Tề Địa Đại Thánh

HieuAnDong

Thành viên
Chiều ba mươi tết, Ngọc Hoàng cho gọi Tề Thiên Đại Thánh đến điện Linh Tiêu phán:
- Năm nay Giáp Thân, cầm tinh con khỉ. Đến lượt ngươi xuống trần gian nhận nhiệm vụ. Chẳng hay ngươi đã có suy nghĩ gì về việc này chưa?
- Lão Tôn đã có kế hoạch. Kỳ này Lão Tôn muốn làm Tề Thiên Đại Thánh.

- Cụ thể, ngươi tính làm gì, nói bậy nghe thử coi.

Tôn Ngộ Không thấy Ngọc Hoàng ăn nói ra vẻ coi thường mình thì máu Tề Thiên năm xưa lại nổi lên, bèn móc cây Như Ý bổng bên mang tai ra vừa múa vừa ngâm:

Như ta đây:
Đủ tài biến hóa thần thông
Đi mây về gió, đùng đùng sấm vang
Phen này xuống dưới trần gian
Đứa nào không phục, đánh tan xà lang...

Ngọc Hoàng nhăn mặt nói:

- Thôi cứ nói bằng văn xuôi đi, khỏi cần đọc thơ nữa. Tuần rồi các Táo dưới trần lên chầu, Táo nào cũng tặng ta một tập thơ. Thiên đình đang chết khổ vì ba cái thơ ông Táo đây. Vậy kỳ này ngươi đánh tan xà lang nước nào trước?

- Nếu không có gì thay đổi, Lão Tôn tính chơi thằng Đường quốc.

- Ủa. Đường quốc là nước của thầy Tam Tạng. Ngươi dám phản đường không sợ sư phụ ngươi niệm chú Kim Cô ư?

- Ngài hiểu lầm rồi. Đường đây là mía đường, tiếng Anh Cát Lợi gọi là “sugơ” - tức là Qui Ba đảo quốc ở Tây Ngưu Hạ Châu. Tánh Lão Tôn thích ăn cây mía. Đánh nước này rồi, tha hồ mà ăn.

- Ngươi đã đánh thì chắc là phải được. Nhưng ăn mía nhiều quá, không khéo tiểu đường đấy. Rồi kế đến là nước nào?

- Tính xong cả rồi. Lão Tôn lâu nay đã ngấm ngầm kết bạn với Đông Tà ở đảo Đào Hoa, liên minh với Nam Cụt tiên ông ở đảo Côn Luân đại thử...

- Sao lại Nam Cụt, Nam Cực chứ?

- Gọi như thế vì đảo Côn Luân nổi tiếng là có nhiều chim cánh cụt và giống đại thử Kangouru. Ngoài ra Lão Tôn cũng đã mua chuộc được các tiểu quốc như Khuyển, Nhung, Phiên, Địch, Qua Oa, Thằn Lằn, Phi Liệp... ba bên bốn bề bao vây cô lập, chẳng lẽ không làm gì được Cáp Tô Văn ư?

- Tất nhiên là được, nhưng để làm gì?

Tôn Ngộ Không lại múa gậy một hồi rồi ngâm bài thơ như sau:

Đông Thắng Thần Châu
Tây Ngưu Hạ Châu
Nam Thiện Bộ Châu
Bắc Câu Lư Châu
Bốn biển gồm thâu
Tề Thiên Tề Địa
Oai trấn thiên hạ
Bá chủ toàn cầu
Ngoài Lão Tôn đây
Còn ai nữa đâu?

Văn Khúc Tinh Quân nãy giờ đứng bên cạnh Ngọc Hoàng bỗng lên tiếng:

- Còn đấy. Hiện nay dưới trần gian có một người cũng đầy tham vọng đang tính làm những chuyện y như Đại Thánh vậy.



- Hắn đang làm gì, ở đâu?
- Y đang là quốc vương của nước A Mỹ Lỵ Gia, ngự trong tòa Bạch Đà cao ốc ở Tây Ngưu Hạ Châu.

Ngộ Không liền nhướng con mắt thiên lý tròng vàng lên quét một vòng xuống hạ giới. Quả thấy một tòa nhà trắng cực kỳ tráng lệ nằm bên cạnh con sông Phú Lũ Hàn. Trong nhà có một căn phòng và một cái bàn hình bầu dục. Ngồi chễm chệ trước bàn là một vị đại vương da trắng, tóc trắng, mày trắng, áo quần cũng trắng luôn. Bên trái đại vương là một tên đô lực sĩ đội mũ dạ, lưng giắt hai khẩu súng bá vàng. Bên phải là một ả mày ngài tóc xù, môi đỏ, mặc váy đầm xanh nhưng nước da đen thùi, không hiểu là nữ quan hay nữ tỳ.

Đại Thánh nói:

- Thấy lão cũng hiền khô, có gì mà sợ? Thác Tháp Thiên Vương Lý Tịnh liền đưa cho Ngộ Không mượn cái kính chiếu yêu, nói:

- Đại Thánh phải nhìn qua cái kính này mới thấy được chân tướng của y.

Quả nhiên qua kính chiếu yêu, vị đại vương hiện nguyên hình. Đó là một con bạch tượng khổng lồ, có hai cánh và bộ răng của loài dơi. Đầu tỏa ra hàng trăm cái vòi bạch tuột. Tứ chi đều có móng vuốt sắc nhọn của con diều hâu. Duy chi trước bên phải thò ra một ngón tay người. Toàn thân chỉ có ngón tay này giống người mà thôi.

Lý Tịnh giải thích:

- Lão nguyên là con bạch tượng, do uống quá nhiều dầu và máu mà thành tinh. Những cái vòi đó là để lão dò tìm và hút các mỏ dầu trong thiên hạ. Tên lão là Dực Bức Tứ Bất Tượng.

- Vậy còn ngón tay?

- Tuy đã biến thái gần hết nhưng lão vẫn cần giữ lại một ngón tay người để... nhấn nút chiến tranh hạt nhân.

Ngộ Không rùng mình hỏi:

- Yêu quái lợi hại như vậy sao không mời Phật Tổ Như Lai lấy bàn tay ngũ hành hóa thành năm hòn núi úp chụp lão lại giống như ngài đã từng “chơi” Lão Tôn năm xưa?

Ngọc Hoàng trả lời:

- Ta đã có nhờ Phật Tổ . Nhưng ngài nói: con yêu quái này không trị được. Phàm trên đời có thứ gì giết người được, y đều có trong tay: từ hạt nhân nguyên tử đến chất độc da cam, vi rút HIV, AIDS...

Văn Khúc Tinh Quân Nói:

- Nếu muốn làm Tề Địa Đại Thánh, trước tiên hãy thử đấu với y đã.

Ngộ Không suy nghĩ một hồi, mồ hôi toát dầm dề, bèn gài cây Như Ý bổng vào mang tai lắc đầu nói:

- Thôi để khi khác. Cái chức Tề Địa Đại Thánh nhiệm kỳ này đành phải tạm nhường cho y.

HOÀNG THIẾU PHỦ (theo tuổi trẻ)
Tặng ACE xem vui Ông Đại Thánh gốm LT cao 85cm nặng ~40kg. Ông xuất hiện để tống tiển năm củ chào đón năm mới , mang AN KHANG-THỊNH VƯỢNG đến cùng các ACE!


[/IMG]
 
Top