Phôi sam núi - sao giá cao quá vậy

Cách đây mấy năm, có ít tiền thì đầu tư mua vàng, bây giờ hối hận sao thời đó không đầu tư mua phôi sam núi thì thắng lớn rồi. Hihi ..........
Cũng tại chữ "Nếu" ... giờ mua đi, 10 năm sau giá cũng lên 10 lần, dám không ? Không dám thì 10 năm sau đừng "Nếu" nữa. :-bd

Coi được thay chữ "dám" bằng chữ "nếu" để khỏi hối hận ... :))

Nếu thập niên 90 có tiền mua đất hết thì giờ khủng khiếp rồi :))
 

Trieuchau1971

Thành viên
Bạn có thể cho mình biết vườn ở An Giang đó kg? Nếu có số ĐT luôn càng tốt. Mình cám ơn bạn rất nhiều, sam nuôi cũng OK
Có lẽ mình sẽ là người chở củi (Sam núi) về lại Rừng ( Ninh Thuận ) đấy bạn
Tôi ở Ninh Thuận đây mà mới mua 2 gốc Sam núi hoành chỉ 25-27cm thôi đã 3 triệu rồi, chưa biết có trái hay kg?
Tôi đã có dịp đi Miền Tây, Sam núi thành phẩm cỡ cổ tay giá 40-50 triệu 1 cây.
Bạn ơi ! mình đăng bài là để chia sẻ với mọi người về niềm vui của mình khi mua được 1 cây Sam núi "Vừa túi tiền của mình". Nếu bạn muốn biết địa chỉ nhà vườn và số điện thoại của anh Cóc Kiểng thì bạn cần đọc kỹ những bài trả lời của mình !
 

tuangia1954

Thành viên
Vài dòng tản mạn với topic này. Đọc qua 15 trang thấy các bác ai phân tích cũng đúng ( có lẽ minh hơi ba phải), nào là qui luật thị trường, do cung ít mà cầu nhiều thì giá tăng. Nào là do khai thác quá nhiều, cây đẹp ngày một ít nên giá lên. Nào là do người bán làm giá đẩy giá lên. Đọc liền một lúc mười mấy trang muốn tung cả đầu, nhưng thây ai phân tích cũng đúng hết. Nên cũng chẳng rút ra được kinh nghiệm nào đói phó với em sam núi cả. Tội nghiệp em sam núi quá, đang sống yên lành nơi non cao biển cả, cái loài người lôi em vê thành phố chật chân, cắt đầu, cuôn kẽm các tay. Rồi nay lại nói tại em mà thành viên diễn đàn đấu đá nhau. Mình chỉ kể các bác nghe câu chuyen phiêm, do nhu cầu công việc nên có quen biết một tay nhưtbees này. Hắn nhỏ hơn minh vài tuổi, tầm ngoài 50, hắn làm chủ 1 công ty gia đình, làm ăn vẫn phát đạt dù trong thời buổi kinh tế kho khăn này. Hăn chẳng thích gì ba cái giỗng cây kiểng này, ngoại trừ một loại cây thế văn nhân, cao trên 1,6m , co 2 trái và phải còn tơ mới được. Có 1 lần mình mói mua được cây kim quít đem về công ty ngăm nghía, sung sương thì hắn đén, hắn nói cây bé thế mà trái nhiều ghê, thế bác mua nhiêu vậy. Mình thật thà noi mua hết 2 triệu, hăn hét lên bé thế này mà những 2 triệu à, thế thì toi 1/3 lương ông à.2 triều thì làm đươc nhiều chuyện khác hơn. Hắn lấp lững thế mà mình thì vốn ngu nên cũng chẳng hiểu 2 triệu theo hắn thì làm được những chuyện gì. Nhưng qua tay tài xế của hăn , lúc nào cuối tuần hăn cùng mấy ông bạn đồng chí ..hương với hăn sau chầu nhậu tăng 1 thế nào cũng bắt tài xế chở tới 1 quán quen, ở đây hắn mê 1 dm chân dài nên tuần nào cũng phải gặp. Tên tài xế than thở, tiền lương của em 1 tháng cũng chưa bằng tiền hắn bo cho cô bé đó. Thôi thì tiền của ngừoi ta thi họ muốn tiêu xài thế nào mình cũng k dám có y kiến, ý cò gì cả. Lại thêm chút tản mạn, mình nhiều lúc tán phét vói mấy ông bạn cung mê cây cảnh là, trong đời có ma túy trắng (heỏin), có ma túy đen (thuốc phiên), có ma túy tổng hợp, thì còn có 1 thứ ma túy mau xanh nữa. Những ông nào đam mê cây cảnh là vướng thứ ma túy này. Đẻ mình nói các bác ngẫm nghỉ xem sao nhé. Mình ví chơi cây cảnh nó giống như giải bong đá thế giới mà 4 năm tổ chức 1 lân. Tay nào chơi cây theo phong trào , thấy người ta có cũng bỏ tiền mua 1 mớ đem về nhà. Sau đó vi k đam mê nên k tim hiểu, k biết chăm sóc nên 1 thơi gian cây mọc um tùm k còn thân thế gi cả, thâm chi cây chết luôn nên bỏ cuộc chơi. Đó là những tay đã rớt từ vong loại khu vực. Còn những tay qua 1 thời gín chơi đã biết bẽ cành, uốn chi, biết chăm sóc cây lúc nào cũng xanh tốt thì đã được vào vong 1/64 rồi , đươc tham dư giải chung kết rồi. Và đây chinh là những kẽ đã bập vào ma túy xanh rồi. Đã vướng vào ma túy ghì chắc chắn đo càng ngày càng nhiều. Chơi cây càng biết thêm nhiều chiêu để khắc phục cây minh yêu qui ghì lại càng đam mê hơn nữa. Càng lsfm được nhiều cây đẹp thi tay nghề càng nâng cao, thì lại càng muốn chinh phục cái khó hơn bằng mọi giá. Khi nghề càng cao thì khuynh hướng thẩm mỷ cũng cao, lúc đo ta sẽ thấy như ng cái ta đang có trở thành tầm thường và luôn muốn cái của ngươi khác. Mình có ông bạn có vài cáy đep, và mình tèng ao ước làm cây mình được đep băng nữa thôi cũng hài lòng. Thế mà ngày nọ ông bạn mình hậm hực nói, cái tay X có cây Y tao trả giá gâp đôi mà chưa chịu bán. Tôi nói giống cây đó anh có rồi mà, bộ nó lơn hơn , đep hơn cây anh sao. Anh bạn nói, nó k lơn hơn nhưng nó đẹp hơn, đẹp hơn về đế, thân, cành,chi, đẹp hơn về tỉ lệ qui ươc. Mà tao có nói chú mày có hiểu được đâu. Nghe phán vậy tôi đành ngậm miệng sợ cang nói thì càng lòi cái ngu của mình, nhưng tôi biết ông bạn tôi đã lậm nặng ma túy xanh rồi. Chính mình cũng vây, k biết các bác thế nào chứ khi nhìn thấy cay đep thì lại ca bài ước gì, rồi khi đêm đến thao thức k ngủ được. Mình tản mạn thế là muôn nói răng, trong bất cứ lãnh vực nao, long ham muốn cái đẹp, ham muôn chinh phụcvaf ham muốn sở hửu thì ngày càng đòi hỏi cao hơn. Bởi thế k là gì những cây sam núi đẹp ngày càng nhiều ngưoi muốn sở hửu. Trong thiên nhiên ngày 1 ít, người thích thì nhiều hỏi sao giá k táng. Cuối cung tôi chỉ muốn nói thêm điều này, trong những ngươi bán hàng trên mạng thì ngoài những nhà vườn còn có những bạn làm nghành nghề khác. Nheng do đang sống trong những đia phưong có nguồn nguyên liêu nên mới thu mua của những ngừoi đi đào sam núi để bán cho ngươi mua kiếm thêm thu nhập. Rồi từ đó do cạnh tranh theo qui luật thị trường phải phong giá cao mới có hàng đẹp, việc đo dẫn đen người chơi phải chịu giá cao. Chứ mình mà đào được cây đep thì mối lái nào trả giá cao mình mới bán chứ chả dai bán rẽ đau, vì trong thời đại thông tin điện giá cả mọi thứ đều dể dàng cập nhật. Thôi mình xin hết, nói phiếm nhiêu qua tốn tài nguyen diễn đàn. Bác nào vó bực mình nóng trong ngươi thì minh xin lõi, đừng giận minh vì đay là tản mạn mà. Kính, tuangis.
 

nguyen tran

Thành viên tích cực
Vài dòng tản mạn với topic này. Đọc qua 15 trang thấy các bác ai phân tích cũng đúng ( có lẽ minh hơi ba phải), nào là qui luật thị trường, do cung ít mà cầu nhiều thì giá tăng. Nào là do khai thác quá nhiều, cây đẹp ngày một ít nên giá lên. Nào là do người bán làm giá đẩy giá lên. Đọc liền một lúc mười mấy trang muốn tung cả đầu, nhưng thây ai phân tích cũng đúng hết. Nên cũng chẳng rút ra được kinh nghiệm nào đói phó với em sam núi cả. Tội nghiệp em sam núi quá, đang sống yên lành nơi non cao biển cả, cái loài người lôi em vê thành phố chật chân, cắt đầu, cuôn kẽm các tay. Rồi nay lại nói tại em mà thành viên diễn đàn đấu đá nhau. Mình chỉ kể các bác nghe câu chuyen phiêm, do nhu cầu công việc nên có quen biết một tay nhưtbees này. Hắn nhỏ hơn minh vài tuổi, tầm ngoài 50, hắn làm chủ 1 công ty gia đình, làm ăn vẫn phát đạt dù trong thời buổi kinh tế kho khăn này. Hăn chẳng thích gì ba cái giỗng cây kiểng này, ngoại trừ một loại cây thế văn nhân, cao trên 1,6m , co 2 trái và phải còn tơ mới được. Có 1 lần mình mói mua được cây kim quít đem về công ty ngăm nghía, sung sương thì hắn đén, hắn nói cây bé thế mà trái nhiều ghê, thế bác mua nhiêu vậy. Mình thật thà noi mua hết 2 triệu, hăn hét lên bé thế này mà những 2 triệu à, thế thì toi 1/3 lương ông à.2 triều thì làm đươc nhiều chuyện khác hơn. Hắn lấp lững thế mà mình thì vốn ngu nên cũng chẳng hiểu 2 triệu theo hắn thì làm được những chuyện gì. Nhưng qua tay tài xế của hăn , lúc nào cuối tuần hăn cùng mấy ông bạn đồng chí ..hương với hăn sau chầu nhậu tăng 1 thế nào cũng bắt tài xế chở tới 1 quán quen, ở đây hắn mê 1 dm chân dài nên tuần nào cũng phải gặp. Tên tài xế than thở, tiền lương của em 1 tháng cũng chưa bằng tiền hắn bo cho cô bé đó. Thôi thì tiền của ngừoi ta thi họ muốn tiêu xài thế nào mình cũng k dám có y kiến, ý cò gì cả. Lại thêm chút tản mạn, mình nhiều lúc tán phét vói mấy ông bạn cung mê cây cảnh là, trong đời có ma túy trắng (heỏin), có ma túy đen (thuốc phiên), có ma túy tổng hợp, thì còn có 1 thứ ma túy mau xanh nữa. Những ông nào đam mê cây cảnh là vướng thứ ma túy này. Đẻ mình nói các bác ngẫm nghỉ xem sao nhé. Mình ví chơi cây cảnh nó giống như giải bong đá thế giới mà 4 năm tổ chức 1 lân. Tay nào chơi cây theo phong trào , thấy người ta có cũng bỏ tiền mua 1 mớ đem về nhà. Sau đó vi k đam mê nên k tim hiểu, k biết chăm sóc nên 1 thơi gian cây mọc um tùm k còn thân thế gi cả, thâm chi cây chết luôn nên bỏ cuộc chơi. Đó là những tay đã rớt từ vong loại khu vực. Còn những tay qua 1 thời gín chơi đã biết bẽ cành, uốn chi, biết chăm sóc cây lúc nào cũng xanh tốt thì đã được vào vong 1/64 rồi , đươc tham dư giải chung kết rồi. Và đây chinh là những kẽ đã bập vào ma túy xanh rồi. Đã vướng vào ma túy ghì chắc chắn đo càng ngày càng nhiều. Chơi cây càng biết thêm nhiều chiêu để khắc phục cây minh yêu qui ghì lại càng đam mê hơn nữa. Càng lsfm được nhiều cây đẹp thi tay nghề càng nâng cao, thì lại càng muốn chinh phục cái khó hơn bằng mọi giá. Khi nghề càng cao thì khuynh hướng thẩm mỷ cũng cao, lúc đo ta sẽ thấy như ng cái ta đang có trở thành tầm thường và luôn muốn cái của ngươi khác. Mình có ông bạn có vài cáy đep, và mình tèng ao ước làm cây mình được đep băng nữa thôi cũng hài lòng. Thế mà ngày nọ ông bạn mình hậm hực nói, cái tay X có cây Y tao trả giá gâp đôi mà chưa chịu bán. Tôi nói giống cây đó anh có rồi mà, bộ nó lơn hơn , đep hơn cây anh sao. Anh bạn nói, nó k lơn hơn nhưng nó đẹp hơn, đẹp hơn về đế, thân, cành,chi, đẹp hơn về tỉ lệ qui ươc. Mà tao có nói chú mày có hiểu được đâu. Nghe phán vậy tôi đành ngậm miệng sợ cang nói thì càng lòi cái ngu của mình, nhưng tôi biết ông bạn tôi đã lậm nặng ma túy xanh rồi. Chính mình cũng vây, k biết các bác thế nào chứ khi nhìn thấy cay đep thì lại ca bài ước gì, rồi khi đêm đến thao thức k ngủ được. Mình tản mạn thế là muôn nói răng, trong bất cứ lãnh vực nao, long ham muốn cái đẹp, ham muôn chinh phụcvaf ham muốn sở hửu thì ngày càng đòi hỏi cao hơn. Bởi thế k là gì những cây sam núi đẹp ngày càng nhiều ngưoi muốn sở hửu. Trong thiên nhiên ngày 1 ít, người thích thì nhiều hỏi sao giá k táng. Cuối cung tôi chỉ muốn nói thêm điều này, trong những ngươi bán hàng trên mạng thì ngoài những nhà vườn còn có những bạn làm nghành nghề khác. Nheng do đang sống trong những đia phưong có nguồn nguyên liêu nên mới thu mua của những ngừoi đi đào sam núi để bán cho ngươi mua kiếm thêm thu nhập. Rồi từ đó do cạnh tranh theo qui luật thị trường phải phong giá cao mới có hàng đẹp, việc đo dẫn đen người chơi phải chịu giá cao. Chứ mình mà đào được cây đep thì mối lái nào trả giá cao mình mới bán chứ chả dai bán rẽ đau, vì trong thời đại thông tin điện giá cả mọi thứ đều dể dàng cập nhật. Thôi mình xin hết, nói phiếm nhiêu qua tốn tài nguyen diễn đàn. Bác nào vó bực mình nóng trong ngươi thì minh xin lõi, đừng giận minh vì đay là tản mạn mà. Kính, tuangis.
Anh nói hay quá! Rất đúng! Bonsai là một loại ma túy...ma túy xanh... :D
 

Nguyễn Thanh Lợi

Thành viên mới
Khaithác sam núi mùa này sống không ACE. Thấy một số gốc đẹp nhưng ko biết đào về có sống được ko đây? mong mọi người chỉ giúp. Cảm ơn
 
Top