nguyen tran
Thành viên tích cực
Rừng sam thay lá đón xuân.
Dáng hay..."thân già-cành lão" dáng càng hay =D>Cây đẹp ..."lộc biếc-chồi xanh " cây thêm đẹp 8->
Cảm ơn chú! Sau đợt Âu du ký về thì vườn chỉ còn hơn 1 nửa vì thời tiết quá nóng của mùa hè, cộng thêm người nhà không tưới đúng như mình yêu cầu...Đây là vài cây còn sót lại đó chú. Chúc chú khỏe!Cây đẹp ..."lộc biếc-chồi xanh " cây thêm đẹp 8->
Cảm ơn chú Dương! Năm ngoái xuống lá trễ quá nên đến tết lá không đẹp, rút kinh nghiệm năm nay xuống lá sớm hơn 1 chútCây đẹp quá nguyên ơi
Năm nay dự thi khg nguyênCảm ơn chú! Sau đợt Âu du ký về thì vườn chỉ còn hơn 1 nửa vì thời tiết quá nóng của mùa hè, cộng thêm người nhà không tưới đúng như mình yêu cầu...Đây là vài cây còn sót lại đó chú. Chúc chú khỏe!
Cảm ơn chú Dương! Năm ngoái xuống lá trễ quá nên đến tết lá không đẹp, rút kinh nghiệm năm nay xuống lá sớm hơn 1 chút
Dạ cũng cố gắng làm 1, 2 tác phẩm tham gia cho nó có không khí mùa Xuân chú ơi.Năm nay dự thi khg nguyên
Năm nay trời ấm nên có thể xuống lá bất kỳ lúc nào luôn. Chủ yếu là quan sát xem sức khỏe của cây để xác định thời gian xuống lá.Ở trong nam thích thật, mùa này vẫn xuống lá được để chơi tết. Ngoài Hà Nội cây lá vàng sơ xác rồi mà không dám xuống lá. chỉ sợ lạnh không lên nổi.