Cảm ơn anh Vinh nhiều ! En thấy hay quá Anh Vinh ơi Em sẽ khao anh 1 cái đùi de nướng nghen hihihi. Có dịp em sẽ gửi vào cho anh nghen .Cây thì là cây Tùng, cảnh thì nét vẽ nhiều, giờ chỉ để ông tượng thổi sáo vào thì mới tôn vinh hết nét đẹp của cây và cảnh thôi đó T. Nếu để Ông Sáo có thể lấy tên" Bến Tình Xuân Xưa" nhen.
PS: nếu thấy được nhớ khao chầu lẩu dê đó nhen!!!
Cây này em làm đã lâu khoảng 8 tháng nhưng cho đến nay chưa có tên tác phẩm vậy em đưa lên DĐ nhờ anh em góp ý cho em nên đặt tác phẩm này tên gì . Em chân thành cảm ơn AE
==================================
Em muốn mang cây này đi Đà Lạt vào dịp 30/12/2011 có được không ah!
Chào Bác.Cây này em làm đã lâu khoảng 8 tháng nhưng cho đến nay chưa có tên tác phẩm vậy em đưa lên DĐ nhờ anh em góp ý cho em nên đặt tác phẩm này tên gì . Em chân thành cảm ơn AE
==================================
Em muốn mang cây này đi Đà Lạt vào dịp 30/12/2011 có được không ah!
Có cái đùi sao đủ anh T ơi!!! Nói đùa chứ cho em nợ đó. có dịp ra đó anh sẽ tính sổ 1 lần cho gọn..Cảm ơn anh Vinh nhiều ! En thấy hay quá Anh Vinh ơi Em sẽ khao anh 1 cái đùi de nướng nghen hihihi. Có dịp em sẽ gửi vào cho anh nghen .
mang đi thì được nhưng quan trọng là mang đi với dự định gì anh, thi à?? festival???Cây này em làm đã lâu khoảng 8 tháng nhưng cho đến nay chưa có tên tác phẩm vậy em đưa lên DĐ nhờ anh em góp ý cho em nên đặt tác phẩm này tên gì . Em chân thành cảm ơn AE
==================================
Em muốn mang cây này đi Đà Lạt vào dịp 30/12/2011 có được không ah!
Em chờ anh ơ Phú Yên nè, Đùi de to lăm anh Vinh ới. 1 mình anh + với mấy em chân dài thì mới xoi hết đó anh đừng lo mà thưởng thúc nhéCó cái đùi sao đủ anh T ơi!!! Nói đùa chứ cho em nợ đó. có dịp ra đó anh sẽ tính sổ 1 lần cho gọn..
Cho Bóng Cả 1 phiếu!Tác phẩm mang bóng dáng của người mẹ đang dang tay ôm ấp, che chở. Nếu là mình thì sẽ đặt tên là : BÓNG CẢ.
Thân.