trời mây và...............

bigbabol

Moderator
mời anh em ngắm ảnh đừng đọc thơ, coi chừng ói:))

buổi trưa hè trời như đỗ lửa
nhìn trời xanh
chiếu rọi bóng dừa cao
ôi cuộc đời
tươi đẹp biết bao nhiêu
quê hương ta đó
có bóng dừa
có trời xanh
và có nhiều thứ nữa
 

nguyendangduoc

Thành viên tích cực
ọe......ọe....ọe.....!
Trời ơi ! con cóc. biết người ta sẽ ói vì đọc thơ mà cũng viết ra. :-??
Thôi lỡ ói rồi.
Viết tiếp cho ae ói trào mật luôn

Và còn có nhiều thứ nữa
có anh và có tui
có biển rộng trời cao
có vì sao trên trời
buôn có lỗ có lời
chơi có nơi có lúc
sông khúc cạn khúc sâu
râu người ngắn người dài
có người còn không có
chó con vàng con đen
đèn khi mờ khi tỏ
.....
tui có thể viết tiếp đc nữa, nhưng thui, nhường người khác viết tiếp.
hihihihi
 

mưa saobang

Moderator
mời anh em ngắm ảnh đừng đọc thơ, coi chừng ói:))

buổi trưa hè trời như đỗ lửa
nhìn trời xanh
chiếu rọi bóng dừa cao
ôi cuộc đời
tươi đẹp biết bao nhiêu
quê hương ta đó
có bóng dừa
có trời xanh
và có nhiều thứ nữa

Trời xanh trong nắng hạ buồn
Nhìn Dừa sai trái lại tuôn thơ tình
Hôm nay đầu óc rung rinh
Nhảy vô đây đối cho mình hết hâm.

Huynh Bo ơi hỡi huynh Bo
Dừa huynh sai trái chớ cho ai trèo
Để đó muội xuống muội leo
Vặt dăm ba quả mang theo làm quà
Để khi muội nhớ huynh nha
Một ngày muội chém dừa ba bốn lần.
:)):)):)):)):)):)):))
 

cana

Thành viên Mua Bán
Bác Ba Bê
Bán Bánh Bèo
Bên Bờ Biển
Bị Bom Bi
Ba Bốn Bận.
:)):))=D>
ủa trước dây 3b bán bánh bèo hả sói?hèn chi lưng hắn hơi còng.chắc bây giờ dịnh chuyển sang bán dừa:)):)):)):))
 

minhson

Thành viên mới
Dừa hả? Mới đi Bến te hay Cà mau Cà chậm gì về đây mừ,

Trời, mây, giông tố thấy buồn!

Dừa này mới vui và thanh bình :

Cây dừa
(TRẦN ĐĂNG KHOA)

Cây dừa xanh tỏa nhiều tàu
Dang tay đón gió, gật đầu gọi trăng.
Thân dừa bạc phếch tháng năm
Quả dừa - đàn lợn con nằm trên cao
Đêm hè hoa nở đầy sao
Tàu dừa - chiếc lược chải vào mây xanh
Ai mang nước ngọt, nước lành
Ai đeo bao hủ rượu quanh cổ dừa.
Tiếng dừa làm dịu nắng trưa
Gọi đàn gió đến cùng dừa múa reo
Trời trong đầy tiếng rì rào
Đàn cò đánh nhịp bay vào bay ra.

Đứng canh trời đất bao la
Mà dừa đủng đỉnh như là đứng chơi.
 

luuvienngoai

Thành viên Mua Bán
Trời xanh trong nắng hạ buồn
Nhìn Dừa sai trái lại tuôn thơ tình
Hôm nay đầu óc rung rinh
Nhảy vô đây đối cho mình hết hâm.

Huynh Bo ơi hỡi huynh Bo
Dừa huynh sai trái chớ cho ai trèo
Để đó muội xuống muội leo
Vặt dăm ba quả mang theo làm quà
Để khi muội nhớ huynh nha
Một ngày muội chém dừa ba bốn lần.
:)):)):)):)):)):)):))
Dừa huynh hai trái mà thôi
Muội có muốn trèo hỏi lại thím ba
Thím ba đồng ý cái nha
Tha hồ muội vặt huynh bo mấy lần
:)):)):)):)):bz:bz
 

Sói Hoang

Quản lý mới
Trời xanh trong nắng hạ buồn
Nhìn Dừa sai trái lại tuôn thơ tình
Hôm nay đầu óc rung rinh
Nhảy vô đây đối cho mình hết hâm.

Huynh Bo ơi hỡi huynh Bo
Dừa huynh sai trái chớ cho ai trèo
Để đó muội xuống muội leo
Vặt dăm ba quả mang theo làm quà
Để khi muội nhớ huynh nha
Một ngày muội chém dừa ba bốn lần.
:)):)):)):)):)):)):))
:)):)):)) Dừa của Huynh Bo ko có đến 3 trái đâu nàng nhé!
 

mưa saobang

Moderator
Dừa huynh hai trái mà thôi
Muội có muốn trèo hỏi lại thím ba
Thím ba đồng ý cái nha
Tha hồ muội vặt huynh bo mấy lần
:)):)):)):)):bz:bz
Hôm trước đến cổng nhà Bo
Hỏi rằng Dừa ấy Sao thời có ko
Bo rằng: Dừa ấy nhà trồng
Muội mà cố hái là ko còn Dừa
Thôi thì mai mốt mùa mưa
Dừa kia ít trái muội thừa cơ leo
Cố tập mai mốt để trèo
Nhiều dừa hay ít vẫn leo hàng ngày.
:)):)):)):)):))
 

mưa saobang

Moderator
:)):)):)) Dừa của Huynh Bo ko có đến 3 trái đâu nàng nhé!


Huynh này cứ nghĩ lung tung
Dừa mà 3 trái mới ko đụng hàng
Ngoài này dừa bán tràn lan
Nhưng Dừa giống ấy vô vàn khó khăn
Những khi muội muốn hái ăn
Cứ vô đây hỏi "có hàng chưa Bo"



:)):)):)):)):))
 

luuvienngoai

Thành viên Mua Bán
Hôm trước đến cổng nhà Bo
Hỏi rằng Dừa ấy Sao thời có ko
Bo rằng: Dừa ấy nhà trồng
Muội mà cố hái là ko còn Dừa
Thôi thì mai mốt mùa mưa
Dừa kia ít trái muội thừa cơ leo
Cố tập mai mốt để trèo
Nhiều dừa hay ít vẫn leo hàng ngày.
:)):)):)):)):))
Dừa gì mà Dừa ko co
Trái thì tất có nhỏ to còn tùy
Vậy thì muội thích loại gì
Loại to loại nhỏ muội thì nói ra
Để cho huynh ba nhà ta
Còn lo chăm sóc bón phân cho dừa
:)):)):))
 

mitcothu

Thành viên tích cực
3B nghe thấy liền lo
Ba chân bốn cẳng co giò mất tiêu:-??
Sức dư dược mấy mà liều
Hàng thì sẵn có chẳng chiều được... sao băng!

=))=))=))=))=))=))
 

mưa saobang

Moderator
Dừa gì mà Dừa ko co
Trái thì tất có nhỏ to còn tùy
Vậy thì muội thích loại gì
Loại to loại nhỏ muội thì nói ra
Để cho huynh ba nhà ta
Còn lo chăm sóc bón phân cho dừa
:)):)):))
Nghe xong lại ngất lâm sàng
Thôi thì muội chịu xin hàng mấy huynh
Dừa này sao lại bón phân
Thì còn gì trái mà cân cho đều
Thôi thôi muội hổng nói liều
Kẻo huynh Bo lại ra chiêu gõ đầu
Muội thì lại rất sợ đau
Cho nên muội chạy cho mau rồi nè :-SS:-SS:-SS

Chạyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy.......
 

mưa saobang

Moderator
3B nghe thấy liền lo
Ba chân bốn cẳng co giò mất tiêu:-??
Sức dư dược mấy mà liều
Hàng thì sẵn có chẳng chiều được... sao băng!

=))=))=))=))=))=))
Huynh Bo đừng bỏ chạy nha
Mấy huynh muội chỉ ba hoa mấy lời
Góp vui câu chữ hợp thời
Để cho đầu óc thảnh thơi cuối ngày
Đừng buồn huynh bỏ chạy ngay
Làm cho muội thấy thơ này vô duyên. hix hix

Trêu cho vui thôi, huynh Bo đừng để bụng mà giận mấy huynh và giận muội nhé. :)
 

bigbabol

Moderator
lỡ thời tui chụp cây dừa
nó đang ra trái mọi người xúm vây
kẻ thì đứng dưới kẻ leo cây
định rằng hái được uống tan cơn ghiền
ngờ đâu gặp nổi muộn phiền
một đàn ong lớn vỡ bầy bay ra
châm đầu, châm đít, đốt mình
cái mặt chình ình như kẻ chết trôi
ong kia yêu giống thương nòi
đồng tâm hiệp lực giữ nguyên cây dừa


làm chơi cho vùi chứ không có ý gì hết nha anh em,có đọc đừng giận akakaka
 

hoaiemnguyen

Thành viên mới
Thầy 3 quả thật có duyên
buôn cây ế ẩm lòng phiền buôn thơ
làm thơ tôi cũng làm thơ
nhưng tôi không nỡ mượn thơ hái dừa
vì dừa trái vốn đã thưa
tôi đây chỉ muốn vác cưa đốn dừa
và tôi xin lấy phần thừa
còn riêng hai trái để chừa sao băng
tôi thì tính hơi lăn tăn
thơ mà phật ý mong rằng bỏ qua

kakakaka
 

bigbabol

Moderator
Thầy 3 quả thật có duyên
buôn cây ế ẩm lòng phiền buôn thơ
làm thơ tôi cũng làm thơ
nhưng tôi không nỡ mượn thơ hái dừa
vì dừa trái vốn đã thưa
tôi đây chỉ muốn vác cưa đốn dừa
và tôi xin lấy phần thừa
còn riêng hai trái để chừa sao băng
tôi thì tính hơi lăn tăn
thơ mà phật ý mong rằng bỏ qua

kakakaka
kakakakkakaak:)):)):)):)):)):)) hảo hảo
 

mưa saobang

Moderator
Thầy 3 quả thật có duyên
buôn cây ế ẩm lòng phiền buôn thơ
làm thơ tôi cũng làm thơ
nhưng tôi không nỡ mượn thơ hái dừa
vì dừa trái vốn đã thưa
tôi đây chỉ muốn vác cưa đốn dừa
và tôi xin lấy phần thừa
còn riêng hai trái để chừa sao băng
tôi thì tính hơi lăn tăn
thơ mà phật ý mong rằng bỏ qua

kakakaka
Vụ này thôi muội tránh xa
Kẻo Dừa ko đỡ, dính oan gia
Cảm ơn huynh đã nhường qua
Thôi thì hai trái huynh àh lấy đi
Tính muội hổng thích sân si
Tặng huynh cả trái dừa si bên vườn.

Mai kia lỡ gặp ngoài đường
Nhìn huynh còn biết ai nhường dừa cho :)):)):))
 

hoaiemnguyen

Thành viên mới
thầy 3 ơi hởi thầy 3
chăm dừa không biết chăm là kiểu chi
mà Sao Băng bảo bị si
thầy nên xem kỹ nó si chổ nào
và rồi chăm bón kỹ vào
ngày sau sai quả thêm tàu phất cao

*****
Sao Băng khoan vội tránh xa
kết tình bè bạn oan gia không còn
dù cho biển cạn đá mòn
thâm tình tôi nguyện giữ tròn không phai
 
Top