂN TÌNH ấy cho vẹn. Thôi thì mượn chuyên mục: Anh Em Buồn Vui nầy viết mấy dòng muốn nói. Xin gởi đến tất cả ACE bằng hữu thân thương gần xa.
Thời gian qua các bạn đã ưu ái dành cho mình một tình cảm, thiết tha thương mến. Nay xin gởi đến các bạn một lời cám ơn, dù lời cảm ơn đến muộn. Nhưng đó là lời cám ơn chân thành và sâu lắng nhất. Mong nhận các bạn nhận cho.
huongdongconoi xin cuối đầu ĐA TẠ TRI ÂN..@};-@};-@};-
Thời gian tới đây chắc có lẻ mình ít có điều kiện online thường xuyên chia sẻ vui cùng các bạn được. Mong thông cảm cho mình nhé!
KÍNH BÚT
huongdongconoi.
( P/S Gởi bạn hữu!... đừng vì lời đường đột của mình, làm cho bạn khó xữ... Hãy xem như mình chưa hề nói gì bạn nhé! Chân thành cám ơn bạn. )