Tôi hèn quá...mà sao con người với con người không bằng con v...

ngoc_dung

Moderator
Con vật khi nó cắn xé nhau cũng phải có nguyên nhân " tranh giành con cái, bảo vệ lãnh thổ, vì thức ăn "...
Còn con người thì sao ? Đánh nhau giết nhau chẳng vì gì cả..."Buồn".

Buồn tập I.

Hôm qua vừa đi bv Việt Đức thăm thằng bạn thân tý chết vì bị thằng "choai" nó đâm vào ngực ( bằng dao phóng ), chỉ cách tim có nửa phân thôi. Nguyên nhân thì do thằng "choai" nó đánh võng tạt đầu xe, ông bạn lại cố đuổi lên lườm yêu nó cái thế là nó chửi, ( chửi tàn bạo các bạn ạ). Cú quá ông bạn tát nó cái, thế là nó giả vờ ôm mặt gập bụng xuống nhưng tay lại rút con dao bọc báo ở bụng rồi đâm ngược lên, cũng may là con dao nó bọc báo đấy không thì ông bạn toi rồi.

Bức xúc tập II.

Về đến đuôi cá thì lại gặp vụ này các bạn ạ.
Mình dự là 2 xe máy va chạm nhẹ, xe thì không sao, người thì còn rất khỏe vì thằng trẻ cứ xông vào phang bác già "bằng mũ bảo hiểm". Bức xúc quá, dă man quá, không thể chịu nổi nhưng mình "sợ" nên chỉ nhỏ nhẹ nói.
-Bạn ơi xe không sao người không sao, sao lại đánh người ta thế ?
-Sao sao sao cái xxx mày, mày thích gì ?

*** chịu được rồi thái dương giật giật, máu nó xộc lên não, gạt phắt chân chống xuống. Khoảng khắc đó, hình ảnh thằng bạn ngực băng trắng toát, con vợ cùng ba đứa con lít nhít. Nó khiến mình nhìn sang phải rồi nhìn sang trái đông người xem quá, mình cầu cứu nhưng, " ô hay toàn những khuôn mặt rạng rỡ, háo hức cứ như sắp được xem tập II của bộ phim Võ sĩ giác đấu vậy ". Gạt từ từ chân chống lên mình bỏ đi, hèn, tức, bực và buồn về đến nhà mà như phát điên mất.
Các bạn ơi sao con người với con người lại đối xử với nhau như vây.
Tại sao? Tại ai?.
 

Thanh Nhàn

Thành viên
đạo đức suy đồi! không phải vơ đũa cả nắm nhưng bác thử ngẫm xem đạo đức xã hội chúng ta đang như thế nào so với trước đây!:(
 

bacalaha

Thành viên
Trả lời: Tôi hèn quá...mà sao con người với con người không bằng con v...

Diễn đàn đang nóng đọc tiêu đề tưởng truyện gì trong dđ...chứ truyện này ngoài xã hội, ngoài đường thì nhiều nắm anh ạ.

Em cũng đã từng bức xúc, từng máu sộc lên não,....từng hèn...hơn một lần rồi anh ạ.
 

hero007

Thành viên tích cực
Trả lời: Tôi hèn quá...mà sao con người với con người không bằng con v...

Ai cũng suy nghĩ được như anh thì tốt biết mấy,quả thật giờ loạn hết cả lên anh à,đường xá xe cộ thì đông đúc chuyện va quẹt khó tránh nhưng sau đó là những câu chửi khó nghe bất chấp đúng sai->đâm chém nhau chết
 

ngocthinhco

Thành viên
bác nói thời điểm khá thì nhiều cái vì lắm...
nhưng ở thời điểm khá căng ntn em e không nên lắm
 

Xichlosg

Thành viên tích cực
Trả lời: Tôi hèn quá...mà sao con người với con người không bằng con v...

Nó là sản phẩm của cái gọi là xã hội công bằng-văn minh-tiến bộ,.và gì gì nữa đó a Dũng ui ! Đã tiến rất nhiều rồi,chứ xưa còn cả vợ "giết" chồng,con "giết" cha,cháu "giết" ông bà nữa ! Thậm chí con vật nuôi trong nhà mà còn có thể lên tiếng để "giết" cả chủ nữa kia !
 

ThôngXanh1

Thành viên tích cực
Trả lời: Tôi hèn quá...mà sao con người với con người không bằng con v...

đông cảm với anh! đứng lên thì chúng đâm, mà nằm xuống thì nhục quá, nhưng cay nhất là chỉ có 1 mình ngóc đầu nhìn
 

mitcothu

Thành viên tích cực
Trả lời: Tôi hèn quá...mà sao con người với con người không bằng con v...

Tâm trạng quá bác! tập 1 và tập 2 bác kể dẫu sao cũng còn may(nói theo kiểu VN). Sáng nay đi làm sớm gặp ngay vụ vợ 1 đ/c trưởng ca phường ở Hoàng Mai bị đâm trúng tim nằm trên vỉa hè đường vào Linh Đàm, chiếc SH không cánh mà bay. Bụng bảo dạ từ mai chừa không đi nhậu về khuya nữa. Khiếp quá, khiếp quá!
Hy vọng rằng trong tương lai sẽ có thêm nhiều người(trẻ tuổi) chơi cây để tĩnh tâm và không còn thời gian đi làm những điều bạc ác, bất nhân......
 

tungnguyennhatrang

Thành viên tích cực
Trả lời: Tôi hèn quá...mà sao con người với con người không bằng con v...

Con vật khi nó cắn xé nhau cũng phải có nguyên nhân " tranh giành con cái, bảo vệ lãnh thổ, vì thức ăn "...
Còn con người thì sao ? Đánh nhau giết nhau chẳng vì gì cả..."Buồn".

Buồn tập I.

Hôm qua vừa đi bv Việt Đức thăm thằng bạn thân tý chết vì bị thằng "choai" nó đâm vào ngực ( bằng dao phóng ), chỉ cách tim có nửa phân thôi. Nguyên nhân thì do thằng "choai" nó đánh võng tạt đầu xe, ông bạn lại cố đuổi lên lườm yêu nó cái thế là nó chửi, ( chửi tàn bạo các bạn ạ). Cú quá ông bạn tát nó cái, thế là nó giả vờ ôm mặt gập bụng xuống nhưng tay lại rút con dao bọc báo ở bụng rồi đâm ngược lên, cũng may là con dao nó bọc báo đấy không thì ông bạn toi rồi.

Bức xúc tập II.

Về đến đuôi cá thì lại gặp vụ này các bạn ạ.
Mình dự là 2 xe máy va chạm nhẹ, xe thì không sao, người thì còn rất khỏe vì thằng trẻ cứ xông vào phang bác già "bằng mũ bảo hiểm". Bức xúc quá, dă man quá, không thể chịu nổi nhưng mình "sợ" nên chỉ nhỏ nhẹ nói.
-Bạn ơi xe không sao người không sao, sao lại đánh người ta thế ?
-Sao sao sao cái xxx mày, mày thích gì ?

*** chịu được rồi thái dương giật giật, máu nó xộc lên não, gạt phắt chân chống xuống. Khoảng khắc đó, hình ảnh thằng bạn ngực băng trắng toát, con vợ cùng ba đứa con lít nhít. Nó khiến mình nhìn sang phải rồi nhìn sang trái đông người xem quá, mình cầu cứu nhưng, " ô hay toàn những khuôn mặt rạng rỡ, háo hức cứ như sắp được xem tập II của bộ phim Võ sĩ giác đấu vậy ". Gạt từ từ chân chống lên mình bỏ đi, hèn, tức, bực và buồn về đến nhà mà như phát điên mất.
Các bạn ơi sao con người với con người lại đối xử với nhau như vây.
Tại sao? Tại ai?.
Like cho ông anh 1 phát nè.
Tặng ông anh 4 từ nhé : SỐNG LÂU NHỜ...NHÁT:)
Giữ mình đặng vào offline thăm anh em và dự khai trương Linh sam café nhé anh:)
 

pitieel

Thành viên Mua Bán
Trả lời: Tôi hèn quá...mà sao con người với con người không bằng con v...

Like cho ông anh 1 phát nè.
Tặng ông anh 4 từ nhé : SỐNG LÂU NHỜ...NHÁT:)
Giữ mình đặng vào offline thăm anh em và dự khai trương Linh sam café nhé anh:)
nhập tâm - thank!@};-
 

ataku_86

Thành viên Mua Bán
Trả lời: Tôi hèn quá...mà sao con người với con người không bằng con v...

đúng vậy đó anh phải nhịn, phải hạ sách thôi chứ ko thì thiệt thân lắm,,, nhưng mà tức ở nhà mình thì bọn choai choai chạy xe nẹt ga hết mức mình từng chửi thề bọn nó tai nạn chết thẳng cẳng còn tới ị lên đầu nữa, tự nhủ mình mà ko làm thằng lương thiện, vợ con, gia đình, biết yêu cuộc sống chứ mà làm giang hồ thì bọn nó chỉ bằng cái móng tay...tức tụi nó ko làm gì được lên méc anh em...hihi
 

bsvuhongbvdkhb

Quản lý mới
Trả lời: Tôi hèn quá...mà sao con người với con người không bằng con v...

Rất đồng cảm với nổi buồn của bạn Dũng. Nhưng Mình cũng mừng là chưa có cái tập 3..... Nếu không thì offline NT lần này thiếu 1 Moderator là tiết lăm.Hihihi. Thôi ngậm ngùi mà cố vui cùng anh em cho đời bớt khổ
 

onnkyo2011

Thành viên Mua Bán
Trả lời: Tôi hèn quá...mà sao con người với con người không bằng con v...

Con vật khi nó cắn xé nhau cũng phải có nguyên nhân " tranh giành con cái, bảo vệ lãnh thổ, vì thức ăn "...
Còn con người thì sao ? Đánh nhau giết nhau chẳng vì gì cả..."Buồn".

Buồn tập I.

Hôm qua vừa đi bv Việt Đức thăm thằng bạn thân tý chết vì bị thằng "choai" nó đâm vào ngực ( bằng dao phóng ), chỉ cách tim có nửa phân thôi. Nguyên nhân thì do thằng "choai" nó đánh võng tạt đầu xe, ông bạn lại cố đuổi lên lườm yêu nó cái thế là nó chửi, ( chửi tàn bạo các bạn ạ). Cú quá ông bạn tát nó cái, thế là nó giả vờ ôm mặt gập bụng xuống nhưng tay lại rút con dao bọc báo ở bụng rồi đâm ngược lên, cũng may là con dao nó bọc báo đấy không thì ông bạn toi rồi.

Bức xúc tập II.

Về đến đuôi cá thì lại gặp vụ này các bạn ạ.
Mình dự là 2 xe máy va chạm nhẹ, xe thì không sao, người thì còn rất khỏe vì thằng trẻ cứ xông vào phang bác già "bằng mũ bảo hiểm". Bức xúc quá, dă man quá, không thể chịu nổi nhưng mình "sợ" nên chỉ nhỏ nhẹ nói.
-Bạn ơi xe không sao người không sao, sao lại đánh người ta thế ?
-Sao sao sao cái xxx mày, mày thích gì ?

*** chịu được rồi thái dương giật giật, máu nó xộc lên não, gạt phắt chân chống xuống. Khoảng khắc đó, hình ảnh thằng bạn ngực băng trắng toát, con vợ cùng ba đứa con lít nhít. Nó khiến mình nhìn sang phải rồi nhìn sang trái đông người xem quá, mình cầu cứu nhưng, " ô hay toàn những khuôn mặt rạng rỡ, háo hức cứ như sắp được xem tập II của bộ phim Võ sĩ giác đấu vậy ". Gạt từ từ chân chống lên mình bỏ đi, hèn, tức, bực và buồn về đến nhà mà như phát điên mất.
Các bạn ơi sao con người với con người lại đối xử với nhau như vây.
Tại sao? Tại ai?.
kg riêng gì bạn đâu mình củng thấy nhiều rồi ,thấy riết sợ thôi dù sau đi nữa an toàn về nhà là hạnh phúc rồi nhé ,chuyện hèn kg có nghĩa là mình thiếu hiểu biết đâu ,nhưng vì hoàng cảnh bắt ta phải như vậy chứ nếu kg lại mang họa rồi thành trò cừoi nửa
 

ductoanvqh

Thành viên tích cực
Trả lời: Tôi hèn quá...mà sao con người với con người không bằng con v...

Con vật khi nó cắn xé nhau cũng phải có nguyên nhân " tranh giành con cái, bảo vệ lãnh thổ, vì thức ăn "...
Còn con người thì sao ? Đánh nhau giết nhau chẳng vì gì cả..."Buồn".

Buồn tập I.

Hôm qua vừa đi bv Việt Đức thăm thằng bạn thân tý chết vì bị thằng "choai" nó đâm vào ngực ( bằng dao phóng ), chỉ cách tim có nửa phân thôi. Nguyên nhân thì do thằng "choai" nó đánh võng tạt đầu xe, ông bạn lại cố đuổi lên lườm yêu nó cái thế là nó chửi, ( chửi tàn bạo các bạn ạ). Cú quá ông bạn tát nó cái, thế là nó giả vờ ôm mặt gập bụng xuống nhưng tay lại rút con dao bọc báo ở bụng rồi đâm ngược lên, cũng may là con dao nó bọc báo đấy không thì ông bạn toi rồi.

Bức xúc tập II.

Về đến đuôi cá thì lại gặp vụ này các bạn ạ.
Mình dự là 2 xe máy va chạm nhẹ, xe thì không sao, người thì còn rất khỏe vì thằng trẻ cứ xông vào phang bác già "bằng mũ bảo hiểm". Bức xúc quá, dă man quá, không thể chịu nổi nhưng mình "sợ" nên chỉ nhỏ nhẹ nói.
-Bạn ơi xe không sao người không sao, sao lại đánh người ta thế ?
-Sao sao sao cái xxx mày, mày thích gì ?

*** chịu được rồi thái dương giật giật, máu nó xộc lên não, gạt phắt chân chống xuống. Khoảng khắc đó, hình ảnh thằng bạn ngực băng trắng toát, con vợ cùng ba đứa con lít nhít. Nó khiến mình nhìn sang phải rồi nhìn sang trái đông người xem quá, mình cầu cứu nhưng, " ô hay toàn những khuôn mặt rạng rỡ, háo hức cứ như sắp được xem tập II của bộ phim Võ sĩ giác đấu vậy ". Gạt từ từ chân chống lên mình bỏ đi, hèn, tức, bực và buồn về đến nhà mà như phát điên mất.
Các bạn ơi sao con người với con người lại đối xử với nhau như vây.
Tại sao? Tại ai?.
Có người khuyên tôi gặp chuyện như vầy thì vờ như không biết bỏ đi!!! Nhưng nếu ai cũng làm ngơ như vậy thì đạo đức ngày càng suy đồi!
Ở cái con phố nhỏ nơi tôi ở, hễ cứ có một tên trộm hay du côn nào hành sự là thanh niên cả phố ra chặn đuổi và cho kẻ đó một bài học!!! Biết rằng hơi dã man nhưng bây giờ phố tôi khách đến chơi để xe ngoài cửa cả tối nhưng vẫn yên tâm chuyện trò! Yên tâm vì 2 lý do! Lý do thứ nhất là đã lâu rồi ở phố không còn tên trộm nào dám bén mảng! Lý do thứ 2 là nếu có thì các nhà hàng xóm họ cũng để mắt giúp mình, hô một tiếng là có thanh niên chặn đầu chặn cuối!!!
Phải làm cho kẻ xấu phải biết sợ người tốt chứ các bác!!! Xin đừng vô cảm!
 

ngocthinhco

Thành viên
Re: Trả lời: Tôi hèn quá...mà sao con người với con người không bằng con v...

Có người khuyên tôi gặp chuyện như vầy thì vờ như không biết bỏ đi!!! Nhưng nếu ai cũng làm ngơ như vậy thì đạo đức ngày càng suy đồi!
Ở cái con phố nhỏ nơi tôi ở, hễ cứ có một tên trộm hay du côn nào hành sự là thanh niên cả phố ra chặn đuổi và cho kẻ đó một bài học!!! Biết rằng hơi dã man nhưng bây giờ phố tôi khách đến chơi để xe ngoài cửa cả tối nhưng vẫn yên tâm chuyện trò! Yên tâm vì 2 lý do! Lý do thứ nhất là đã lâu rồi ở phố không còn tên trộm nào dám bén mảng! Lý do thứ 2 là nếu có thì các nhà hàng xóm họ cũng để mắt giúp mình, hô một tiếng là có thanh niên chặn đầu chặn cuối!!!
Phải làm cho kẻ xấu phải biết sợ người tốt chứ các bác!!! Xin đừng vô cảm!
kiểu như thịt cẩu tặc đúng k bác?
 

dã quỳ

Quản lý mới
Trả lời: Tôi hèn quá...mà sao con người với con người không bằng con v...

Like cho ông anh 1 phát nè.
Tặng ông anh 4 từ nhé : SỐNG LÂU NHỜ...NHÁT:)
Giữ mình đặng vào offline thăm anh em và dự khai trương Linh sam café nhé anh:)
tui tôn thờ câu SỐNG LÂU NHỜ...NHÁT này mà hôm rồi đi đường gặp thằng xỉn nó "quoánh" một người phụ nữ gãy tay, điên không chịu được, bay vô đạp nó 1 phát nằm sóng xoài. May là mấy chú giao thông vừa kịp đến nếu không giờ chắc cũng xanh cỏ rồi :) (sau đó mới biết hắn "quoánh" vợ nó)
 

duong lieu

Thành viên Mua Bán
Trả lời: Tôi hèn quá...mà sao con người với con người không bằng con v...

Em hiểu được 1 phần nào đó tâm tư của anh Ngoc Dung.
Có lần em cũng gặp sự việc tương tự như vậy, em cũng không làm được gì. Buồn.
 

ngoc_dung

Moderator
Trả lời: Tôi hèn quá...mà sao con người với con người không bằng con v...

Nó là sản phẩm của cái gọi là xã hội công bằng-văn minh-tiến bộ,.và gì gì nữa đó a Dũng ui ! Đã tiến rất nhiều rồi,chứ xưa còn cả vợ "giết" chồng,con "giết" cha,cháu "giết" ông bà nữa ! Thậm chí con vật nuôi trong nhà mà còn có thể lên tiếng để "giết" cả chủ nữa kia !
Kinh khủng vậy hả em, hình như cái này anh hóng bà bán báo dạo kể đó là cái thời cải cách gì đó phải không...
 

bongbet

Thành viên tích cực
Trả lời: Tôi hèn quá...mà sao con người với con người không bằng con v...

có tí tuổi rồi trước khi hành động gì cũng phải nghĩ cho gia đình và hậu quả của sự việc
-đừng bức xúc nữa nha ,,đang xây nhà tránh hết mọi thứ cho lành bình an vợ con được nhờ%%-[-O<
 

lapkcm

Thành viên
Trả lời: Tôi hèn quá...mà sao con người với con người không bằng con v...

tui tôn thờ câu SỐNG LÂU NHỜ...NHÁT này mà hôm rồi đi đường gặp thằng xỉn nó "quoánh" một người phụ nữ gãy tay, điên không chịu được, bay vô đạp nó 1 phát nằm sóng xoài. May là mấy chú giao thông vừa kịp đến nếu không giờ chắc cũng xanh cỏ rồi :) (sau đó mới biết hắn "quoánh" vợ nó)
oánh vợ thì càng phải hành động chứ anh QUỶ!
 
Top