ThƠ xuÂn!

vuongcc

Thành viên
Các huynh đệ ơi! mỗi người đón góp một câu thơ để đón tết ,mừng xuân mới nhé.
+ Mình xin góp trước.

"Pháo đã nổ đưa xuân về vang động
Vườn đầy hoa ríu rít tiếng chim trong
Cỏ non biếc, rãi mình chờ nắng rụng
bên lau già, theo gió uốn lưng cong."

Chế lan Viên


Mình sửa lại câu thơ đầu cho hợp thời nhé.

Không pháo nổ xuân vẫn về sống động
"Vườn đầy hoa ríu rít tiếng chim trong
Cỏ non biếc, rãi mình chờ nắng rụng
bên lau già, theo gió uốn lưng cong"
 

bigbabol

Moderator
tiếp theo
bên bếp hồng, mẹ ngồi soi ánh lửa
lửa hắt hiu in bóng mẹ trên tường
tường đã cũ dáng gầy thêm héo hắt
hắt vào trong đôi mắt của ai kìa

kìa bếp lửa đã bùng lên rực sáng
sáng hồn con sáng rọi cả con đường
đường phía trước vẫn còn dài xa lắm
lắm thì lắm vẫn phải bước mà thôi

thôi hãy đón chào một mùa xuân mới
mới tư duy mới luôn cả tâm hồn
hồn thanh thản giữa đất trời xuân thắm
thắm tình yêu mẹ dành hết cho con.......................
( Chế Lung Tung)
 

A69

Thành viên tích cực
Mùa Xuân hoa lá vương đầy ngõ

Em có tìm anh trong cánh chim…

Anh về giữa một làn sông trắng
Là áo sương mù hay áo em?



(“Paris có gì lạ không em?” - Nguyên Sa)
 

tuancaycanh

Thành viên
Tôi tiếp nhé:
Mừng mùa xuân đã về
Làm bonsai xanh lá
Cội mai già trổ hoa
Mẹ mua nếp gói bánh
Để cúng,để làm quà
Khói lam quyện cành lá
Rung ring những chùm hoa
Tết quê mình vui quá
Yêu sao yêu thiết tha

(Chế Lan Man)
chúc cả nhà một mùa xuân đầm ấm,hạnh phúc
 

ladieubong

Thành viên
Trong làn nắng ửng khói mơ tan
Đôi mái nhà tranh lấm tấm vàng.
Sột soạt gió trêu tà áo biếc,
Trên giàn thiên lí bóng xuân xang.

Trích ''Mùa xuân chín'' HÀN MẠC TỬ
 

tuancaycanh

Thành viên
Tôi ứng khẩu tiếp nhé.hỡi những tâm hồn nhạy cảm hãy tiếp đi
Hôm nay đầu ngõ lấm tấm vàng
Trên cành mai nở đón xuân sang
Nhà ai lên khói thơm mùi bánh
Đón xuân thôn nữ đẹp ngỡ ngàng
*************************
thơ tự sướng tác không được hay mong các bác đừng cười.tôi làm thơ theo tinh thần:
Thơ tôi chẳng phải để đời
Thơ tôi làm để đọc chơi đỡ buồn.
 

ladieubong

Thành viên
Tôi ứng khẩu tiếp nhé.hỡi những tâm hồn nhạy cảm hãy tiếp đi
Hôm nay đầu ngõ lấm tấm vàng
Trên cành mai nở đón xuân sang
Nhà ai lên khói thơm mùi bánh
Đón xuân thôn nữ đẹp ngỡ ngàng
*************************
thơ tự sướng tác không được hay mong các bác đừng cười.tôi làm thơ theo tinh thần:
Thơ tôi chẳng phải để đời
Thơ tôi làm để đọc chơi đỡ buồn.
bác đã miua bản quyền của em chưa mà đãpost lên ko sợ kiện a
 

tuancaycanh

Thành viên
kaka tôi lấy cảm hứng từ bài thơ "mùa xuân chín" của Hàn Mặc Tử mà LADIEUBONG UP lên đó,và mượn luôn câu"lấm tấm vàng",cũng được đó chứ hi hi tự sướng
 

tuancaycanh

Thành viên
Xin lấy cảm hứng tiếp từ bài thơ "mùa xuân chín"và mượn những câu cuối cho bài thơ dưới
Nắng vàng rực rỡ khói mơ tan
Nhành mai đầu ngõ lấm tấm vàng
Bonsai chồi nhú màu xanh biếc
Người người nhộn nhịp đón xuân sang
 

tuancaycanh

Thành viên
Xin phép cố thi sĩ Hàn Mạc Tử,đạo nguyên bài
Nắng ửng trong làn khói mơ tan
Nhà tranh đôi mái lấm tấm vàng
Tà áo biếc gió trêu đùa sột soạt
Thiên lý trên giàn đón xuân sang
 

ladieubong

Thành viên
Xin phép cố thi sĩ Hàn Mạc Tử,đạo nguyên bài
Nắng ửng trong làn khói mơ tan
Nhà tranh đôi mái lấm tấm vàng
Tà áo biếc gió trêu đùa sột soạt
Thiên lý trên giàn đón xuân sang
bác có anh em gì với nhà thơ bút tre ko vậy
 

tuancaycanh

Thành viên
hai bài này tôi xin được post lại chúc tết cả nhà nhé,cũng là thơ tự sướng tác luôn
CHÚC CÁC NGHỆ NHÂN

Chúc tết năm con dần
Kính chúc các nghệ nhân
Lao động thật chuyên cần
Tạo nhiều cây bom tấn
Tinh thần đầy hưng phấn
Tay thì ngày càng gân
Ăn ngủ được,lên cân
Ai cần thì tư vấn
Mà lòng chẳng phân vân


CHÚC TẾT CÁC THÀNH VIÊN

Năm nay năm con dần
Mọi người đều siêng mần
Được mọi thứ mình cần
Đoàn tụ cùng người thân
Vui vẻ,không nóng giận
Hạnh phúc không thù hận
Giàu sang không lận đận
Tay ngày càng thêm gân
Uốn cành,vặn cả thân
Đều sẽ thành nghệ nhân
Làm cây đẹp muôn phần
Chúc diễn đàn tròn bổn phận
Ai cần, được tư vấn
Cổ điển và cách tân
Giúp anh ,em xa hóa gần
 

Minh Xuân

Quản lý

Sang xuân

Mỗi độ đào mai hé sắc hồng
Hết buồn ta ngắm cảnh qua đông
Sương sớm còn bay đầu xóm núi
Mưa phùn đã lác đác bên sông
Người người nhộn nhịp đi chơi Tết
Chốn chốn rộn ràng cúng Táo Công
Lại một năm đến, một năm đến
Xuân sang vạn ý, rượu thêm nồng.
 

trucdiepthanh

Thành viên mới
Mùa Xuân và ý thơ

Lặng nghe tiếng gió ngoài song cửa
Nhìn chồi non nhảy múa cuồng điên
Hạt sương như mắt ai hiền
Tiết đông lạnh lẽo chợt nhường tiết xuân

Chút hương quế hòa tan không khí
Phổi căng đầy mùi vị đầu xuân
Đào phai nhan sắc tuyệt trần
Cành mai trắng điểm thêm phần mộng mơ

Đàn chim én luôn về đúng hẹn
Báo tin xuân vừa đến giao mùa
Cúc vàng ngủ dậy hay chưa
Trúc xanh thay áo khéo vừa lộc non

Gió đông bắc hẵng còn man mác
Nhẹ nhàng đưa bản nhạc mừng xuân
Lạnh se se ấm dần dần
Bài thơ xanh mướt mỗi lần đón xuân

Trúc Diệp Thanh

Xin góp vui cùng các bác chút khí xuân ngoài Bắc ;)
 

tuancaycanh

Thành viên
lại tự sướng tác nữa,hôm nay nhiều cảm hứng quá,anh em tiếp nha
Nắng hồng xuân ấm lấn lạnh đông
Rượu xuân dăm chén dạ thêm nồng
Ngửa mặt nhìn trời kìa én lượn
Hỏi người xa xứ có buồn không
 

Minh Xuân

Quản lý
Mùa Xuân và ý thơ

Lặng nghe tiếng gió ngoài song cửa
Nhìn chồi non nhảy múa cuồng điên
Hạt sương như mắt ai hiền
Tiết đông lạnh lẽo chợt nhường tiết xuân
....

Trúc Diệp Thanh

Xin góp vui cùng các bác chút khí xuân ngoài Bắc ;)
Thơ song thất lục bát hay quá. Nhưng khổ đầu nghe có gì đó không hợp cảnh lắm. "Chồi nhảy múa cuồng điên" thì "hạt sương hiền" "như mắt" làm sao được?
Xin sửa:

Lặng nghe tiếng gió ngoài song cửa
Nhìn chồi non nhảy múa đầu hiên
Hạt sương như mắt ai hiền
Tiết đông lạnh lẽo chợt nhường tiết xuân

Xin lỗi trước vì sửa thơ.
 

trucdiepthanh

Thành viên mới
Mưa Xuân

Những giọt mưa xuân rơi trên lá biếc
Bao chồi non đang mở tiệc chào xuân
Mưa lại rơi mưa trôi về lòng đất
Mát chồi non bỗng chợt lớn lên dần

Trúc Diệp Thanh

Hè hè cảm ơn bác " Minh Xuân " câu thơ đó chỉ là sự tương phản ngẫu nhiên thôi mà! cái cảm giác đón nhận rạo rực trước hơi thở mùa xuân bên những giọt sương đọng trên lá được so sánh ẩn dụ với đôi mắt của người thương đó mà hè hè! cảm ơn bác đã sửa lại tui thấy đọc lên nghe hay hơn câu của tui thật! chúc bác nhiều niềm vui ha!;)
 

tuancaycanh

Thành viên
Quả là những tâm hồn nhạy cảm,rung động và yêu cái đẹp tôi tự sướng tác tiếp nhé
Én liệng tầng trời báo xuân sang
Lão mai ngoài ngõ cũng báo vàng
Chắc đào ngoài Bắc đà báo đỏ
Trên tường tờ lịch báo sang trang

Tuấn
 

tuancaycanh

Thành viên
Hôm nay cuối năm,cty ít việc nên lên dien đàn làm thơ xuân với anh em vui và sảng khoái quá,không ngờ ngoài yêu cây cảnh,nhiều ae là thơ cũng pro quá,nữa đi ae,tạm biệt mọi người nhé,tôi đi khiêng quà tết cho cty đây
 

trucdiepthanh

Thành viên mới
Sang xuân

Mỗi độ đào mai hé sắc hồng
Hết buồn ta ngắm cảnh qua đông
Sương sớm còn bay đầu xóm núi
Mưa phùn đã lác đác bên sông
Người người nhộn nhịp đi chơi Tết
Chốn chốn rộn ràng cúng Táo Công
Lại một năm đến, một năm đến
Xuân sang vạn ý, rượu thêm nồng.

Minh Xuân

Mừng Xuân

Chi mai chớm nụ điểm thêm hồng
Ngạo nghễ khoe mình giỡn gió đông
Tống cữu phiêu diêu theo bóng núi
Nghinh xuân hội lộc khắp non sông
Anh em hạnh ngộ vườn hoa tết
Bằng hữu tương giao chẳng uổng công
Con Việt mừng xuân, xuân đã đến
Chung vui góp ý quyện tình nồng



Trúc Diệp Thanh

TDT xin họa cùng bạn Minh Xuân bài thơ này nhé

Chúc anh em diễn đàn đón xuân mới " An Khang Thịnh Vượng "\:D/
 
Top