tập tành ..chụp ảnh chân dung.

mrkhongbiet

Thành viên tích cực
E có hỏi 1 câu, đại ý là: sao có người chụp đẹp-ăn ảnh, còn dung nham của em lên hình lúc nào cũng xấu-ko ăn ảnh.
DrThanh trả lời bằng clip dưới đây, ko hài lòng lắm nhưng hiểu 1 chuyện: muốn ảnh tươi thì ng phải tuơi(zị còn ảnh buồn mà đẹp thì sao ta?)
Mời các tiên cô tiên cậu tiên cụ coi thử rồi bình lựng cho e đôi câu để e sáng ra ạ
http://camera.tinhte.vn/threads/camera-tinhte-vn-tra-loi-hoi-dap-07-an-anh.1620198/
+ YouTube Video
 

centimet

Quản lý mới
E có hỏi 1 câu, đại ý là: sao có người chụp đẹp-ăn ảnh, còn dung nham của em lên hình lúc nào cũng xấu-ko ăn ảnh.
tập luyện đi tiên sinh , thời nay hiện đại rồi...Nhai ảnh chứ không ăn ảnh.

cung kính
Centimet
==================================
Nhìn khuôn mặt cháu hồn nhiên ngây thơ dễ cưng quá Cent Tiên Sinh.
hhihi...thanks tiên sinh hén hén
>:D<->:D<




up1 tấm, tập tành chụp cho em gái.

 
E có hỏi 1 câu, đại ý là: sao có người chụp đẹp-ăn ảnh, còn dung nham của em lên hình lúc nào cũng xấu-ko ăn ảnh.
DrThanh trả lời bằng clip dưới đây, ko hài lòng lắm nhưng hiểu 1 chuyện: muốn ảnh tươi thì ng phải tuơi(zị còn ảnh buồn mà đẹp thì sao ta?)
Mời các tiên cô tiên cậu tiên cụ coi thử rồi bình lựng cho e đôi câu để e sáng ra ạ
http://camera.tinhte.vn/threads/camera-tinhte-vn-tra-loi-hoi-dap-07-an-anh.1620198/
+ YouTube Video
======
Tôi chẳng chụp ảnh Chân dung bao giờ ;Chỉ mới có cái máy chộp giá "2 bửa ăn sáng" của Dân SÌ pHỐ để chộp Cây.Nên những gì tôi ghi sau đây là nghe họ nói vậy nên ghi lại Anh đọc cho vui ...(vì không thấy cao nhân nào ngỏ lời tôi cầm đèn chạy trước vậy).
Một tấm ảnh đẹp đượcnhiều người thích hay cảm nhận được nó đẹp do người cầm máy "chộp " được cái" thần" cái "ẩn"mà người xem cảm được khi nhìn tấm ảnh đấy...Kể cả lúc vui hay lúc buồn (không cần cái miệng phải cười mới biết họ vui biết đâu là nụ cười buồn...Và trong đôi mắt nếu bấm máy đúng lúc ghi được cái "thần"vào bức ảnh đó là do kinh nghiệm cộng một chút may mắn của người cầm máy (có thể chụp nhiều tấm nhưng chẳng có 1 tấm ưng ý nhưng có khi chỉ một vài kiểu đã có tấm hình tuyệt vời)...
Nghe "lỏm" nhiều lắm mà quên nhiều rồi với lại sợ lại bị bảo "chụp hình bằng MỒM";;);;).tHÔI NGHEN HẸN DỊP KHÁC.(kHÔNG BIẾT MÀ CHUYÊN HỎI "MÓC LÒ..."):-B:D
 

centimet

Quản lý mới
======
Tôi chẳng chụp ảnh Chân dung bao giờ ;Chỉ mới có cái máy chộp giá "2 bửa ăn sáng" của Dân SÌ pHỐ để chộp Cây.Nên những gì tôi ghi sau đây là nghe họ nói vậy nên ghi lại Anh đọc cho vui ...(vì không thấy cao nhân nào ngỏ lời tôi cầm đèn chạy trước vậy).
Một tấm ảnh đẹp đượcnhiều người thích hay cảm nhận được nó đẹp do người cầm máy "chộp " được cái" thần" cái "ẩn"mà người xem cảm được khi nhìn tấm ảnh đấy...Kể cả lúc vui hay lúc buồn (không cần cái miệng phải cười mới biết họ vui biết đâu là nụ cười buồn...Và trong đôi mắt nếu bấm máy đúng lúc ghi được cái "thần"vào bức ảnh đó là do kinh nghiệm cộng một chút may mắn của người cầm máy (có thể chụp nhiều tấm nhưng chẳng có 1 tấm ưng ý nhưng có khi chỉ một vài kiểu đã có tấm hình tuyệt vời)...
Nghe "lỏm" nhiều lắm mà quên nhiều rồi với lại sợ lại bị bảo "chụp hình bằng MỒM";;);;).tHÔI NGHEN HẸN DỊP KHÁC.(kHÔNG BIẾT MÀ CHUYÊN HỎI "MÓC LÒ..."):-B:D

Chào anh.

Cent nghĩ nếu ko thẳng thắng trao đổi một lần , e là sẻ có những tư tưởng không tốt từ bây giờ cho đến một thời gian sau nữa. Xin cho phép em được thẳng lần này.
Vì:

Cho rằng qua màn hình anh em mình trao đổi , mà người nói thì kia đáp lời mới là tôn trọng nhau.


- Chiếc máy ảnh bằng 2 bửa anh sáng của dân xì phố nhà Cent cũng làm được khối ảnh được gọi là đẹp đấy thôi anh ạ...nếu anh đam mê ảnh , chơi ảnh giao lưu ....thì mong anh đừng đào sâu khoảng cách giửa máy ảnh du lịch - máy bán chuyên , kẻ ko tiền , ngừời nhiều của... hay người chơi ảnh như Cent với những đồng nghiện trên 4r mình.

- Có từng nghe anh có học trò lấy giải thưởng quốc tế và Vn...Cent em thật lòng ngưỡng mộ...mong rằng anh dùng kiến thức sư phạm về ảnh đó mà mở lò đào tạo thì hay lắm...chắc sẻ khối học trò tràn ngập hội NSNA VN ...được cái tài năng không phí phạm , cộng đồng VN nói riêng , cộng đồng chơi ảnh VN có thêm tài năng để ngoài nước thêm thán phục.


Phần Cent em cũng ngày ngày ngoài các tiệm ảnh ở HÓc MÔn , thường nhất là ở Hiệu ảnh HƯng để học ảnh , học hậu kì... kẹt cái chú ấy không dạy như các lò hay trung tâm , khuyến khích tự lực tìm hiểu , vì như thế vừa là học trò - vừa là thầy ...áp lực cũng nặng hơn.

( không dám gọi là thầy trên 4r mình ( vì Chú ấy cũng có danh tiếng...e rằng sợ người không hiểu cho là Cent em dựa hợi , mượn tiếng tăm để dọa người.. mà chụp hình dở tệ lại ảnh hưởng đến chú ấy )

- Cũng có biết chuyện anh khuyên cậu bạn cắt tóc tai , vì có vẻ như ngứa mắt người xung quanh ..và tạm cho rằng Đó là cách thể hiện của một nghệ sỷ...tóc dài có thể là do trí tuệ thấp cũng nên... Cent em rút kinh nghiệm nên cứ mặt quần đùi cho trí tuệ dài thêm một tý trong mắt người khác.

Đúng là thương nhau thì cũng nên khuyên can lắm , thương mới góp ý thật lòng ...nhưng Cent em nghĩ cũng không nền dùng một giá trị này để qui chụp cho một giá trị khác..dùng cái tóc đển liên tưởng đến... anh nhỉ.?

Đúng là hình thức quyết định một phần nội dung...nhưng cũng nhiều khi chính nó lại tố cáo nội dung phải không anh...thời trước cứ vẽ mặt là hề...rồi thì Hề đâu nhất thiết cần vẽ mặt.


và cũng xin nối tiếp nội dung anh chia sẻ với Mrkhongbiet: KHông có gì hoàn toàn đúng , mà cũng không có gì hoàn toàn sai.
Chỉ là thời điểm nào , vị trí nào.
....v.v

Giả dụ: Khuyên rằng : Mủi thấp không nên chụp ảnh nghiêng...với người hiểu về ảnh có lẽ họ cho rằng lời khuyên đó cục bộ và chưa đúng.
1/ một người mủi thấp chẳng thể nào có góc chụp nghiên sao?
2/ Một vài trường hợp chụp trực tiếp sẻ không còn sống mủi nữa...có thể sẻ thấy 2 cái lỗ hoặc một cục thịt tròn....

...v.v.

Chúc anh vui.
Kính
Centimet
 
Nói cho vui với nhau để những lời trao đổi dể đi vào lòng nhau.Chứ tôi chẳng phân định bất cứ một thứ nào gọi là có giá trị cao thấp.Bởi vì tôi không có ý đó cùng với bản thân tôi không có thể , chưa có thể và sẽ chẳng có thể "đứng trên một đĩa cân" để so sánh cùng đĩa cân bên kia...
Nhiều lúc với Anh hay một bạn nào đấy có chút thân tình tôi thường"chọt lét" cho vui ...Đôi khi "cường điệu" lên ...(chém gió).Mong rằng những điiều ấy từ bây giờ và mai đây Anh sẽ không thấy KHÓ CHỊU và thành tâm xin lỗi Anh vì có thể mình hơi quá đáng chăng và khiến Anh phật lòng.
Cũng nên xem những gì đã qua chỉ là chút vui có thể hơi quá cho nó nhẹ nhàng .Và tin rằng sẽ không có những cái tương tự xảy ra .Chúc Anh vui nhiều và quên tất cho nhẹ người nghe.
(Cái bài nói với Mr khongbiet ;Hoàn toàn không dính dáng gì đến Cent mà ta.)
 

haibien

Quản Lý Viên
phê...phê...phê.\m/\m/\m/

Bắn mấy cái tháo ra trả lại rồi...;));));))
kaka,ảnh nó cứ mướt mườn mượt đúng ko tiên sanh?
Và cái màu phấn hồng nhẹ diu làm cho em gái nào cũng đẹp lung linh đúng ko tiên sanh :D
 

centimet

Quản lý mới
kaka,ảnh nó cứ mướt mườn mượt đúng ko tiên sanh?
Và cái màu phấn hồng nhẹ diu làm cho em gái nào cũng đẹp lung linh đúng ko tiên sanh :D
Cent cũng không biết nữa , tự mới thử vài choạch vài nhát..chưa có điều kiện để chiêm nghiệm nhiều.

Hôm qua , chơi tới khuya...cái ps bị lỗi ...hii


hôm nay Crop lại để tiên sinh xem độ mịn của phông nhé




chúc tiên sinh vui

cung kính
Centimet
 
Top