Thông báo mất cây

ngockien

Super Moderator
Buồn quá ,nhiều công sức và nhiều kỷ niệm đã bị nạn trộm cây hoành hành , cứ tưởng chỉ xảy ra nơi nào ngờ đâu đã đến với mình.

Mặc dù giá trị vật chất không nhiều nhưng giá trị tinh thần rất lớn nên mình đã trình báo cơ quan công an.

Và đưa thông tin này , hy vọng anh chị em thành viên diễn đàn nếu bắt gặp cây,thông tin giúp mình ,xin chân thành cảm ơn.

PS : mất 10 cây nhưng chỉ có ảnh 5 cây ,qua việc này thấy cần thiết lưu hình ảnh cây càng nhiều càng tốt.

Cảm ơn anh em đã xem tin !

Mai chiều thủy





Thông đen Nhật



Linh sam



Nguyệt quế

 

trungduart

Administrator
Đúng là giá trị vật chất không bằng giá trị tinh thần, đợt này vào nam anh em miền nam tặng anh một chục để lấy lại tinh thần nha.
 

ngockien

Super Moderator
Đúng là giá trị vật chất không bằng giá trị tinh thần, đợt này vào nam anh em miền nam tặng anh một chục để lấy lại tinh thần nha.
Mất đã vài hôm , anh đã lẳng lặng đi tìm nhưng thật khó ,đưa thông tin hy vọng tìm cây sẽ nhiều hơn ,một mặt để anh em biết còn cảnh giác.
 

kimkepy

Thành viên
h chuyển ............lên cao ................B-)hơn hả anh ?
cụ natuan & ae HĐ xem qua thì hay !
 

NaTuan

Quản Lý Viên
Nhà chú 5 tầng mà mất thì chỉ có đặc công mới nhảy được .
Xin chia buồn cùng chú .
 

ngockien

Super Moderator
h chuyển ............lên cao ................B-)hơn hả anh ?
cụ natuan & ae HĐ xem qua thì hay !
Chỗ cũ các mái liền nhau mình lại không làm chuồng cọp . Anh đã chuyển đến chỗ khác không cao hơn nhưng có mái độc lập em à.

Nhà chú 5 tầng mà mất thì chỉ có đặc công mới nhảy được .
Xin chia buồn cùng chú .
Em cũng không ngờ . Đầu tiên lên trên thấy khuyết mấy cây tưởng gió làm rớt bên hàng xóm vội ngó sang nhưng không thấy ,biết ngay là mất trộm .
Chơi cây to như bác nó khênh được một cây là toát mồ hôi ,chơi cây nhỏ chúng nó có cơ hội làm cả mớ khổ thế đấy anh ạ .
 

BonsaiC48

Thành viên
Tôi thấy ông bạn làm thang máy mới chuyển cây lên sân được vậy mà mấy thằng nghiện nó dùng tàu lượn đến nhà ông rồi, chú ý mấy Ku vừa đi học khóa nhảy dù về ở gần nhà ông đó!:-?CHIA BUỒN!
 

ngockien

Super Moderator
Tôi thấy ông bạn làm thang máy mới chuyển cây lên sân được vậy mà mấy thằng nghiện nó dùng tàu lượn đến nhà ông rồi, chú ý mấy Ku vừa đi học khóa nhảy dù về ở gần nhà ông đó!:-?CHIA BUỒN!
Thanks ông bạn ,ở khu nhà ông chúng nó còn chờn nên có thể yên tâm được ,khu nhà tôi gần bến xe bến tàu nên có nhiều vấn đề phức tạp lắm bạn ạ.
 

LinhChi4

Thành viên tích cực
Nếu thấy thì tốt ,còn không thì hãy buông xả ,nó đã hết duyên với mình rồi thì nó phải ra đi .CHo đi không bao giờ mất.Thôi thì coi như của đi thay người.XIn chia buồn nhé Kiên
 

SayBS

Thành viên
Đúng là giá trị vật chất không bằng giá trị tinh thần, đợt này vào nam anh em miền nam tặng anh một chục để lấy lại tinh thần nha.
Em xin mạo muội có ý kiến với anh Dũng và BQT là diễn đàn mình nên có mục riêng để đăng tin mất cây, như vậy bài sẽ không trôi và anh em chơi cây cả nước mới nắm được thông tin. Em vừa rồi bị mất một cây và là tác phẩm đầu tay mới đau chứ, em đã đăng lên mấy chục hội chơi cây, diễn đàn mình và thành lập cả hội Tẩy chay trộm cây nữa. Chưa đầy 1 tháng thì đã nắm được thông tin cây của mình nhưng em nhất định không bỏ 1 xu nào để chuộc cây về vì quan điểm này em đã nói rõ với anh em trong Hội.
Đây là hình cây em bị mất do anh em bán cây ở chợ Hà Đông chụp gửi cho.
<a href="http://upload.caycanhvietnam.com/"><img src="http://upload.caycanhvietnam.com/images/42818303234534869143.jpg" border="0" alt="Caycanhvietnam.com" /></a>
 

dennhem

Thành viên
Làm nhà mới không xẩy ra việc gì, nay mất mấy cây có hơi buồn chút nhưng cũng là hết nạn. Nên chúc mừng. Tôi biết thằng lấy đấy. Nó tên là thằng TRỘM:((
 

greenheart

Thành viên
Chia buồn cùng anh hy vọng sẽ sớm có manh mối để tìm lại cây, qua bài học này em cũng phải nghiên cứu lại cái ban công nhà em nếu gặp ở đâu em sẽ mật báo B-)
 

dungvan

Moderator
Hoá ra là mất ở nhà cũ, chứ ở nhà mới thì đúng là chỉ có dùng tàu lượn mới với tới được.
Liệu có khả năng là trộm quen không em, chứ đi dưới đường có nhìn thấy gì đâu.
Chuyển sang nhà mới thì cũng bất tiện nhỉ.
Chía buồn cùng em.
 
Top