Hôm nay , đọc mấy bài trong mục" trả lời thị trường cây cảnh " mình thấy chạnh lòng viết mấy vần thơ , chia sẻ cùng cả nhà , có gì ko phải mong mọi người đại sá .Thơ rằng :
Thời nay trưởng giả , phú ông .
thích chơi cây cảnh , trưng phông với đời .
bình ổn mấy chục năm rồi
gặp cơn bão giá , cây thời phất lên ,
lắm kẻ lợi dụng kiếm tiền
dương nam -kích bắc giá lên ầm ầm .
nhiều người có cỡ , có tầm
nghe "cò" dẫn mới mua " nhầm " giá cao .
kẻ mua , người bán ào ào .
cây đẹp bất kể giá nào cũng mua .
chanh chua thì khế cũng chua
vườn lớn , vườn nhỏ cây ùa tung ra .
sanh , sung ,tùng ,lộc, đề ,đa
càng già , càng quái , càng ra nhiều tiền
có người phát ngộ , phát phiền
bán cây giá rẻ ngỡ tiền đem cho
có người chưa tỉnh cơn mơ
bán cây sắm được ô-tô ,nhà lầu .
muộn màng tính kế làm giàu
có người giờ mới bắt đầu buôn cây ,
cầm nhà , cầm đất , đi vay
tìm thầy rước thợ mua cây về trồng
tương lai rực rỡ ánh hồng
cây còn sốt giá đời ông sẽ giàu
ai ngờ chưa được bao lâu ,
hết sốt , cây biết bán đâu bây giờ ?
giá hạ , cây đành nằm chờ
nợ nần trả đến bao giờ hết đây ?
ông mong sao có một ngày
bán hết cây , trả nợ vay ,chuộc nhà .
nếu như tất cả chúng ta
không vì cầu lợi , thiết tha vun trồng
yêu cây bằng cả tấm lòng
quý cây , cây cũng sẽ không phụ người !
đời vui rộn rã tiếng cười
càng nhiều cây đẹp thì đời càng xuân
anh em xin chớ ngại ngần
cứ trồng cây bởi đời cần có cây !
kính bút , nhon đo son .