A lên cao nguyên mà ăn mặc thế này ko ổn, phải đóng khố uống cafe mới hay!!! kaka!=))Thôi lao vào làm một ly cafe nóng trong buổi chiều se lạnh, ngắm nhìn vườn cafe xa xa , nhâm nhi vị đắng, thơm nồng của tách cafe, Ôi thích quá
Hay à nhen, đi bằng xe giường nằm vui lắmLàm một chuyến off Gia Lai lehoaian đi anh em ơi
Vườn này họ trồng để lấy trái hay trồng làm kiển vậy anh Nghĩa?Trời, say mê với cả rừng phôi khủng này, cây nào có có dầy đặc chùm trái cafe
Cụ Lý thì chụp đẹp rồi,có vậy mới chỉ bảo cho Xichlo & Tứng Khanh được chứ...Anh Nghĩa dạo này đi dữ...cảnh thiên nhiên anh chụp rất chuyên nghiệp, đẹp, lạ mắt và độc đáo.
Dạ, họ trồng kiểng cho khách tham quan. Còn vườn khai thác trái thì cách đó 5kmVườn này họ trồng để lấy trái hay trồng làm kiển vậy anh Nghĩa?
Xin cho hỏi giường đôi hay đơn vậy? :-?Hay à nhen, đi bằng xe giường nằm vui lắm
Dạ có giường đôi và giường tập thểXin cho hỏi giường đôi hay đơn vậy? :-?
Vậy thì đúng vui luôn ... :O)Dạ có giường đôi và giường tập thể
Tiếc là khi ấy mình lại ở ĐẢO QUỸ nên không nghênh đón NGHĨA được . Nhà chú TRUNGDUNG thì quá xa ,các thành viên mới thì chưa đủ tự tin đẽ tiếp đón ,khi nghe giang hồ đồn : Lydainghia uống rược như nước lã ...Hôm nay vừa làm việc xong. Tính về lại Sài Gòn, nhưng ngẫm... mấy khi công tác cao nguyên, không làm chuyến offline e rằng hối tiếc. Các anh ở Pleiku thì anh kẹt trong Nam, anh lại ở xa quá. Tính đi tính lại .... thôi đành điều động bạn off từ Nam lên để làm chuyến off cao nguyên từ Pleiku về Buôn Mê. Có vài hình ảnh chia sẻ cùng các anh.
Ðây là biển hồ, một địa danh nổi tiếng ở Pleiku, là một miệng núi lửa có hệ sinh thái rất tốt, là nguồn cung cấp nước sinh hoạt cho Thành phố Pleiku
Chắc chắn nha em trai ! đễ anh mắc nợ hoài khổ lắm !Làm một chuyến off Gia Lai lehoaian đi anh em ơi