phovanghoe
Thành viên tích cực
Thái Bình trong em, bao năm nay chưa 1 lần đặt chân trở lại đến nhưng con người TB tự dưng giờ này muốn đến Thái Bình quá.
Dự định là có mà ko biết lúc nào sẽ đi được. Thăm phố phường TB, thăm con đường, vườn cây và gặp gỡ mọi ng...và tìm lại điều j đó.
Ngoại của ngoại( quê gốc của bà ngoại em mới đc tìm ra đc 7 năm, ở Kiến Xương) ở TB, ngày xửa ngày xưa hồi em ở Hải Phòng cũng suýt chút nữa là rể TB.;
Còn 1 ng nữa mà giờ mất liên lạc 7-8 năm nay mà chẳng biết ở đâu chỉ vẻn vẹn Bùi Thị Thanh Lê sn 29/9/84 quê TB( Vũ Thư hay Đông Hưng) mà tìm mãi ko ra.
Giờ yêu cây, say cây, mê cây..,nghiệp cây thấy TB mạnh quá phát triển quá càng muốn đến nhiều hơn nhưng chẳng biết khi nào nữa.
Muốn và để làm được đi đc sao thật gian nan quá...
AE Thái Bình cho em xin 1 vài địa chỉ để 1 ngày ko xa em đến với. Em xem qua thấy có nhiều vườn đẹp quá, n cây đẹp quá mà cảm giác bâng khuâng lạ lùng ngắm cây lại nhớ đến người...
Dự định là có mà ko biết lúc nào sẽ đi được. Thăm phố phường TB, thăm con đường, vườn cây và gặp gỡ mọi ng...và tìm lại điều j đó.
Ngoại của ngoại( quê gốc của bà ngoại em mới đc tìm ra đc 7 năm, ở Kiến Xương) ở TB, ngày xửa ngày xưa hồi em ở Hải Phòng cũng suýt chút nữa là rể TB.;
Còn 1 ng nữa mà giờ mất liên lạc 7-8 năm nay mà chẳng biết ở đâu chỉ vẻn vẹn Bùi Thị Thanh Lê sn 29/9/84 quê TB( Vũ Thư hay Đông Hưng) mà tìm mãi ko ra.
Giờ yêu cây, say cây, mê cây..,nghiệp cây thấy TB mạnh quá phát triển quá càng muốn đến nhiều hơn nhưng chẳng biết khi nào nữa.
Muốn và để làm được đi đc sao thật gian nan quá...
AE Thái Bình cho em xin 1 vài địa chỉ để 1 ngày ko xa em đến với. Em xem qua thấy có nhiều vườn đẹp quá, n cây đẹp quá mà cảm giác bâng khuâng lạ lùng ngắm cây lại nhớ đến người...