Những dòng thơ rượu cùng quý bằng hữu

hokimnhat

Thành viên
Xin mời các tao nhân mặc khách xướng họa cùng hokimnhat, để tâm hồn mình say cùng trăng gió , thưởng hoa, ngắm cây đón ánh bình minh lên nhâm nhi rượu nồng ngắm mặt trời lặn, sẽ thấy cuộc đời này đáng yêu và thơ mộng biết nhường nào .Vài lời gởi đến các bằng hữu hy vọng được sự chào đón nhiệt liệt của chư vị.
Hồ Kim Nhật

Trần gian thỏa chí chẳng mấy ai
Chỉ cần nâng chén uống lai rai
Thân trai đứng thẳng trong trời đất
Phận gái hồng nhan vẫn miệt mài
Lo chi vui sống cùng tuế nguyệt
Thi tửu họa kỳ với bon sai
Xuân Hạ Thu Đông cùng áo vải
Vui với thiên nhiên dạ vẫn hoài...

Xin mời quý bằng hữu.
 

huynhvannhan

Thành viên tích cực
Thuở còn thơ ngày hai cữ là thường.
Yêu quê hương qua từng chai lớn nhỏ.
Ai bảo lai rai là khổ.
Tôi mơ màng nghe men vút lên cao.

Nhớ những ngày uống rượu ngủ ao.
Vợ bắt được chưa mắng câu nào đã khóc.
Có cô bé nhà bên nhìn tôi cười khúc khích.
Chị giận anh rồi tối qua ngủ với em..
 

hokimnhat

Thành viên
Anh huynhvannhan qua rồi là quên đường về luôn rồi nè,
Đến lúc về lại nghe khe khẻ,

Về chi ở lại chốn bồng lai
Có suối mây xanh triệu đóa lài
Gió mát trời trong chim ríu rít
Trăng thanh đóm lượn thỏa lòng trai
Du dương sáo ngọc hòa cung nhạc
Réo rắc tỳ bà quyện hồn ai
Vịnh bút đề thơ cùng hoạ xướng
Cho lòng dệt mộng bỏ bon sai ...

Kakakakaka
 

hokimnhat

Thành viên
Đêm khuya vắng lặng nến dần tan
Bỗng thấy ngoài sân một ánh vàng
Gió vượt rèm thưa đưa hơi lạnh
Trăng nhảy vô nhà mang nắng xuân
Đây rượu đã bày mời Đàn Chủ
Thức nhắm đủ đầy đón tri âm
Ừ thì duyên hữu nên gặp gỡ
Vui chén đi nào khách cố tri"

Hôm nay Dã Quỳ rủ lai rai, mà bận quá không đi được nên giờ lai rai với gió trăng.
 

hocchoimai

Thành viên
Cứ mỗi chiều Thu gió nhẹ bay
Vàng rơi chiếc lá thoảng heo may
Tung tăng lũ trẻ vừa tan học
Nhí nhảnh cô nàng...cắn móng tay
Lã lướt ôm đàn ngân giọng hát
Mơ màng ước vọng giữa hồn say
Thăng trầm lặng lẽ từng giây phút
Chợt thấy an vui những tháng ngày.
 

hokimnhat

Thành viên
Đêm nay một mình ta với ta
Một chén rượu pha với chút buồn
Ngoài thềm rả rích mưa xuân đấy
Ai uống cùng ta hết chén này

Chén này ta uống cùng xuân nhé
Cùng với cánh đào sắc đã phai
Ngàn sầu trút hết ly rượu đắng
Đêm tàn, rượu hết, mộng có tan ?

Một chén này thôi cạn với ta
Cạn nốt chút tình gửi nơi xa
Chén này, chén nữa, ngàn chén nữa
Đêm nay mình ta say với ta ...
HKN
 

hocchoimai

Thành viên
Xỉn lắm chàng ơi xỉn lắm rồi
Vài ly rượu đế vài ly thôi
Con khô cá lóc con khô đuối
Chả cá vo viên chả cá hồi
Ốc luộc xào lăng ốc luộc sả
Heo rừng thái mỏng heo rừng dồi
Về đây xối mỡ về đây nướng
Chẵng thiếu gì đâu chẵng thiếu mồi.
 

nguyenhungh63

Thành viên
Cứ mỗi chiều Thu gió nhẹ bay
Vàng rơi chiếc lá thoảng heo may
Tung tăng lũ trẻ vừa tan học
Nhí nhảnh cô nàng...cắn móng tay
Lã lướt ôm đàn ngân giọng hát
Mơ màng ước vọng giữa hồn say
Thăng trầm lặng lẽ từng giây phút
Chợt thấy an vui những tháng ngày.
có thể đọc như thế này được không anh?

chiếc lá thoảng heo may
cô nàng...cắn móng tay
ôm đàn ngân giọng hát
ước vọng giữa hồn say
lặng lẽ từng giây phút
an vui những tháng ngày
 

tienlong

Thành viên
Xin mời các tao nhân mặc khách xướng họa cùng hokimnhat, để tâm hồn mình say cùng trăng gió , thưởng hoa, ngắm cây đón ánh bình minh lên nhâm nhi rượu nồng ngắm mặt trời lặn, sẽ thấy cuộc đời này đáng yêu và thơ mộng biết nhường nào .Vài lời gởi đến các bằng hữu hy vọng được sự chào đón nhiệt liệt của chư vị.
Hồ Kim Nhật

Xin mời quý bằng hữu.
* Bất chợt đi ngang qua đây ... TL chợt nhớ trước đây có làm một bài tàm tạm . Nay TL mạn phép viết lại góp vui cùng chủ Topic .

TỰ TÌNH

Trăng say ...
Sóng sánh tơ vàng
Mây say loạng choạng , quáng quàng ... ngả nghiêng

Biển say ...
Dậy sóng triền miên
Thuyền say lảo đảo ... dập dềnh , chênh chao ...

Gió say ...
Gầm thét nghêu ngao
Cây say _ Lá hát rì rào vu vơ ...

Đàn say ...
Trỗi khúc bâng quơ
Ta say _ Buông mấy vần thơ ... tự tình ...

TL - LD - BV
 

hokimnhat

Thành viên
Xỉn lắm chàng ơi xỉn lắm rồi
Vài ly rượu đế vài ly thôi
Con khô cá lóc con khô đuối
Chả cá vo viên chả cá hồi
Ốc luộc xào lăng ốc luộc sả
Heo rừng thái mỏng heo rừng dồi
Về đây xối mỡ về đây nướng
Chẵng thiếu gì đâu chẵng thiếu mồi.
Có xá gì dâu hỡi nàng ơi,
Vài ly đế nhạt có là gì
Sơn hào hải vị anh không khoái
Chỉ mơ tri kỷ với chung sầu.
==================================
Cứ mỗi chiều Thu gió nhẹ bay
Vàng rơi chiếc lá thoảng heo may
Tung tăng lũ trẻ vừa tan học
Nhí nhảnh cô nàng...cắn móng tay
Lã lướt ôm đàn ngân giọng hát
Mơ màng ước vọng giữa hồn say
Thăng trầm lặng lẽ từng giây phút
Chợt thấy an vui những tháng ngày.
Chiều nay chợt thấy gió heo may
Thấy luôn lũ trẻ vừa tan học
Chợt nghía cô nàng cắn móng tay
Lã lướt cung đàn the thé giọng
Làm tôi mê mẫn giữa hương say...

Hihihihihihi
 
Top