Tháng Mười ơi!
Nhẹ heo may thổi tháng Mười về phố
Chiếc lá khô lưu luyến đậu cành
Em hững hờ khăn len bờ vai nhỏ
Ngược lối đời em tìm đến yêu anh
Bởi vì thế tháng Mười không còn lạnh
Hoa cỏ may rung rinh giữa nắng hồng
Trang thư tình ngàn ước mơ lấp lánh
Em nguyện cầu cho còn mãi mùa đông
Nhưng thời gian kia là kẻ bạc lòng
Hay tình yêu nào mang anh rời xa mãi
Đông qua nhanh Xuân về hơ hoải
Chắc tại Xuân buồn nên nước mắt em rơi
Chiều hôm nay heo may lại về rồi
Có cô bé ngồi ngắm nhìn chiếc lá
Mang nỗi nhớ gửi về miền đất lạ
Sao người chẳng về..?
... cho trọn vẹn tháng Mười tôi...