Xin chỉ bảo về thời gian thay đất cho cây cẩm thị.

Le Manh Cuong

Moderator
Tôi có cây cẩm thị mua từ phôi được gần năm nay rồi cây hiện sống khỏe trong bầu cát.Tôi muốn biết vào thời điểm nào trong năm thì thay đất và sang chậu là tốt nhất.Các anh chị em trên diễn đàn ai có nhiều kinh nghiệm về cây cẩm thị thì nhắc giúp xin trân thành cảm ơn.
 

Fieudu

Thành viên
Tôi có cây cẩm thị mua từ phôi được gần năm nay rồi cây hiện sống khỏe trong bầu cát.Tôi muốn biết vào thời điểm nào trong năm thì thay đất và sang chậu là tốt nhất.Các anh chị em trên diễn đàn ai có nhiều kinh nghiệm về cây cẩm thị thì nhắc giúp xin trân thành cảm ơn.
Mùa mưa miền bắc thay là an toàn nhất a nhé,,
Chất trồng là mùn dừa đã qua sử lý trộn với đất phù sa 50/50 ,,đó là cách e hay làm ,,chúc a tc,,
 

vuvanduc

Quản lý mới
Tôi có cây cẩm thị mua từ phôi được gần năm nay rồi cây hiện sống khỏe trong bầu cát.Tôi muốn biết vào thời điểm nào trong năm thì thay đất và sang chậu là tốt nhất.Các anh chị em trên diễn đàn ai có nhiều kinh nghiệm về cây cẩm thị thì nhắc giúp xin trân thành cảm ơn.
Em có một cây mới thay chậu khoảng nửa tháng, giờ đang nứt chồi rồi anh,, Mùa Xuân là ok rồi
 

ductru_auto

Thành viên
Mùa thu năm ngoái em cũng thay chậu cho cẩm thị, tuy nhiên sau đó cây chậm dần, chột và chết sau hơn 1 tháng, mặc dù chế độ nước và ánh sáng đều đủ. Không rõ có phải do động rễ không.
 

tranmang

Thành viên
Cây Cẩm thị sống ở Nam trung bộ nên khô hạn thường xuyên, cây sống, do đó Hà nội mà thay chậu mùa đông thì có thể nhưng miền Trung là đi không có về, mưa riết cây trong chậu không phát rễ, mà cây sang chậu chắc chắn sẽ thối rễ, cho nên theo mình thay chậu trong điều kiện cây già, thời tiết khô ráo, ít lạnh, không quá nóng thì cây gì cũng OK, còn chất trồng theo tôi nên thêm cát vào để cây thoát nước tốt, chúc bạn thành công
 

xauxi

Thành viên mới
Cây Cẩm thị sống ở Nam trung bộ nên khô hạn thường xuyên, cây sống, do đó Hà nội mà thay chậu mùa đông thì có thể nhưng miền Trung là đi không có về, mưa riết cây trong chậu không phát rễ, mà cây sang chậu chắc chắn sẽ thối rễ, cho nên theo mình thay chậu trong điều kiện cây già, thời tiết khô ráo, ít lạnh, không quá nóng thì cây gì cũng OK, còn chất trồng theo tôi nên thêm cát vào để cây thoát nước tốt, chúc bạn thành công
Cẩm thị có dễ sống không anh? Loại này có hoa hay trái gì không vậy? Thank anh
 

tranmang

Thành viên
Nghe vùng Nam Trung bộ thì hoa trái rất nhiều, nhưng mình có trồng 2 cây Cẩm thị 10 năm nay thấy hoa thì nhiều nhưng kết trái mới 2 quả, hoa trắng nhỏ, trái thì như trái cà chua nhỏ cũng đẹp nhưng chắc có lẽ do thời tiết, hoặc chế độ chăm sóc nên không có trái, ai có kinh nghiệm tư vấn giùm
==================================
Rất tiếc khi có hoa và trái không chụp hình
 
Last edited:

Đông Xuân

Thành viên tích cực
Nó khoe nhà nó có cây cẩm thị sắp đi phải thay đất đó hỏi cái gì. Các bác trả lời nhiều thế có thấy loại cùn nhân khinh người này trả lời gì không.
 
Last edited:

conran

Thành viên mới
Nó khoe nhà nó có cây cẩm thị sắp đi phải thay đất đó hỏi cái gì. Các bác trả lời nhiều thế có thấy loại cùn nhân khinh người này trả lời gì không.
Tui thì nghĩ như vầy : Bonsai vốn là thứ chơi tao nhã; mà những người chơi Bonsai với nhau thường lại có một đức tính
rất hay : chia sẻ. Thành thử ra : ai biết gì nói nấy. Đã vậy mỗi anh em chúng mình lại có thời gian cho cây cối, cho diễn đàn
khác nhau ghê lắm. Nên chi càng có chút tuổi đời thì càng nên bao dung, rộng lượng thì hơn.
Như bác Đông Xuân chắc vốn thuộc bậc cựu trào, cứ nhìn những sách Bonsai trên kệ sách nhà bác thì thấy ngay là bác cũng bỏ công nghiên cứu nhiều lắm. Vậy nên tui thấy bác Đông Xuân có kinh nghiệm gì về cẩm thị thì nêu ra cho tui biết với.
Chứ còn những chuyện không vừa lòng nhà bác trước kia coi bộ cũng nên bỏ hết đi mới hay.

Một người chơi Bonsai lâu ngày chăng nữa nma2 chỉ chuyên chú về một vài loài Tùng Bách, thì đến khi gặp một vài loài cây lá bản hẳn sẽ phải lúng túng cố tìm cách cứu giúp cây. Ấy là chuyện thường tình.

Những rườm rà trên một cái cây ngoài thiên nhiên mà được rũ bỏ hết để rồi còn lại đoạn thân với một hai cành và chùm lá lơ thơ thì thường là sẽ thành một tác phẩm. Vậy thì tinh giản cho nó nhẹ nhàng chả là đẹp mình, đẹp đời hơn sao ?
Tui thì nghĩ : chả cái cây nào mang đầy ruồi bọ trên thân cành hay là bị quấn đầy vải đỏ vải xanh quanh cây mà được coi là đẹp cho được, dẫu cho cái cây ấy đã năm sáu chục tuổi đời.

Vài lời nghịch nhĩ, nếu không lọt tai , xin bác lượng thứ bỏ qua.
 

Đông Xuân

Thành viên tích cực
Tui thì nghĩ như vầy : Bonsai vốn là thứ chơi tao nhã; mà những người chơi Bonsai với nhau thường lại có một đức tính
rất hay : chia sẻ. Thành thử ra : ai biết gì nói nấy. Đã vậy mỗi anh em chúng mình lại có thời gian cho cây cối, cho diễn đàn
khác nhau ghê lắm. Nên chi càng có chút tuổi đời thì càng nên bao dung, rộng lượng thì hơn.
Như bác Đông Xuân chắc vốn thuộc bậc cựu trào, cứ nhìn những sách Bonsai trên kệ sách nhà bác thì thấy ngay là bác cũng bỏ công nghiên cứu nhiều lắm. Vậy nên tui thấy bác Đông Xuân có kinh nghiệm gì về cẩm thị thì nêu ra cho tui biết với.
Chứ còn những chuyện không vừa lòng nhà bác trước kia coi bộ cũng nên bỏ hết đi mới hay.

Một người chơi Bonsai lâu ngày chăng nữa nma2 chỉ chuyên chú về một vài loài Tùng Bách, thì đến khi gặp một vài loài cây lá bản hẳn sẽ phải lúng túng cố tìm cách cứu giúp cây. Ấy là chuyện thường tình.

Những rườm rà trên một cái cây ngoài thiên nhiên mà được rũ bỏ hết để rồi còn lại đoạn thân với một hai cành và chùm lá lơ thơ thì thường là sẽ thành một tác phẩm. Vậy thì tinh giản cho nó nhẹ nhàng chả là đẹp mình, đẹp đời hơn sao ?
Tui thì nghĩ : chả cái cây nào mang đầy ruồi bọ trên thân cành hay là bị quấn đầy vải đỏ vải xanh quanh cây mà được coi là đẹp cho được, dẫu cho cái cây ấy đã năm sáu chục tuổi đời.

Vài lời nghịch nhĩ, nếu không lọt tai , xin bác lượng thứ bỏ qua.
Bác sang bài cây sanh phượng vũ kia kìa bảo ông Nam Điền đó chơi lơ thơ thôi không là không phải tác phẩm gì đâu, mà lại còn phần trăm phần nghin gì ở đó đấy nghe đâu những 10 năm nữa mới xong sao không chơi chiêu lơ thơ nhỉ. Chứ cây ruồi bọ hay vải xanh đỏ mấy chục năm tuổi là cây nào đây nhỉ không rõ, chẳng nhẽ bác gà đến nỗi ai đó chơi cây vài chục năm mà còn để ruồi bọ với quấn vải, hay cây của bác đó, thế mà cũng tưởng tượng ra được nhỉ. Nghe ra cây nào cũng cầm kéo cắt lơ thơ là ra tác phẩm nhong nhóc. Còn cái cây sanh tâm tư gì kia kìa, tâm tư làm gì, gửi gắm làm gì cứ tinh giản gọi là đẹp đời đẹp mình chứ tâm tư gì cho mệt, hay là chẳng có tí tâm tư nào nhỉ.
 
Last edited:
Top