Những yếu tố làm cho một cây cảnh đẹp

CuongH

Thành viên
Mời mọi người cho những kinh nghiệm về các yếu tố để có một cây cảnh khoẻ và đẹp.
Ngoài những yếu tố như chế độ chăm sóc : bón phân, tưới nước, ánh sáng... tôi thấy một yếu tố rât quan trọng là sương đêm. Sương đêm làm cho bộ lá dày, khoẻ, cứng. Các cây đặt ở ban công dù được chiếu sáng và tưới nước đầy ***** bộ lá vẫn không đẹp, cành dăm mướt. Đặc biệt với tùng cối khi thiếu sương đêm lá sẽ rất khô, không có màu xanh đậm mà có màu cỏ úa (tôi có một cây như thế - trong thời gian mang gửi nhà hàng xóm)
 

tieungaogiangho

Thành viên
ha ha ha

Chủ đề rất hay, lão hủ xin góp một ý nhỏ: Một yếu tố là phải thường xuyên có hơi người và đặc biệt nếu sờ nắn vuốt ve một chút càng hay. Lão hủ có người bạn rất yêu cây, tự dưng lão lăn ra ốm thế là cả dàn cây của lão nhìn cũng xấu đi trông thấy, chăm tưới mọi thứ vẫn thế nhưng lá trông nó buồn và sức sống kém hẳn. Vậy mới biết cây cũng quen hơi người chứ bộ. ha ha ha chuyện nghiêm túc đấy không giỡn đâu nha.

Đi làm chút cay cay
 

NHAT DUY

Thành viên
ha ha ha

Chủ đề rất hay, lão hủ xin góp một ý nhỏ: Một yếu tố là phải thường xuyên có hơi người và đặc biệt nếu sờ nắn vuốt ve một chút càng hay. Lão hủ có người bạn rất yêu cây, tự dưng lão lăn ra ốm thế là cả dàn cây của lão nhìn cũng xấu đi trông thấy, chăm tưới mọi thứ vẫn thế nhưng lá trông nó buồn và sức sống kém hẳn. Vậy mới biết cây cũng quen hơi người chứ bộ. ha ha ha chuyện nghiêm túc đấy không giỡn đâu nha.

Đi làm chút cay cay
thế lúc ông ấy khoẻ lại cây có tĩnh lại và đẹp lên k bác TIẾU ?
 

tieungaogiangho

Thành viên
thế lúc ông ấy khoẻ lại cây có tĩnh lại và đẹp lên k bác TIẾU ?
ha ha ha

Tất nhiên là có rồi. Có lần lão hủ đến nhà một người bạn chơi, không có bạn ở nhà nhưng chỗ thân tình nên lão hủ vẫn được ra vườn ngắm cây và giật mình khi thấy cây rất buồn, về nhà lão hủ gọi điiện hỏi thăm thì biết sau đó 2 ngày người bạn ốm nặng, tức là nguyên khí đã bị hao tổn từ trước và cây nó cảm nhận được. Sau khi chữa bệnh khỏi một thời gian lão hủ đến thăm lại thấy vườn cây tươi tắn trở lại.
 

CuongH

Thành viên
Yếu tố hơi người thì khỏi phải nói rồi. Một cây để đạt đến độ có thần , có hồn thì phải cần cực nhiều "hơi người". Đây là điều không phải một sớm , một chiều có thể làm được, đòi hỏi một tình yêu lớn với thiên nhiên, với cây (cảnh)
 

Văn

Thành viên tích cực
ha ha ha

Chủ đề rất hay, lão hủ xin góp một ý nhỏ: Một yếu tố là phải thường xuyên có hơi người và đặc biệt nếu sờ nắn vuốt ve một chút càng hay. Lão hủ có người bạn rất yêu cây, tự dưng lão lăn ra ốm thế là cả dàn cây của lão nhìn cũng xấu đi trông thấy, chăm tưới mọi thứ vẫn thế nhưng lá trông nó buồn và sức sống kém hẳn. Vậy mới biết cây cũng quen hơi người chứ bộ. ha ha ha chuyện nghiêm túc đấy không giỡn đâu nha.

Đi làm chút cay cay
Tiếu lão đại said:
ha ha ha

Tất nhiên là có rồi. Có lần lão hủ đến nhà một người bạn chơi, không có bạn ở nhà nhưng chỗ thân tình nên lão hủ vẫn được ra vườn ngắm cây và giật mình khi thấy cây rất buồn, về nhà lão hủ gọi điiện hỏi thăm thì biết sau đó 2 ngày người bạn ốm nặng, tức là nguyên khí đã bị hao tổn từ trước và cây nó cảm nhận được. Sau khi chữa bệnh khỏi một thời gian lão hủ đến thăm lại thấy vườn cây tươi tắn trở lại.
Thế thì ngoài yếu tố thẩm mỹ thuần túy,cây cảnh còn mang yếu tố tâm linh.Đúng vậy chứ Tiếu lão đại.
 

tieungaogiangho

Thành viên
Thế thì ngoài yếu tố thẩm mỹ thuần túy,cây cảnh còn mang yếu tố tâm linh.Đúng vậy chứ Tiếu lão đại.


Ha ha ha


Văn tiên sinh nói đúng quá rồi. Chẳng vậy mà ở Làng Triều khúc người ta còn cho cây để tang khi trong nhà có người qua đời đó sao.



Làm chút cay cay.
 

hai45hn

Thành viên mới
Về tục lệ cho cây trong vườn chịu tang thì nhiều nơi vẫn làm chứ không cứ chỉ có lang Triều Khúc,còn về việc người ốm cây buồn thì tôi nghĩ lão tiếu vì yêu cây quá mà tưởng tượng ra vậy thôi,thế lão tiếu làm tý cay cay dưới gốc cây có thấy cây nhảy múa ngả nghiêng bao giờ chưa...ha ha ha
 

honglong237

Thành viên tích cực
Về tục lệ cho cây trong vườn chịu tang thì nhiều nơi vẫn làm chứ không cứ chỉ có lang Triều Khúc,còn về việc người ốm cây buồn thì tôi nghĩ lão tiếu vì yêu cây quá mà tưởng tượng ra vậy thôi,thế lão tiếu làm tý cay cay dưới gốc cây có thấy cây nhảy múa ngả nghiêng bao giờ chưa...ha ha ha
lúc đó em sợ cậy nhảy múa ghê quá trụi húi hết thì có vấn đề rồi. hi :D người 1 chén cây 1 chén . ngày mai cây đi người lại cay cay giải sầu :D
 

Chubathong

Thành viên
lúc đó em sợ cậy nhảy múa ghê quá trụi húi hết thì có vấn đề rồi. hi :D người 1 chén cây 1 chén . ngày mai cây đi người lại cay cay giải sầu :D
tôi thấy bác văn và bác tiéu nói chuyện nghiêm túc thì 2 bạn nại đem ra nàm trò cười. hai bạn chưa ***** tuổi để hiểu về tâm ninh đâu.
 

Thích Đủ Thứ

Thành viên tích cực
tôi thấy bác văn và bác tiéu nói chuyện nghiêm túc thì 2 bạn nại đem ra nàm trò cười. hai bạn chưa ***** tuổi để hiểu về tâm ninh đâu.
Tuổi nào mới ***** hả bác? Em chỉ nghe các cụ nói: Lão ô bách tuế thua phượng hoàng sơ sinh thôi :D
 

honglong237

Thành viên tích cực
tôi thấy bác văn và bác tiéu nói chuyện nghiêm túc thì 2 bạn nại đem ra nàm trò cười. hai bạn chưa ***** tuổi để hiểu về tâm ninh đâu.
bác thông nói đúng đó. nhưng em chỉ thêm chút đùa tếu vào thôi. chứ em nghĩ đó là 1 thực tế. uống rượu và ngắm cây thì không sao, nhưng uống rượu rồi uốn cây thì có vấn đề lắm. 1 người quá mê cây khi uống vào có chút men có thể hình dung tưởng tượng nhiều ý tưởng hay cho chiếc cây của mình lại có ý muốn chỉnh sửa nó. nhưng trong tình trạng hơi say chắc chắn ta sẽ khó kiểm soát chính xác được đôi tay,lực bẻ nắn đến thân cành của cây mà có thể dẫn đến thiệt "thân" cho cây.
quan điểm của em là khi say không chạm vào cây :D
 

honglong237

Thành viên tích cực
Mời mọi người cho những kinh nghiệm về các yếu tố để có một cây cảnh khoẻ và đẹp.
Ngoài những yếu tố như chế độ chăm sóc : bón phân, tưới nước, ánh sáng... tôi thấy một yếu tố rât quan trọng là sương đêm. Sương đêm làm cho bộ lá dày, khoẻ, cứng. Các cây đặt ở ban công dù được chiếu sáng và tưới nước đầy ***** bộ lá vẫn không đẹp, cành dăm mướt. Đặc biệt với tùng cối khi thiếu sương đêm lá sẽ rất khô, không có màu xanh đậm mà có màu cỏ úa (tôi có một cây như thế - trong thời gian mang gửi nhà hàng xóm)
nói về vấn đề này thì nó không phải quá khó. sương đêm ( sương muối) là do sự lệch nhiệt độ mà tạo ra . về bản thân sương không hề có gì hại cho cây vì nó là nước ngưng tụ. nhưng do không khí không sạch,nhiều tạp chất,nhiều chất hóa học ,cộng với cái giá lạnh trong sương làm ra những đợt sương muối gây hại cho cây. cách giải quyết sương mối có 2 phương án đơn giản nhất là 1 anh thết kế 1 giàn che ban đêm che lại hai là cứ mỗi sáng thức dạy thấy sương muối ( chú ý mùa này ) thì anh tưới nước đều rửa sạch sương đêm là không vấn đế gì.

ý kiếm sương đêm quan trọng cho cây thì em bây giờ mới được nghe. cây có cành dăm mướt ,lá dày ,hoàn toàn là do sự quan tâm đáp ứng đầy *****,phù hợp dinh dưỡng,nước cho cây,cây tùng có màu cỏ úa có thể là do thiếu nước,thiếu ánh sáng chứ không phải thiếu sương đêm.
 

Văn

Thành viên tích cực
Tuổi nào mới ***** hả bác? Em chỉ nghe các cụ nói: Lão ô bách tuế thua phượng hoàng sơ sinh thôi :D
Ý bác Thích là "Trẻ khôn ra,già lú lẫn chứ gì?
Bác Thích à,tất nhiên già chưa chắc khôn hơn trẻ,nhưng cuộc đời có nhiều vấn đề mà chỉ có tuổi tác mới có thể có được,tỉ như sự đắng cay,nghiệt ngã,kinh nghiệm....trong cuộc sống chẳng hạn.
 

Thích Đủ Thứ

Thành viên tích cực
Ý bác Thích là "Trẻ khôn ra,già lú lẫn chứ gì?
Bác Thích à,tất nhiên già chưa chắc khôn hơn trẻ,nhưng cuộc đời có nhiều vấn đề mà chỉ có tuổi tác mới có thể có được,tỉ như sự đắng cay,nghiệt ngã,kinh nghiệm....trong cuộc sống chẳng hạn.
Các cụ còn nói, "khôn đâu đến trẻ, khỏe đâu đến già" nữa bác Văn ạ :D
 

hai45hn

Thành viên mới
tôi thấy bác văn và bác tiéu nói chuyện nghiêm túc thì 2 bạn nại đem ra nàm trò cười. hai bạn chưa ***** tuổi để hiểu về tâm ninh đâu.
Vui một chút thôi mà các bác,mà theo tôi biết thì nhân vật Chu Bá Thông là một ngưòi cao tuổi không bao giờ câu nệ.Tôi viết bài trên vì nghĩ bác Tiếu là một người ưa hài hước có gì không phải mong các bác bỏ quá.
 

hai45hn

Thành viên mới
nói về vấn đề này thì nó không phải quá khó. sương đêm ( sương muối) là do sự lệch nhiệt độ mà tạo ra . về bản thân sương không hề có gì hại cho cây vì nó là nước ngưng tụ. nhưng do không khí không sạch,nhiều tạp chất,nhiều chất hóa học ,cộng với cái giá lạnh trong sương làm ra những đợt sương muối gây hại cho cây. cách giải quyết sương mối có 2 phương án đơn giản nhất là 1 anh thết kế 1 giàn che ban đêm che lại hai là cứ mỗi sáng thức dạy thấy sương muối ( chú ý mùa này ) thì anh tưới nước đều rửa sạch sương đêm là không vấn đế gì.

ý kiếm sương đêm quan trọng cho cây thì em bây giờ mới được nghe. cây có cành dăm mướt ,lá dày ,hoàn toàn là do sự quan tâm đáp ứng đầy *****,phù hợp dinh dưỡng,nước cho cây,cây tùng có màu cỏ úa có thể là do thiếu nước,thiếu ánh sáng chứ không phải thiếu sương đêm.
Rất chính xác,tôi rất thích cách suy nghĩ phản biện của hl237,những giọt sương đêm li ti dưới ánh nắng sẽ như những thấu kính hội tụ thiêu đốt lá cây tạo nên những vết lốm đốm vàng,thế nên những người cẩn thận thường tưới cây vào buổi sáng để rửa trôi sương đêm đi.Chẳng biết có đúng không nữa !
 
Top