quocnguyen_hcm
Thành viên tích cực
Số là từ đầu năm tới giờ (tính từ thời điểm sau tết) Bận bịu quá trời, nào là công việc mới phải làm quen nhiều thứ, nào là chuyện gia đình (chuyện vui nhưng phải lo nghĩ nhiều hơn),... Thời gian với QT BONSAI trở nên quý giá vô cùng, dù có mê cây như ko làm gì được cả, Vườn thì trong giai đoạn quy hoạch (quy hoạch treo) ), mua bán cây cảnh theo đó cũng dừng lại. Việc làm cây bây giờ là thứ xa xỉ mà mình ko thể làm được. Chán quá. Cũng may chủ nhật rồi, nhính chút thời gian quý giá để ôn lại tay nghề. Thời gian ngắn, vô dây vội, chỉnh chu bao nhiêu đây thôi, cả nhà xem thử nha.
cây LS ghép bông trắng, định hình sau này là cây đổ nha mọi người. vô dây đợt 1, chi cành đang nuôi nên cho hướng ngọn lên tự nhiên, co giật chưa mạnh vì mới đợt 1 thôi.
xoay tới xoay lui thấy em lá tứ Long Xuyên um tùm quá
thôi tỉa tót sơ em nó vậy
vẫn còn ngứa nhưng ko có thời gian nên thôi.
anh em chứ chém vô tư nha
cây LS ghép bông trắng, định hình sau này là cây đổ nha mọi người. vô dây đợt 1, chi cành đang nuôi nên cho hướng ngọn lên tự nhiên, co giật chưa mạnh vì mới đợt 1 thôi.
xoay tới xoay lui thấy em lá tứ Long Xuyên um tùm quá
thôi tỉa tót sơ em nó vậy
vẫn còn ngứa nhưng ko có thời gian nên thôi.
anh em chứ chém vô tư nha