Ngày Trăng lưỡi liềm

nht

Thành viên
Bắn Cung.
Cung thủ đến từ Mỹ đặt 1 trái cam lên đầu một người và kêu người đó đứng cách mình 30 bước ,
anh ta giương cung bắn và trúng trái cam...mọi người vỗ tay giòn dã...anh ta hô to "I'm American"



- Cung thủ đến từ Pháp đặt lên đầu 1 người một trái táo và kêu người đó đứng cách mình 50 bước
...anh ta giương cung bắn và bắn trúng trái táo...mọi người vỗ tay ...anh ta nói lớn "I'm French"

- Còn cung thủ đến từ Việt Nam yêu cầu người đó đặt trái nho lên đầu và đứng cách mình 100 bước

sau đó giương cung bắn ...rồi hét lớn........"I'm sorry"
Cái này hình như hơi quen quen:rolleyes:
 

nht

Thành viên
Mình cũng có vài câu chuyện vui nè:
Chết người ta gọi là tử...
_Cha chết gọi là phụ tử. Mẹ chết gọi là mẫu tử. Chồng chết gọi là phu tử. Vợ chết gọi là thê tử. Đi đánh giặc mà chết gọi là quân tử. Thầy chết gọi là sư tử... Ăn bánh bao mà mắc nghẹn chết gọi bao tử
 

nht

Thành viên
Một ngày đẹp trời 3 người đàn ông đại diện cho 3 châu lục họp nhau lại, quyết định mở cuộc thi xem ai là người đàn ông nhất hành tinh.

Muốn thế mỗi người phải đi wa 3 cái phòng, phòng 1 có 1000 lít rượu, phòng 2 có 1 con hổ hung dữ, phòng 3 có một … cô gái trẻ, đẹp, xinh, dễ thương, đáng iu…Ai muốn giật giải phải uống hết 1000 lít rượu, đánh chít con hổ, và phải í í 1000 lần với cô gái.

Mĩ tự hào với sức khỏe vô địch lao vào phòng con hổ trước. 2 ngày 3 đêm sau người ta khuân xác anh vứt ra ngoài.

Pháp tự hào với sự lãng mạn và quyến rũ, vào phòng cô gái trẻ trước. Được 231 lần thì người ta khuân xác vứt ra ngoài.

Còn mỗi bố Việt nam, chặc lưỡi :Thôi làm phát rượu đã tính gì tính sau.Uống hết 1000 lít rượu, bố lảo đảo sang phòng con hổ.Con hổ gầm rú gào thét kinh hoàng suốt một ngày, sáng hôm sau người ta vào mang xác con hổ vứt ra ngoài.Bấy giờ bố việt nam lảo đảo bước ra, lè nhè :

“Say quá, có ai chỉ cho tôi biết phòng con hổ ở đâu ko?”
 

nht

Thành viên
Yêu nhau cởi áo vo tròn
Đợi cha mẹ ngủ chui lòn cửa sau.

Nhà em kín cửa cao tường,
Muỗi bay ko lọt lẽ nào em có con.

Chơi chữ:
_Thầy giáo ra câu đối:con bò cạp cạp con bò cạp,cạp đúng chỗ bò mà bò đúng chỗ cạp
_Hoc sinh: anh tiểu thương thương chị tiểu thương,thương đúng chỗ tiểu mà tiểu đúng chỗ thương.
---------------------------------------​

Ngày xửa ngày xưa, có 2 vợ chồng ở quê, một hôm có 1 người bạn tặng cho ông chồng 1 chiếc gương. Ông chồng thích thú giấu vợ xem một mình, bà vợ thấy nghi ngờ nên mới theo dõi, cuối cùng bà phát hiện ra chiếc gương và xem thử rồi bà thốt lên : Chỉ có có con quỷ già này mà ổng cũng mê!:D
 

phuctruongcong

Thành viên
Mình cũng có vài câu chuyện vui nè:
Chết người ta gọi là tử...
_Cha chết gọi là phụ tử. Mẹ chết gọi là mẫu tử. Chồng chết gọi là phu tử. Vợ chết gọi là thê tử. Đi đánh giặc mà chết gọi là quân tử. Thầy chết gọi là sư tử... Ăn bánh bao mà mắc nghẹn chết gọi bao tử
Tiếp nè:
- Người cao to chết gọi là Khổng tử.
- Người nhỏ bé chết gọi là Tiểu tử.
- Bị điện giựt chết là Điện tử.
- Già chết gọi là Lão tử.
- Trước khi chết mà nằm một chỗ gọi là Liệt tử.
- Người em chết gọi là Đệ tử.
- Bị tai nạn chết gọi là Lãng tử.
- Mắc nghẹn chết gọi là Hàm tử (do không nhai, không dùng ... hàm mới chết).
Tạm thời như thế nghen.
 

Ngộ Sĩ

Thành viên tích cực
Câu Chuyện Nỏ Thần.
Thầy giáo đang giảng bài, thấy Long ngủ gật gọi dậy hỏi:
-Thầy: Em cho thầy biết ai đã lấy cắp nỏ thần của An Dương Vương?
-Long: Thưa thầy, em…em không lấy ạ!
-Thầy: Em nói gì vậy hả? Đứng đó! Lớp trưởng trả lời câu hỏi của thầy nào!
-LT: Thưa…thưa thầy, cũng không phải em ,mà cả lớp cũng không ai lấy đâu ạ, thầy cứ cho soát cặp sẽ rõ!
-Thầy:???

*********************

Lớp trường về nhà, mặt buồn rười rượi, thấy thế cha LT hỏi:
-Cha: Con sao vậy?
-Con: Dạ, hôm nay thầy giáo hỏi cả lớp ai lấy cắp nỏ thần An Dương Vương, con nói cả lớp không ai lấy mà thầy không tin, còn nổi giận đùng đùng và bắt phải chép phạt 100 lần truyện Nỏ thần nữa!

*********************

Hôm sau, cha của LT đến lớp gặp thầy giáo nói:
-Thưa thầy, dù sao chuyện cũng đã rồi, thôi thì cái nỏ thần ấy giá bao nhiêu thầy nói để tui đền, chứ phạt vậy cũng tội mấy cháu. Mà …cháu An Dương Vương nào đó đi học mà mang theo nỏ thì cũng không nên chút nào!
 

ladieubong

Thành viên
trong một cuôc hội thao y tế tai newyork mỹ. co buổi tham luân . từng đoàn phát biểu về thành tựu y học cua mình.
đoàn chủ nhà nói: '' chúng có thể co thể nhân bản vô tính người'' cả hôi nghị vỗtay
đoàn nga phát biểu '' chúng tôi có thể thụ tinh trong ống nghiệm"'
đến đoàn việt nam tuyên bố ''chúng tôi có thể cho sản phụ đẻ bằng rốn'' với sai số 20cm
 
Top