-Ngày xưa nhìn hàng rào cùm rụm dài cả chục mét... ước mơ một hàng rào gạch xây, an toàn sạch sẽ.
Nay nhìn hàng rào gạch xây, nuối niếc nhớ lại mấy gốc cùm rụm, qua 10 năm nay chắc gốc cũng bự bằng cổ chân.
Ước gì có lại hàng rào thiên nhiên ấy, vừa xanh vừa đẹp, và chắc phải bán bớt phân nữa gốc to để xây thêm hàng gạch bảo vệ bên ngoài.
Vừa rồi về quê vợ ở Bến tre, nhìn hàng rào toàn trồng bằng Kim quýt của ông hàng xóm mà thầm mơ ước thêm một lần nữa.
-Ngày xưa nhìn mấy gốc bằng lăng to 2 gang tay ôm không hết vô chậu 1m, ước mơ có ai rinh chúng về cho rãnh vì mỗi lần có đám tiệc, muốn dời chậu phải trông chờ mỏi con mắt những cánh tay giúp đỡ... và có một ông chú đã thoã mãn ước mơ đó của mình.
Nay đi ngang qua những vườn cây cảnh.. nuối tiếc vì nếu muốn có được như ngày xưa, chắc mình phải bỏ ra không ít tiền...
Tháng rồi buồn buồn phóng xe thăm lại ông chú... thầm ước mơ giá như ông chú nhớ chuyện ngày xưa, tặng lại cho mình một vài chậu kiểng nho nhỏ khác để kỷ niệm... nhưng ứoc mơ nho nhỏ ấy cũng vẫn là mơ ước...
-Cách đây 12 năm, ước mơ cưới được bà xã bây giờ... mà thôi, chuyện này không tâm sự nữa đâu... nếu không đến tai bà xã thì mình chắc lại phải thầm ước mơ "giá như đừng post bài này"...
Nay nhìn hàng rào gạch xây, nuối niếc nhớ lại mấy gốc cùm rụm, qua 10 năm nay chắc gốc cũng bự bằng cổ chân.
Ước gì có lại hàng rào thiên nhiên ấy, vừa xanh vừa đẹp, và chắc phải bán bớt phân nữa gốc to để xây thêm hàng gạch bảo vệ bên ngoài.
Vừa rồi về quê vợ ở Bến tre, nhìn hàng rào toàn trồng bằng Kim quýt của ông hàng xóm mà thầm mơ ước thêm một lần nữa.
-Ngày xưa nhìn mấy gốc bằng lăng to 2 gang tay ôm không hết vô chậu 1m, ước mơ có ai rinh chúng về cho rãnh vì mỗi lần có đám tiệc, muốn dời chậu phải trông chờ mỏi con mắt những cánh tay giúp đỡ... và có một ông chú đã thoã mãn ước mơ đó của mình.
Nay đi ngang qua những vườn cây cảnh.. nuối tiếc vì nếu muốn có được như ngày xưa, chắc mình phải bỏ ra không ít tiền...
Tháng rồi buồn buồn phóng xe thăm lại ông chú... thầm ước mơ giá như ông chú nhớ chuyện ngày xưa, tặng lại cho mình một vài chậu kiểng nho nhỏ khác để kỷ niệm... nhưng ứoc mơ nho nhỏ ấy cũng vẫn là mơ ước...
-Cách đây 12 năm, ước mơ cưới được bà xã bây giờ... mà thôi, chuyện này không tâm sự nữa đâu... nếu không đến tai bà xã thì mình chắc lại phải thầm ước mơ "giá như đừng post bài này"...