nguyenngoctuan
Thành viên
tiếc quá.thứ 7 vẫn phải đi làm rồi chúc buổi off thành công tôt đẹp.
Có lẽ không thay đổi được đâu,mà mai bắt đầu ngớt mưa rồi, sang tuần lại bận mất rồi, thôi cứ thống nhất thứ bẩy tuần này đi bạn nhé.bác tác à tình hình thời tiết này không ổn cho lắm .em xem dự báo thời tiết cả tuần này vẫn mưa .cộng với lại bác vừa trong nam ra nữa hay à chuyển sang tuần sau 14 tháng 9 lúc đó thông báo cho anh em rộng rãi biết để tham gia cho vui và lúc đó thời tiết lại đẹp nữa
(ý kiến riêng của em thui )
Cám ơn bạn đã quan tâm động viên CLB.Chúc Off thành công và CLB.CCNT Kinh Bắc phát triển vững mạnh.
Hẹn dịp khác vậy, bận việc thì làm sao được.tiếc quá.thứ 7 vẫn phải đi làm rồi chúc buổi off thành công tôt đẹp.
Cám ơn bạn đã quan tâm động viên CLB Kinh Bắc, chúc bạn sức khỏe, mãi yêu cây.Chúc CLBCCNT Kinh Bắc nhiều thành công.
Ngày mai trời rất đẹp, thời tiết ủng hộ CLBCCNT Kinh Bắc rồi, chúc anh em có một buổi Off vui vẻ. Tiếc quá đang gấp rút hoàn thiện nhà không thể chung vui cùng anh em được.Ngày mai mưa hết rồi, mọi người tới gặp gỡ giao lưu sớm nhé.
Cám ơn Dũng đã quan tâm động viên CLB Kinh Bắc, hẹn dịp sau vậy nhé.Ngày mai trời rất đẹp, thời tiết ủng hộ CLBCCNT Kinh Bắc rồi, chúc anh em có một buổi Off vui vẻ. Tiếc quá đang gấp rút hoàn thiện nhà không thể chung vui cùng anh em được.
Cám ơn Anh Hưng, chúc Anh khỏe, mỗi người có thú vui riêng,riêng tôi rất đam mê những mầm cây nhỏ do chính mình tạo ra, nhìn chúng lớn lên từng ngày mà thấy vui, ý tưởng cho một vườn ươm ra những cây bonsai mini cũng đã được nhiều thành viên CLB ủng hộ vì vậy kết quả cũng có thể là tốt, nhưng không phải ngày một ngày hai, mà phải trong cả quá trình đam mê, rất mong Anh cùng mọi người theo dõi góp ý.Cảm ơn Anh Tac đã đăng cho xem những hình ảnh sống động .
Có vụ kéo cá vui gớm nhỉ !
Chờ bài Anh viết vể những kết quả của buổi offline đây.
Chúc Anh vui khỏe .
Cám ơn bạn quan tâm niềm đam mê mà bạn, cứ đam mê rồi xẽ có sự đền đáp, rất cám ơn bạn.Nhìn mọi người tập trung với một khung cảnh rất mộc mạc, thắm đậm tình người.
Theo dương lieu thì đây là những bức anh rất có ý nghĩa về sau nầy.
Khi chúng ta phát triển đến mức nào đó, nhìn lai chặn đường mình đã qua.
Ôi một thời để nhớ.
Chúc mọi tất cả mọi người vui vẻ, tìm được nìm vui trong bonsai.
Có thời gian chú hãy chia sẽ những bài viết của chú Vũ Hưng tốt bụng và chú Thái Văn Thiện.
Rất hữu ích và thiết thực cho ai mới bước vào con đường boonsai.
Nhìn mọi người kéo cá, cháu lai ao ước, nhìn thấy chiên cá đói bụng quá...
(cháu phải đi ăm gói Mì Tôm đây)
(nhiều kúc cháu suy nghĩ chưa tới nơi tới chốn, phát ngôn lung tung có gì chú nhắc nhở con cháu nha chú)
Cám ơn bạn đã quan tâm,chúc bạn khỏe, yêu cây thêm nhiều.nhìn thích quá, em mà ở ngoài đó thì cũng tham gia CLB rồi
Cám ơn bạn đã quan tâm, đúng là thời tiết làm khó mọi người, thôi hẹn dịp khác vậy, cây cối thì vẫn bình thường, mùa mưa, cây tốt um lên.hôm qua 2 ae sắp lên đường trời mưa to quá nên đành lỡ hẹn bác tác và chú điệp,nhìn ae họp mặt vui quá
lô tùng nhật bác gieo đã lên tốt chưa bác tác