off VĨNH THÀNH cột mốc đáng nhớ

hung78

Quản lý




tháng tới anh em nghệ an đăng ký 1 suất ra thanh hóa giao lưu học hỏi mấy bác ngoài đó nha anh ! :x
sao ít vậy e tối thiểu phải 10 xuất chứ.:-bd ae lúc nào cũng chào đón ae nghệ an~O)@};-
 

sieuli

Thành viên tích cực
sao ít vậy e tối thiểu phải 10 xuất chứ.:-bd ae lúc nào cũng chào đón ae nghệ an~O)@};-
một suất giao lưu , nhưng bao gồm nhiều anh em cùng đi . ý em là vậy! sorry ....anh .:D~O)
 

sieuli

Thành viên tích cực
ok e cho a lịch chước mấy hôm nhé.thân mời
dạ ! anh em trong này đang sắp xếp để hoàn chỉnh đội hình ;;)... lúc đó nhất định liên hệ trước với anh em ngoài đó trước ! cảm ơn anh ! :x:-bd
 

dinhtai

Thành viên
tìm kiếm đâu cho xa. trâm ổi ngay cạnh bờ rào nhà sieuli. chờ sli về cho vào chậu
 

đặng hùng

Thành viên
Em vừa về đến nhà. đúng 2h kém 15 sáng em vừa đặt chân trèo tường vào nhà.

Em lên thì các bác đã nói xấu em đến 3 trang :D
==================================
thằng e được xổng là mút chỉ luôn:-bd
Sáng mai phải đi làm nên chỉ kịp ăn ốc và húp cháo TP. Vinh vội anh à.

Hôm nay off vui lắm và quảng đường đi cũng khá ấn tượng. Sau khi rời nhà sieuli là hành trình xe máy xuyên huyện Đô Lương, qua Thanh Chương thăm nhà dinhtai, chạy qua Nam Đàn rồi về TP. Vinh, trời nắng mà bụi bận không thể tả nổi. Em ngồi sau cho khatlp chạy mà tê hết chân.......

May còn sống, mai gọi em ăn sáng bồi bổ sức khỏe, tuốt lại nhan sắc nha :D
 

dinhtai

Thành viên
Em vừa về đến nhà. đúng 2h kém 15 sáng em vừa đặt chân trèo tường vào nhà.

Em lên thì các bác đã nói xấu em đến 3 trang :D
==================================


Sáng mai phải đi làm nên chỉ kịp ăn ốc và húp cháo TP. Vinh vội anh à.

Hôm nay off vui lắm và quảng đường đi cũng khá ấn tượng. Sau khi rời nhà sieuli là hành trình xe máy xuyên huyện Đô Lương, qua Thanh Chương thăm nhà dinhtai, chạy qua Nam Đàn rồi về TP. Vinh, trời nắng mà bụi bận không thể tả nổi. Em ngồi sau cho khatlp chạy mà tê hết chân.......

May còn sống, mai gọi em ăn sáng bồi bổ sức khỏe, tuốt lại nhan sắc nha :D
vất vả cho chú quá.
 

khat_lp

Thành viên tích cực
Em vừa về đến nhà. đúng 2h kém 15 sáng em vừa đặt chân trèo tường vào nhà.

Em lên thì các bác đã nói xấu em đến 3 trang :D
==================================


Sáng mai phải đi làm nên chỉ kịp ăn ốc và húp cháo TP. Vinh vội anh à.

Hôm nay off vui lắm và quảng đường đi cũng khá ấn tượng. Sau khi rời nhà sieuli là hành trình xe máy xuyên huyện Đô Lương, qua Thanh Chương thăm nhà dinhtai, chạy qua Nam Đàn rồi về TP. Vinh, trời nắng mà bụi bận không thể tả nổi. Em ngồi sau cho khatlp chạy mà tê hết chân.......

May còn sống, mai gọi em ăn sáng bồi bổ sức khỏe, tuốt lại nhan sắc nha :D
Hic, bác vất vả quá, em về mần với đội bạn mấy lon say cả chấy. Hôm qua vui quá. Cảm ơn gia đình anh Sieuli, chú Phương, anh Dinhtai, cảm ơn lòng nhiệt tình của anh Danghung!:x:x:x
 

bactam

Thành viên tích cực

có tìm được M nào nhiệt tình ko Hùng?
tui cũng có dự trong đợt of này nhưng chỉ qua đường dây nóng thôi nhen sieuli !
 

duynhat

Thành viên
tiếp tục nâng ly hội ngộ

==================================

10 ly ít quá anh à. anh em nghệ an sẽ đón bác không say không được về
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
các anh vui vẻ quá.tiếc quá không đi được,~X(
==================================
Em vừa về đến nhà. đúng 2h kém 15 sáng em vừa đặt chân trèo tường vào nhà.

Em lên thì các bác đã nói xấu em đến 3 trang :D
==================================


Sáng mai phải đi làm nên chỉ kịp ăn ốc và húp cháo TP. Vinh vội anh à.

Hôm nay off vui lắm và quảng đường đi cũng khá ấn tượng. Sau khi rời nhà sieuli là hành trình xe máy xuyên huyện Đô Lương, qua Thanh Chương thăm nhà dinhtai, chạy qua Nam Đàn rồi về TP. Vinh, trời nắng mà bụi bận không thể tả nổi. Em ngồi sau cho khatlp chạy mà tê hết chân.......

May còn sống, mai gọi em ăn sáng bồi bổ sức khỏe, tuốt lại nhan sắc nha :D
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
anh đặnghùng quá nhiệt tình.anh thật vất vả rồi
 

duynhat

Thành viên
đi thăm mấy vườn hàng xóm sli
sanh là sanh
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
cảm ơn anh dinhtai đã chia sẽ,sự nhiệt tinh của anh phúc,mong sớm có dịp gặp mọi người,nếu khi nào xuống vinh thì alo cho em nhé,mong được đón tiếp
 

dinhtai

Thành viên
hôm nào ra bê về sân trường để xem chơi:)):)):))
bác nhớ ăn khỏe vào để có sức mà bê nhé. cúng hơi nằng nặng đó
==================================
một góc núi

==================================
chụp một kiểu kỷ niêm
 
Top