tình sầu trong mộng

trandangchung

Thành viên
Ta viết cho em lá thơ sầu
Gói ghém trọn vẹn những niềm đau
Chẳng muốn viết ra nhưng phải viết
Để hồn bớt nhói tim bớt đau

Bao nhiêu kỉ niệm anh thầm giử
I love you hoài vẫn mãi như
Nhưng em vô tình đâu có biết
Chỉ biết rỉêng mình ..vô tâm tư

Còn nhớ không em ..em còn nhớ ??
Tình ta bất đầu từ vần thơ
Phong sơn hữư nguyệt ta tiếu ngạo
Rồi trao mộng mơ ...mộng trông chờ

Bao lời em nói đẹp như mơ
Cuốn theo đó anh như gã khờ
Kiss me say đắm ..gã ngu ngơ
Chẳng ngại phong ba..tình ..anh thờ

Nhưng ai biết được đời bạt bẻo
Em quấn lấy đời ...em chạy theo
Để lại những lời ..đầy vô nghĩa
Dzối trá em trao ...sao nở gieo ??

Anh tưởng tình ta ..rồi sẽ thật
Mộng đẹp anh xây ...cao chất ngất
Chẳng ngại lối đơi...chẳng ngại chi
Cũng chỉ vì em ...tình trân thật

Nhưng cớ sao em ...em khoác lát
Ngọt ngào em trao ...nhưng bội bạt
Chẳng thật tâm ...cũng chẳng thật tình
Cớ sao em hỡi ...sao bội bạt

Anh như thuyền ...giờ lạc biển đông
Sầu úa theo nốt nhạc sầu mộng
Vẫn đợi chờ vẫn trông vẫn ngống
Vẫn ru hồn theo gió hư không
 

mưa saobang

Moderator
Khi em buồn con gió bỗng vu vơ
Thổi con sóng vỗ vào bờ trắng xoá
Khi em buồn nỗi sầu riêng lấp khoả
Con tim gầy rất đỗi ngây ngô
Khi em buồn em vẫn hay làm thơ
Để nỗi nhớ dâng đầy thêm nỗi nhớ
Khi em buồn là khi em rất sợ
Bởi vạn vật bỗng hoá lặng im
Khi em buồn nghe nhịp đập con tim
Đang dần tắt trong cuộc tình vô ảo
Khi em buồn là khi đầy giông bão
Trong cõi lòng dù chẳng có ai hay
Khi em buồn là khi anh đổi thay
Và hững hờ dối gian tình em mãi
Khi em buồn, buồn đến lòng tê tái
Cô đơn ùa về gào thét tên anh
Khi em buồn đời sao hoá mong manh
Con đường nhỏ cô đơn mình em bước.
Khi em buồn, nhìn quãng đường phía trước
Một khoảng trời mây che lối em đi.
 

Người Rừng

Thành viên tích cực
Chèo lên cây bưởi hái hoa
bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân
nụ tầm xuân nở ra xanh biếc
em có chồng anh tiếc lắm thay
ba đồng một mớ trầu cay
sao anh không hỏi những ngày còn không
bây giờ em đã có chồng như chim vào lồng như cá cắn câu
cá cắn câu biết đâu mà gỡ
chim vào lồng biết thủa nào ra...:bz:bz:bz
 

trandangchung

Thành viên
Chưa gặp em, tôi vẫn nghĩ rằng:
Có nàng thiếu nữ đẹp như trăng,
Mắt xanh lả bóng dừa hoang dại,
Thăm thẳm nhìn tôi, không nói năng.

Bài thơ hạnh ngộ đã trao tay,
Ôi mộng nào hơn giấc mộng này ?
Mùi phấn em thơm mùi hạ cũ,
Nửa như hoài vọng, nửa như say.
 
Top