NhẤt hÓa tam

A69

Thành viên tích cực
Ở một vùng quê có đôi vợ chồng vừa mới cưới. chiều cùng ngày cán bộ dân số của xã gọi ông chồng lên trụ sở dân số xã để vận động anh này thực hiện tốt chương trình KHHGĐ
CB dân số: tôi thấy anh mới lập gia đình nên kinh tế còn khó khăn, vậy nên tôi khuyên anh chị nên chậm sinh con vài năm, đến khi nào kinh tế gia đình ổn định rồi mình sinh con cũng chưa muộn.
Anh chồng: CB nói em nghe có lý, nhưng thực hiện bằng cách nào?
CB dân số:cách dễ nhất để áp dụng cho vợ chồng mới cưới là anh nên mặc áo mưa mỗi khi anh chị .......
Anh chồng về nhà thực hiện đúng theo lời cán bộ dân số hướng dẫn là mặc áo đi mưa mỗi khi gần gũi với vợ. kết quả sau vài tháng chị vợ mang thai.anh chồng lại được CB dân số gọi lên hỏi chuyện, anh chồng thật thà kễ lại chuyện mặc áo mưa như lời CB dặn
CB dân số: thôi lỡ rồi, tại anh không hiểu lời tôi nói. lần này anh nên DÙNG BAO CAO SU nhé. yên tâm sẽ không vỡ kế hoạch đâu mà lo.
Anh chồng về nhà khắp khởi trong lòng, sẽ không có đứa thứ hai.
Chờ vợ sinh nở cứng cáp, anh trở lại nghĩa vụ làm chồng. lần này nhớ lời CB dân số dặn. mỗi lần vào với vợ anh đều cho 1 cái BAO CAO SU mà CB dân số phát cho vào miệng nhai ngon lành và tin chắc là biện phap tránh thai tốt nhất như lời CB dân số nói
Thế là 9 tháng 10 ngày đúa trẻ thứ 2 ra đời.anh CB dân số lo sốt dó bèn tìm gặp anh chồng và được nghe anh nói lại toàn bộ cách DÙNG BAO CAO SU dẫn đến đứa trẻ thứ 2 ra đời. sau một lúc suy nghĩ , anh CB dân số quyết định cầm tay chỉ việc cho anh chồng biết cach dùng bao cao su. anh bèn lấy cái bao cao su ra bóc vỏ rồi trồng vào ngón tay cái của mình
Lần này anh chồng được CB dân số hướng dẫn rất chi tiết nên anh tin chắc sẽ không có đứa thứ 3
thế rồi anh lại làm chồng khi đứa con thứ 2 được vài tháng. mỗi lần vào với vợ anh đều tròng 1 cái BAO CAO SU vào ngón tay cái của mình. chưa được 1 năm sau vợ chồng anh có thêm 1 thành viên mới.
Đúng là nhất quá tam.
 
Top