Nam thạc sĩ 6 lần trộm cây cảnh

hiengo80

Thành viên tích cực
Chậu mai cảnh của nhiều hộ dân đã bị người đàn ông 33 tuổi ăn trộm vào ban đêm, mang về trang trí tại nhà mình.

Chiều 3/10/2012, thượng tá Phạm Quang Chung (Trưởng Công an TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) cho biết đang củng cố hồ sơ khởi tố vụ trộm cây cảnh liên quan đến Lâm Tấn Mạnh (33 tuổi, ngụ xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi).

Nghi can trộm cắp tài sản có trình độ thạc sĩ, công tác tại một trường trung cấp. Rạng sáng 1/10, Mạnh bị bắt quả tang đang chở chậu mai vàng vừa cuỗm tại một nhà dân ở phường 1, thành phố Bạc Liêu.

Mạnh khai thừa lúc đêm khuya vắng người và chủ nhà ngủ say đã thực hiện 6 vụ trộm mai ở địa bàn giáp ranh nơi cư trú để mang về nhà làm của riêng.

Giá trị tài sản các vụ trộm ước tính trên 25 triệu đồng.


Nguồn :VNExpress
 

haibien

Quản Lý Viên
Thạc sỹ cũng là người,cũng ham cây.
Chưa tính có thể là COCC thì trình cũng hơn nông dân 1 tí thôi, cộng thêm tính tham thì có gì là ko thể.
 

nguyen tran

Thành viên tích cực
Thạc sỹ cũng là người,cũng ham cây.
Chưa tính có thể là COCC thì trình cũng hơn nông dân 1 tí thôi, cộng thêm tính tham thì có gì là ko thể.
Ôi Thạc sĩ cũng ham cây như mình thôi mà...tội nghiệp ổng ghê, hổng chịu để dành tiền đi mua cây về chơi mà lại đi chôm >:)
 

lhoa27

Thành viên
Thạc sỹ nghèo, không có tiền chơi cây nên chôm về chơi, đã vậy còn chơi toàn hàng xịn. Mất tiếng võ đường...:-??
 

kha can tho

Thành viên tích cực
Trên đời này không có ai hiểu được hết sự tình. Nhiều khi vì mê cây quá nên phải làm vậy đó. Hối còn nhỏ xiú khoảng 8-10 tuổi mình mê cây quá đó nên cũng có vài lần lấy trộm:-SS cây cảnh nhưng giá trị không bao nhiêu do là lúc đó mê cây quá không có tiền nên đành làm vậy, bây giờ nhớ lại thấy vui vô cùng:-*.
 

haibien

Quản Lý Viên
Trên đời này không có ai hiểu được hết sự tình. Nhiều khi vì mê cây quá nên phải làm vậy đó. Hối còn nhỏ xiú khoảng 8-10 tuổi mình mê cây quá đó nên cũng có vài lần lấy trộm:-SS cây cảnh nhưng giá trị không bao nhiêu do là lúc đó mê cây quá không có tiền nên đành làm vậy, bây giờ nhớ lại thấy vui vô cùng:-*.
Em hồi xưa cũng thế.
Hjx nhưng có lương tâm cực.
Người ta có 1 giò Lan Vảy Rồng.
Có thế lấy luôn cả đám nhưng tự nhủ trong bụng: cho cháu xin mấy nhánh cháu về làm giống và bẻ khoảnh 5 nhánh thôi,hjx.
Cái hồi chắc học lớp 5 hay 6 gì đấy.
 

sumalo

Thành viên tích cực
Ông thạc sĩ này trộm của dân là không xong rồi, nhiều ông thạc sĩ, tiến sĩ khác khôn hơn là trộm của nhà nước, ăn đậm mà vẫn dung dăng dung dẻ :))!
 

hoangvanviet1992

Thành viên tích cực
mới nhìn tưởng ở nha trang mình chứ anh hiển,....
ai cũng cóa lòng tham riêng của mình, nhưng biết kiềm chế, làm chủ bản thân, và biến những cái mình muốn đó thành của mình nhưng phải thật "quang minh chính đại", ai lại làm như thế,...với trường hợp này ông này có học thức, và địa vị,...xong vụ này chắc trốn luôn quá,...
 

xuantruong2012

Thành viên
thằng cha này giống mình nhể cứ thấy nhà ai có cây đẹp là khoanh vùng chờ trời yên bể lặng tí là bê về nhà mình làm của riêng,mỗi tội trình cao hơn mình là có cái = thạc sĩ còn mình là bằng cử nhân hệ tại chức
 

thienphu

Thành viên Mua Bán
mình mới bị mất trộm,hôm nay nghe nói tới vụ trộm cây cảnh là :!!,nhưng ko biết có liên quang gi tới vụ mình ko ta8->.
 

AZ13

Thành viên
Thạc sỹ cũng là người,cũng ham cây.
Chưa tính có thể là COCC thì trình cũng hơn nông dân 1 tí thôi, cộng thêm tính tham thì có gì là ko thể.
Nông dân thì sao ông anh? Bọn tôi thua người thành thị mấy người ở điểm nào.
 

giangbtre

Thành viên
Ông thạc sĩ này quên nghĩ 1 điều khi ngắm cây: Đó là cây ổng ăn cắp mà có được. Liệu có phải là giải trí cho tâm hồn thư thả không??
 

greenstar

Thành viên tích cực
Ông nè trộm bằng chân tay thật sự, giá trị cũng nhỏ...chứ cứ như mấy ông quan to ham cây thì có kiểu cướp toàn cây đắt tiền mà hổng phải vượt dào.
 
Top