nhocconyeucaycanh
Thành viên
Nửa đêm, một người cô gái xinh đẹp hoàn toàn khỏa thân đón 1 xe taxi về nhà.
Anh tài xế trợn tròn mắt. Cô gái thấy vậy liền hỏi:
- Sao? Bộ anh chưa nhìn thấy đàn bà khỏa thân bao giờ à?
Anh tài xế ung dung trả lời:
- Ồ không! Tại vì tui nghĩ mãi mà không biết cô sẽ móc tiền ở đâu để trả tiền xe cho tui thôi.
Anh tài xế trợn tròn mắt. Cô gái thấy vậy liền hỏi:
- Sao? Bộ anh chưa nhìn thấy đàn bà khỏa thân bao giờ à?
Anh tài xế ung dung trả lời:
- Ồ không! Tại vì tui nghĩ mãi mà không biết cô sẽ móc tiền ở đâu để trả tiền xe cho tui thôi.