Tượng Thần

ConOngChua

Thành viên mới
Có một Tượng Thần rất linh thiên nằm ở núi Nam Cảnh, người dân sống quanh ngọn núi này rất sùng bái vì họ có ước muốn gì thì khi lên núi đứng trước Tượng Thần khấn vái thành tâm là TT hiện ra phù hộ, cho đạt ước nguyện. TT rất thương các thảo dân nghèo, chỉ cần thấp nén hương thành kính với TT là được, không cần mâm to quả nặng, TT vẫn ban cho điều ước nguyện. Tiếng lành đồn xa tới tay các Phú ông giàu có ( Đại Gia ) ở các phương xa, có nhiều phú ông ở cách núi Nam Cảnh ngoài ngàn dậm cũng tìm đến thấp hương cầu khẩn. Các phú ông này được TT ban phát cho một số ước nguyện, nên trả lễ TT rất nhiều, khói nhan nghi ngút, rượu thịt tràn trề, trái cây vô kể. Có những phú ông đạt ước nguyện đem lễ vật cúng hơn cả gia tài mà người thảo dân phải dành dụm cả đời cũng chưa có được.

Tiếng lành đồn xa, một hôm tới tai một nhóm bảy người bạn chơi thân với nhau. Nhóm bảy người này nổi tiếng là ăn chơi, không có thứ gì có trong nước mà họ không biết, từ đánh bài, cờ bạc, đá gà...họ đều đã chơi qua. Một hôm họ phát hiện ra môn chơi mới mà họ chưa từng biết vì nó mới du nhập vào Việt Nam, đó là bộ môn bonsai. Họ nhất quyết phải chơi cho thật giỏi môn chơi này, sau một thời gian tìm hiểu và chơi họ vẫn chưa hài lòng, vì có rất nhiều người có cây đẹp hơn họ. Trong số họ, người thì muốn có cây đẹp khi đi thi phải đoạt giải, người thì muốn bán cây lời thật nhiều tiền....Thế là họ thống nhất cùng nhau tìm đến TT khấn vái.

Một trong số họ lên tiếng khấn:....

Còn tiếp...
 

ConOngChua

Thành viên mới
Một người trong số họ lên tiếng khấn: Cầu mong TT cho chúng con mấy điều ước !

TT liền hiện thân trả lời: Các con có bảy người, vậy ta sẽ cho các con mỗi người một điều ước, tức là ta cho nhóm các con tổng cộng " Bảy điều ước vọng ". Các con cứ ước đi.

Người thứ nhất ước: Con ước mình biết và giải thích được tất cả các dáng thế bonsai chỉ trong 1 tờ giấy với những hình vẽ thật là đơn giản.

Người thứ 2 ước: Con ước làm được 1 cây bonsai mà người khác làm phải mất 4-5 năm, nhưng con làm chỉ mấy 2-3 giờ.

Người thứ thấy vậy muốn mình phải hơn người thứ nhất và người thứ 2 nên ước: con muốn làm được 2 cây bonsai mà người khác làm phải mất thời gian 7-8 năm, nhưng con làm chỉ mất thời gian 30 phút, và phải rất nhiều người biết con là người làm ra 2 cây đó.

Người thứ 4 thấy vậy liền ước: Con ước có cây đi thi ở Hội Hoa Xuân Tao Đàn, và phải đoạt giải.

Người thứ 5 cũng không chịu thu, liền ước: Con ước là người duy nhất ở Việt Nam được phong là " Nghệ Nhân Quốc Tế ".

Người thứ 6 thấy nổi tiếng thì mấy người trước đã ước rồi, nên ước: Con muốn bán được cây với giá bán lớn hơn gấp nhiều lần giá mua mà không phải tốn nhiều công.

Người thứ 7 thấy người thứ 6 ước vậy, nóng máu ước: Con muốn có thật nhiều cây đi thi ở Hội Hoa Xuân " Tao Đàn " mà không phải tốn tiền. Nhưng bán được rất nhiều tiền và bán đi bán lại nhiều lần vẫn không mất cây.

Sau vài giây suy nghĩ, TT mới đưa mỗi người 1 tờ giấy rồi nói: ....

Còn tiếp....
 

vucongthin

Thành viên Mua Bán
Diễn đàn vừa xuất hiện rồng nay xuất hiện thêm một con ong nữa ha! 2 con này viết truyện ngộ ghê!
 

ConOngChua

Thành viên mới
Sau vài giây suy nghĩ, TT mới đưa mỗi người 1 tờ giấy rồi nói: các con cứ theo đó mà làm.

Không biết TT ghi gì trong mỗi tờ giấy, mà vài ngày sau bảy người trong nhóm họ đều có mặt trong rừng. Thấy lạ một người trong nhóm lên tiếng: Tại sao chúng ta không hẹn mà cùng có mặt nơi đây ?

Thì ra bảy người các anh cùng tìm 1 người, đó là " Chàng trai giàu có sống trong rừng ". Sau 7 ngày đêm băng rừng lội suối, cuối cùng nhóm bảy người cũng gặp được chàng trai cần tìm. Họ cùng nhau quì xuống bái sư mong được chỉ giáo. Quả thật chàng trai giàu có sống trong rừng là một bậc Đại Tiền Bối có một không hai, chỉ sau 49 phút anh ta đã làm cho tất thảy bảy người trong nhóm tròn ước nguyện. Sau 7 ngày đêm đối ẩm, nhóm bảy người và chàng trai thống nhất chia tay nhau không bịn rịn, vì họ đã lập ra một môn phái có tên gọi là " Người lẽ loi có học thức ".

Sau khi ra khỏi rừng, nhóm bảy người thống nhất trước khi chia tay nhau họ phải cùng nhau lên núi Nam Cảnh tạ ơn TT. Khi đến khấn vái dươi chân TT, lần này không hẹn mà gặp, tất thảy bảy người họ cùng khấn vái là: Cầu mong TT cho con thành người nổi tiếng với thương hiệu là " Nghệ Nhân Lớn ".

TT thều thào trả lời:....

Còn Tiếp.....
 
Top