Sự xa xỉ của chuyến ofline tháng 7

Tathaco

Thành viên mới
chuyến offline tháng 7 vừa qua _ có một sự xa xỉ vô cùng ma dấu cho tận tới giờ mới dám đưa ra ánh sáng. Thắng có "CHỘP" mấy tấm làm bằng chứng đây.
tóm tắt chuyện như sau: Sáng ở ks đoàn 30 ra. 3B là người hăng hái nhất.
xe chở đoàn tới bến tàu ăn sáng _ càe xong . mấy anh em lên tàu nhỏ chở ra tàu lớn dang neo tại đảo có tên là " Sung Sướng".
 
vậy là mấy bác đi đảo sung sướng giờ mới khai với anh em.:D
lại có cả người mình ngưỡng mộ là hiền lành,chất phác nữa chứ ( anh 3B)hix hixxx....
 

dovanlo

Thành viên Danh Dự
huhu! Giờ này anh mới biết là mình ngu, đi nhậu với Phương suốt đêm sáng hôm đó anh và Phương buồn ngủ quá đâu có "sung sướng" nổi. huhuhuhuhuuuuuu
 

Tathaco

Thành viên mới
Bây giờ anh Vinh từ long xuyên qua va anh trổ tài là 1 đầu bếp chuyên nghiệp
 
anh Tứng ơi anh Tứng (3B) tường thuật lại cho anh em nhen.có gì "sung sướng" ko anh Tứng.....:p:p:p
còn anh Dũng đang nhận phòng mà lại giường đôi mới chịu.
máy bác nhà mình đi off kiểu này đợt sau......chắc phải cố gắng theo quá.....
ăn mảnh.......
 

dovanlo

Thành viên Danh Dự
Sao Dũng đứng có 1 mình vậy em bé 4 tuổi tathaco? Vậy sao gọi là "sung sướng"?
 

Tathaco

Thành viên mới
trong lúc anh Vinh trổ tài nấu bếp thì mấy anh em ổn định chổ ngồ và Lan chi lựa rượu.
 

Tathaco

Thành viên mới
Ăn uống no say _tắm nắng , nghỉ ngơi thôi.....
ĂN CHƠI SUNG SƯỚNG_ LÀNH MẠNH_ KHỎE
Rất tiếc cho mấy anh em nào đã bở nhỡ offline tháng 7.
 
chà chà...hôm qua anh Vinh có gọi cho em...
nhìn anh phong độ quá.hi vọng sẽ có dịp gặp anh.
thanks anh Thắng.(ah anh cũng phong độ ko kém nhen :D)
 
Top