Vườn mới-mới nữa và mới nhất của lnvinh - Quãng đường nhìn lại
Đầu năm 2010, hai bàn tay trắng lên Hóc Môn lập nghiệp nghề Bonsai, Non Bộ, Tiểu cảnh, Cày cật lực mua trả góp được 1 miếng đất hoa màu , dọn dẹp xong khu đât thành khu vườn chỉ có 1 túp lều mục
Túp lều mục chỉ để dành ngủ trưa, mỗi lần trời giông mấy thầy thợ phải đu lấy cột nhà để chòi khỏi bay, đã có lần giông kéo nguyên cái chòi dời đi hẳn 1m
Không nơi tiếp khách, 2 thầy + thợ (Bây giờ là HoangBach12345) tự mua cây, lá về lợp mái lá để ngồi tránh nắng khi làm cây và tiếp khách, người ta lợp thì mỏng và bị dột lỗ chỗ, 2 thầy thơ rút kinh nghiệm (vì chưa có kinh nghiệm) nên làm xong mái lá dày đến 45cm và dột ….đều hết nhà luôn !!!!
Cuối năm 2011, may mắn gặp ông chủ đất kế bên mê cây, gợi ý mua góp thêm được gần 200m2 nữa:
Làm rào miếng đất mới mà trong lòng cứ lăn tăn thèm thuồng miếng đất nhỏ sát bên nữa, nên để dự phòng cánh cửa hậu, vừa làm cửa hậu vừa “toan tính mưu đồ tương lai”
Đầu năm 2010, hai bàn tay trắng lên Hóc Môn lập nghiệp nghề Bonsai, Non Bộ, Tiểu cảnh, Cày cật lực mua trả góp được 1 miếng đất hoa màu , dọn dẹp xong khu đât thành khu vườn chỉ có 1 túp lều mục

Túp lều mục chỉ để dành ngủ trưa, mỗi lần trời giông mấy thầy thợ phải đu lấy cột nhà để chòi khỏi bay, đã có lần giông kéo nguyên cái chòi dời đi hẳn 1m

Không nơi tiếp khách, 2 thầy + thợ (Bây giờ là HoangBach12345) tự mua cây, lá về lợp mái lá để ngồi tránh nắng khi làm cây và tiếp khách, người ta lợp thì mỏng và bị dột lỗ chỗ, 2 thầy thơ rút kinh nghiệm (vì chưa có kinh nghiệm) nên làm xong mái lá dày đến 45cm và dột ….đều hết nhà luôn !!!!

Cuối năm 2011, may mắn gặp ông chủ đất kế bên mê cây, gợi ý mua góp thêm được gần 200m2 nữa:


Làm rào miếng đất mới mà trong lòng cứ lăn tăn thèm thuồng miếng đất nhỏ sát bên nữa, nên để dự phòng cánh cửa hậu, vừa làm cửa hậu vừa “toan tính mưu đồ tương lai”