Chắc hôm nay thằng em nó đi đổ bê tông đêm rùi nên vườn vắng hoe đó lão đạilên cho cả nhà đều vui nhe em.
hihi gặp được các anh em yêu bonsai ở Nha Trang là 1 niềm vui lớn đối với Tú đó nghị ơi,tuần gặp mấy lần luôn vui lắm,Tú hay tới quán anh Tùng,tới vườn anh Huy,sắp tới sẽ đến thăm vườn anh Nghĩa nữa.Tú ít cây quá,toàn cây cùi bắp nên ko dám up lên hihioa..Tú dạo này gặp dc anh em bonsai ở nha trang vui nhé..hehe...up thêm nữa tú ơi..còn nhiều cây mà
em toàn cây cùi bắp nên ko dám up đại ka ơi hihiShow nữa đi em. Xem cho đã mắt
mắc chở gấu đi bơi nên OL hơi trễ anh ơi...Chắc hôm nay thằng em nó đi đổ bê tông đêm rùi nên vườn vắng hoe đó lão đại
dạ em sẽ cố gắng duy trì anh Nghĩa ạlên cho cả nhà đều vui nhe em.
Cây bồ đề xinh xắn và tương lai đó Tú. Hổm giờ công việc bận quá hả em?_Cây bồ đề nhặt được ngoài đường cách đây 5 năm...lúc này trong đầu chỉ nghĩ là sẽ gieo mầm sống cho 1 sinh vật bé nhỏ mà thôi,thế cũng cảm thấy vui rồi.Lúc này chưa biết gì bonsai cả,thấy người ta trồng đẹp mình cũng tập tành trồng thử cho vui làm 1 tiểu cảnh mini...
_tiểu cảnh mini đã bị dẹp bỏ vì úng nước 1 em bồ đề đã ra đi để lại 1 em cô đơn,lúc này viên san hô dưới chân cũng đã được gở bỏ.Giờ đây em ấy đã lớn lên được 1 chút,2 chân đứng vững vàng...
_Giờ đây ta đã gia rồi đành phải chống gậy mà đi thôi...
_Thêm 1 em bồ đề trồng từ nhỏ,tay chân có vẻ yếu ớt
_đến lúc trưởng thành,có vẻ yểu điệu hơn 1 chút
Bà con xem chơi cho vui,có vẻ cây này không ai thèm trồng nhưng đối với mình nó là 1 kỷ niệm đẹp.Cái thời chỉ biết gieo mầm cho 1 sự sống là đã thấy vui rồi...
A biết gì, có gì chia sẻ đó thui em. Rảnh lên a chơi hendạ mấy hôm nay lu bu mở móng thêm 1 nhà mới trong khu Biên Phòng cầu bóng và đổ bê tông.nên giờ mới rảnh up vài hình lên chơi cho vui.mà cây nhà em xấu quá mong anh em chỉ bảo thêm
bonsai mini dep lamchúc mừng tú mới lập vườn nhé
Còn tôi thì đang nghĩ không biết khi nào bạn đạt đạt được đến sự đơn giảnNhìn mấy cây này mình tự hỏi, k biết tiêu chí lựa chọn cây fôi và định hình tán tổng thể của bạn đang ở cấp độ nào ?