sau một thời gian tạm chia tay quê hương đến nay cũng đã gần một năm kể từ lúc bước chân qua lại hàn quốc làm ăn .lần này vì đặc thù công việc luôn phải di chuyển tới các công trình xây dựng nên cũng ít có thời gian giao lưu thăm hỏi cô, bác, anh , chị trên froum. ccvn ..đặc biệt gửi lời tri ân tới những cô chú dẫu không có nick name trên diễn đàn nhưng đã liên hệ và ủng hộ " sieuli" trong khoảng thời gian chuyển nhượng một số cây trước lúc bước chân ra đi .!
để đánh dấu kỷ niệm tròn 1 năm sieuli mong muốn Cô, Bác, Anh , Em .. còn lưu dữ hình ảnh nào của cây đã giao lưu trong khoảng thời gian qua , xin chia sẻ vào topic để được ngắm lại chúng thêm một lần nữa .tks.
số cây nhỏ hầu hết đã nhượng lại ( ACE..) hiện tại chỉ còn dữ những cây lớn do quá cồng kềnh không thể vận chuyển và nhờ mẹ chăm sóc hộ , sau một năm nay đã được thế này !
sa tùng và mct lá lớn ....
để đánh dấu kỷ niệm tròn 1 năm sieuli mong muốn Cô, Bác, Anh , Em .. còn lưu dữ hình ảnh nào của cây đã giao lưu trong khoảng thời gian qua , xin chia sẻ vào topic để được ngắm lại chúng thêm một lần nữa .tks.
số cây nhỏ hầu hết đã nhượng lại ( ACE..) hiện tại chỉ còn dữ những cây lớn do quá cồng kềnh không thể vận chuyển và nhờ mẹ chăm sóc hộ , sau một năm nay đã được thế này !
sa tùng và mct lá lớn ....