Nhật ký vui buồn

doihoasim

Thành viên
Thấy buồn một chút và tiếc nuối vì nhiều bài viết chia sẻ và nhiều bài viết khác của bao người đã không còn hiện hữu. Nhưng còn chỗ để học hỏi, chia sẻ là vui rồi.

Với những người yêu cây, còn gì vui hơn khi được học hỏi, chia sẻ nhiều điều liên quan đến cây.

Vui vì diễn đàn đã hoạt động trở lại và hy vọng sẽ không còn sự cố...
 

trungduart

Administrator
Thấy buồn một chút và tiếc nuối vì nhiều bài viết chia sẻ và nhiều bài viết khác của bao người đã không còn hiện hữu. Nhưng còn chỗ để học hỏi, chia sẻ là vui rồi.

Với những người yêu cây, còn gì vui hơn khi được học hỏi, chia sẻ nhiều điều liên quan đến cây.

Vui vì diễn đàn đã hoạt động trở lại và hy vọng sẽ không còn sự cố...
Sắp offline 3 miền chị em lại gặp nhau rồi. Lúc đó niềm vui tự khắc sẽ nhân 3 :)
 

RatThichBonsai

Thành viên Danh Dự
Phải chi of line 3 miền được tổ chức hôm Tết nhân dịp sinh nhật 11 năm của D Đ thì vui biết mấy!!!!
 

doihoasim

Thành viên
Đi Huế Đà nẵng về có gì vui,chia sẽ đi cô Sim.
Rất vui đó anh.

Từ sân bay Phú Bài, xe quay đầu vào Đà Nẵng trước.
Điểm dừng chân ăn sáng với món đặc sản Cháo Bò rất ngon:


Qua hầm Hải Vân

Gặp gỡ các em nghiện cây ở Đà Nẵng
Tại quán cafe Huế Xưa
 

RatThichBonsai

Thành viên Danh Dự
Ui bác ơi ! Cuối cùng rồi cũng phải đến cái ngày nớ đó bác nà !@-) ! Mấy hôm ni đang " thanh lý " vườn yêu đây ! :(:(
Mà sao chị lại chê một trong những bang đẹp nhất nước Mỹ với 4 muà rỏ rệt mà đi chọn chổ nhiều mưa hầu như lúc nào của mây mù che lấp mặt trời để ở vậy?
 
Mà sao chị lại chê một trong những bang đẹp nhất nước Mỹ với 4 muà rỏ rệt mà đi chọn chổ nhiều mưa hầu như lúc nào của mây mù che lấp mặt trời để ở vậy?
Đúng là hok có duyên để gặp bác và được bác " chia sẽ " cho một ít cây để làm vốn rồi :(:( . " mệ " phải theo số đông . Hai O ở " chỗ nhiều mưa " . Một O ở chỗ " nhiều Tuyết " , nên " dồn " về một " chỗ nhiều mưa " cho hẳn đoàn tụ đó bác ơi !:D:))
 

PhanQB

Thành viên
Chúc Chị có chuyến đi đến "chổ nhiều mưa" thượng lộ bình an... và gặp nhiều hạnh phúc !
Còn chổ tui thì vẫn nắng rát "chang chang cồn cát"... nên Lộc vừng phải nở hoa sớm để đón hè sang...





Chúc mọi người sức khỏe và Diễn đàn bình an... Thanks !!!
 

doihoasim

Thành viên
Chúc Chị có chuyến đi đến "chổ nhiều mưa" thượng lộ bình an... và gặp nhiều hạnh phúc !
Còn chổ tui thì vẫn nắng rát "chang chang cồn cát"... nên Lộc vừng phải nở hoa sớm để đón hè sang...





Chúc mọi người sức khỏe và Diễn đàn bình an... Thanks !!!
Hoa, cây và nhà bạn đẹp quá.
=============
Rời cafe Huế Xưa
Cầu Rồng
Xa xa là một cây cầu vượt.
Gặp gỡ các em ở một quán ăn sát bờ biển Đà Nẵng. Các em rất dễ thương và vui nhộn: NguyenXuan Tú, Chimsedimua, Hoxuantiendat, Phong, Lâm, Lộc, Bắc, Hiếu…
 

doihoasim

Thành viên
Đặc sản Đà Nẵng
Mực tươi hấp
Bao tử cá
Chíp chíp hấp
Chia tay các em.
==================================
Thăm nhà anh Trần Hùng với vườn cây nhỏ gọn, bonsai mini đặc sắc.



Chiều, trước khi rời Đà Nẵng thưởng thức món Đặc sản Mì Quảng.


==================================
Trên đường ra lại Huế, qua khu vực Lăng Cô, hai bên đường có rất nhiều Hoa Mua tím, rất đẹp, nhưng xe chạy nhanh và chiều muộn nên hình chụp không rõ...


Ráng chiều Lăng Cô...
 

PhanQB

Thành viên
Các anh chị có những chuyến đi gặp gỡ giao lưu giữa các vùng miền đầy thú vị và ấn tượng thật...
Cảm ơn chị Sim đã ghi lại và chia sẽ nhiều hình ảnh đẹp về những nơi mà mọi người đã đi qua...

Vẫn "khoái nhất" tấm này đó chị...

Cứ ngở như là đang có lóc xoáy đi qua vùng Hoa Mua tím Lăng cô...
 

doihoasim

Thành viên
Và, điểm dừng chân lâu nhất của chuyến đi của Sim là nhà chị Chantroihong59, một ngôi nhà xinh xắn nơi thôn Vĩ Dạ với hàng cau xanh mướt vút cao, với những cây xoài trĩu quả và nhiều cây khác, đặc biệt là đủ loại cây cảnh bonsai lớn nhỏ được bài trí sắp xếp rất cẩn thận bởi bàn tay khéo léo của cô chủ Chantroihong. Cảm giác thật bình yên, thư thái khi sáng sớm ngồi bàn đá uống cafe, ngắm cây cảnh và nghe gió lùa nhẹ trong những tán cây...




Anh Xã chị Chantroihong và Sim
==================================
Cùng Hoxuantiendat


Hai cô cháu giả làm Tôn Hành Giả :D



Chị Thảo... hứng xoài :D


Và... Sim đi buôn xoài :D

 

doihoasim

Thành viên
Cũng như chuyến đi Bạc Liêu, chuyến đi Huế của Sim lại đột xuất, và cũng rất vui. Vui vì lần đầu ra Huế và Đà Nẵng dù đi tham quan chưa nhiều, vui vì sự tiếp đón ân cần của chị Chantroihong và Anh Xã, của các anh em nơi Sim đến. Nhiều người mới gặp nhau lần đầu nhưng cứ như đã quen nhau lâu lắm rồi, rất thân tình và vui vẻ.

Xin chân thành cảm ơn tất cả các anh chị em đã tiếp đón nhiệt tình, đặc biệt là chị Chantroihong và Anh Xã đã giúp Sim có một chuyến đi đáng nhớ với nhiều ấn tượng đẹp.

Xin tặng mọi người nhánh lan nhà mới nở sáng nay:
Thượng Mỹ
 

doihoasim

Thành viên
Các anh chị có những chuyến đi gặp gỡ giao lưu giữa các vùng miền đầy thú vị và ấn tượng thật...
Cảm ơn chị Sim đã ghi lại và chia sẽ nhiều hình ảnh đẹp về những nơi mà mọi người đã đi qua...

Vẫn "khoái nhất" tấm này đó chị...

Cứ ngở như là đang có lóc xoáy đi qua vùng Hoa Mua tím Lăng cô...
Hoa rất đẹp đó bạn, mọc ven đường và ở bờ ruộng rất nhiều, nếu mà đi xe gắn máy là mình dừng lại ngắm cho thỏa thích rồi. Yêu thiên nhiên lắm lắm :D
 

doihoasim

Thành viên




Lâu nay thơ chẳng chịu ra
Nặn mãi cũng chỉ được ba bốn dòng
Nhìn cây, ngó trái, ngắm bông
Ôi sao chợt thấy trong lòng nhẹ bâng
Vậy là cảm xúc trào dâng
Làm ngay một khúc thơ vần, sáu câu.
 
Top