PHÍA TRƯỚC VÀ CON ĐƯỜNG EM CHỌN
Khi em chọn con đường không có anh
Chuyện bắt đầu từ một ngã rẽ
Và chúng ta không còn trẻ
Để biện minh cho những thất bại của riêng mình
Em và anh, sẽ tiếp tục cuộc hành trình
Chỉ dừng lại một chút để nhìn con đường ta sẽ bước
Hãy chúc phúc cho nhau.
Dù còn nhiều gian nan phía trước
Phía con đường ta đi về phía không nhau
Em biết rằng sẽ đọng những niềm đau
Xin gói lại riêng em làm ký ức
Một thời hư thực
Lấy đi quá nhiều những hoài bão tuổi xanh
Khi em chọn con đường không có anh
Chẳng trách gì đâu...
Bởi tình yêu không có lỗi
Cũng đừng trách em khi quay lưng bước vội
Anh cũng hãy chọn riêng con đường
Phía chẳng có em...
Khi em chọn con đường không có anh
Chuyện bắt đầu từ một ngã rẽ
Và chúng ta không còn trẻ
Để biện minh cho những thất bại của riêng mình
Em và anh, sẽ tiếp tục cuộc hành trình
Chỉ dừng lại một chút để nhìn con đường ta sẽ bước
Hãy chúc phúc cho nhau.
Dù còn nhiều gian nan phía trước
Phía con đường ta đi về phía không nhau
Em biết rằng sẽ đọng những niềm đau
Xin gói lại riêng em làm ký ức
Một thời hư thực
Lấy đi quá nhiều những hoài bão tuổi xanh
Khi em chọn con đường không có anh
Chẳng trách gì đâu...
Bởi tình yêu không có lỗi
Cũng đừng trách em khi quay lưng bước vội
Anh cũng hãy chọn riêng con đường
Phía chẳng có em...