Lê Như Ngọc
Thành viên mới
Những ngày ở thiên đường xanh....
Trang trại ở ấp Lí Lịch, xả Phủ Lý, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai được tôi gọi là Thiên Đường Xanh, bởi màu xanh của cây lá và màu xanh của một ước mơ ,hy vọng vào một ngày không xa, nơi này sẽ thành thiên đường không chỉ riêng tôi, mà với những người nghèo khổ , bất hạnh, không nơi nương tựa, sẽ tìm thấy ở đây một hy vọng sống ....
Kể từ sau khi ba bệnh và mất, cũng hơn 3 tháng trôi qua, NN mới trở về trang trại lại, vào mùa xuân, cũng là mùa thu hoạch xoài ở trang trại ,nên không khí nhộn nhịp hơn những ngày cuối tuần bình thường khi về đây. Chẳng biết vì sao, mỗi lần đến trang trại, là những buồn phiền, lo toan cuộc sống như tan biến hết trong NN, những gì khiến NN phiền não giữa đời thường, như được gột rửa hết khi đến đây .... Những ngày ở trang trại, là những ngày NN thấy rất bình yên và ngủ ngon hơn bao giờ hết .... Ko có bất cứ áp lực ,lo lắng nào tồn tại trong tâm trí NN nữa, khi đến đấy.... Có lẽ vì vậy, mà chút buồn phiền chuyện tình cảm riêng tư không như mong đợi... cũng đã nguôi ngoa trong lòng NN .... được mất, hơn thua, ghen tuông,hờn giận ... đã không còn tồn tại lâu trong tâm trí NN từ lâu, chỉ thỉnh thoảng còn chút xáo trộn ....nhưng khi đến đây, điều đó càng thêm khẳng định .... Là NN đã thật sự bình yên , không còn bận tâm đến chuyện tình cảm trai gái nữa... Mọi thứ cứ để cho nó trôi qua thật nhẹ nhàng ....
Ở thế giới đầy rẫy những bon chen, phiền muộn này, vẫn còn một nơi, giúp cho NN tìm được bình yên trong tâm hồn .... Có lẽ vì thế, mà NN đặc biệt yêu mến vùng đất này và hứa hẹn một ngày không xa, khi dự án triển khai, NN sẽ đến đây sống nốt phần đời còn lại ....
Những ngày ở trang trại, NN thích nhất là ngắm những trái xoài chín cây trĩu quả, buổi chiều nhìn lên trời, thấy từng đàn chim én bay lượn thật tự do và mỗi ngày, NN có thể đi chợ, tự nấu các món ăn bằng củi < dù nấu dở nhưng ai ăn cũng hổng dám chê , NN có khả năng nấu được tất cả những món mình từng ăn qua, chỉ là không nấu ngon bằng đầu bếp thứ thiệt thôi....>. Không biết làm sao, đợt này NN về trang trại, lại đúng lúc con bò cái đẻ con, đêm đó nó rặn thấy rất tội, con bê con mới sinh ra, vài giờ là có thể đứng , ngày sau thì thấy hai mẹ con bò thong thả gặm cỏ ở trang trại , con bê con cứ quấn quýt chân mẹ và tìm bầu sữa .... Nhìn cảnh đó, NN chợt nghĩ đến, nơi này, sẽ có rất nhiều, rất nhiều mầm sống tồn tại và phát triển không ngừng ...Một thời gian không xa nữa....
Cũng có vài lời khuyên NN, khi NN quyết định theo đuổi dự án làm khu nghỉ dưỡng cho người già < và sẽ thêm mảng nuôi trẻ mồ côi khi điều kiện có thể>, những lời khuyên thường điều muốn tốt cho NN theo cách người khuyên, vì tuổi NN còn quá trẻ, đến sống ở nơi heo hút không phù hợp .... Nhưng riêng NN, NN lại thích sống ở nơi có thiên nhiên như ở trang trại ... . NN là người thích sống ở quê hơn phố mà.... Những ngày ở thiên đường xanh, mọi người bàn nhiều về dự án sắp tới và NN cảm thấy, điều đó đang đến rất gần ....Vậy là chẳng còn bao lâu nữa, ước mơ lớn trong đời NN sẽ được thực hiện .... Mong mỏi của NN là sống một cuộc đời có ích , dù phải dành trọn phần đời còn lại của mình cho từ thiện,không dính vào chuyện hẹn hò trai gái, NN cũng thỏa nguyện .... Vì tình yêu của NN rất lớn dành cho những kiếp người bất hạnh trong xã hội , nên khi được làm công việc mình thích, NN thấy rất hạnh phúc ...
Cho đời thương yêu
Thơ Lê Như Ngọc
Trong tôi luôn có ước mơ
Đem thương yêu tới tặng cho người nghèo
Cưu mang những kiếp bọt bèo
Ngập tràn nhân ái gửi theo nghĩa tình
Vòng tay nâng những búp xinh
Thắp lên ánh đuốc niềm tin sáng ngời
Đứng lên em giữa cõi đời
Quên đi số phận mồ côi tật nguyền
Tình yêu gần lắm kề bên
Món quà trao tặng chớ quên cội nguồn
Xua tan cay đắng tủi buồn
Những điều kì diệu vẫn luôn rạng ngời
Trái tim tôi rất nhỏ nhoi,
Chỉ mơ ước thế cho đời thêm xuân.
Trang trại ở ấp Lí Lịch, xả Phủ Lý, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai được tôi gọi là Thiên Đường Xanh, bởi màu xanh của cây lá và màu xanh của một ước mơ ,hy vọng vào một ngày không xa, nơi này sẽ thành thiên đường không chỉ riêng tôi, mà với những người nghèo khổ , bất hạnh, không nơi nương tựa, sẽ tìm thấy ở đây một hy vọng sống ....
Kể từ sau khi ba bệnh và mất, cũng hơn 3 tháng trôi qua, NN mới trở về trang trại lại, vào mùa xuân, cũng là mùa thu hoạch xoài ở trang trại ,nên không khí nhộn nhịp hơn những ngày cuối tuần bình thường khi về đây. Chẳng biết vì sao, mỗi lần đến trang trại, là những buồn phiền, lo toan cuộc sống như tan biến hết trong NN, những gì khiến NN phiền não giữa đời thường, như được gột rửa hết khi đến đây .... Những ngày ở trang trại, là những ngày NN thấy rất bình yên và ngủ ngon hơn bao giờ hết .... Ko có bất cứ áp lực ,lo lắng nào tồn tại trong tâm trí NN nữa, khi đến đấy.... Có lẽ vì vậy, mà chút buồn phiền chuyện tình cảm riêng tư không như mong đợi... cũng đã nguôi ngoa trong lòng NN .... được mất, hơn thua, ghen tuông,hờn giận ... đã không còn tồn tại lâu trong tâm trí NN từ lâu, chỉ thỉnh thoảng còn chút xáo trộn ....nhưng khi đến đây, điều đó càng thêm khẳng định .... Là NN đã thật sự bình yên , không còn bận tâm đến chuyện tình cảm trai gái nữa... Mọi thứ cứ để cho nó trôi qua thật nhẹ nhàng ....
Ở thế giới đầy rẫy những bon chen, phiền muộn này, vẫn còn một nơi, giúp cho NN tìm được bình yên trong tâm hồn .... Có lẽ vì thế, mà NN đặc biệt yêu mến vùng đất này và hứa hẹn một ngày không xa, khi dự án triển khai, NN sẽ đến đây sống nốt phần đời còn lại ....
Những ngày ở trang trại, NN thích nhất là ngắm những trái xoài chín cây trĩu quả, buổi chiều nhìn lên trời, thấy từng đàn chim én bay lượn thật tự do và mỗi ngày, NN có thể đi chợ, tự nấu các món ăn bằng củi < dù nấu dở nhưng ai ăn cũng hổng dám chê , NN có khả năng nấu được tất cả những món mình từng ăn qua, chỉ là không nấu ngon bằng đầu bếp thứ thiệt thôi....>. Không biết làm sao, đợt này NN về trang trại, lại đúng lúc con bò cái đẻ con, đêm đó nó rặn thấy rất tội, con bê con mới sinh ra, vài giờ là có thể đứng , ngày sau thì thấy hai mẹ con bò thong thả gặm cỏ ở trang trại , con bê con cứ quấn quýt chân mẹ và tìm bầu sữa .... Nhìn cảnh đó, NN chợt nghĩ đến, nơi này, sẽ có rất nhiều, rất nhiều mầm sống tồn tại và phát triển không ngừng ...Một thời gian không xa nữa....
Cũng có vài lời khuyên NN, khi NN quyết định theo đuổi dự án làm khu nghỉ dưỡng cho người già < và sẽ thêm mảng nuôi trẻ mồ côi khi điều kiện có thể>, những lời khuyên thường điều muốn tốt cho NN theo cách người khuyên, vì tuổi NN còn quá trẻ, đến sống ở nơi heo hút không phù hợp .... Nhưng riêng NN, NN lại thích sống ở nơi có thiên nhiên như ở trang trại ... . NN là người thích sống ở quê hơn phố mà.... Những ngày ở thiên đường xanh, mọi người bàn nhiều về dự án sắp tới và NN cảm thấy, điều đó đang đến rất gần ....Vậy là chẳng còn bao lâu nữa, ước mơ lớn trong đời NN sẽ được thực hiện .... Mong mỏi của NN là sống một cuộc đời có ích , dù phải dành trọn phần đời còn lại của mình cho từ thiện,không dính vào chuyện hẹn hò trai gái, NN cũng thỏa nguyện .... Vì tình yêu của NN rất lớn dành cho những kiếp người bất hạnh trong xã hội , nên khi được làm công việc mình thích, NN thấy rất hạnh phúc ...
Cho đời thương yêu
Thơ Lê Như Ngọc
Trong tôi luôn có ước mơ
Đem thương yêu tới tặng cho người nghèo
Cưu mang những kiếp bọt bèo
Ngập tràn nhân ái gửi theo nghĩa tình
Vòng tay nâng những búp xinh
Thắp lên ánh đuốc niềm tin sáng ngời
Đứng lên em giữa cõi đời
Quên đi số phận mồ côi tật nguyền
Tình yêu gần lắm kề bên
Món quà trao tặng chớ quên cội nguồn
Xua tan cay đắng tủi buồn
Những điều kì diệu vẫn luôn rạng ngời
Trái tim tôi rất nhỏ nhoi,
Chỉ mơ ước thế cho đời thêm xuân.










