Nó nặng lắm đó ông anh ui. Gánh 1 mình hổng nỗi đâu)Anh sẵn sàng nhận cả cây này để gánh tất nỗi đang buồn của chú. OK?)
Hahaha. Đọc xong cái bài thơ này bật lên cười thành tiến luôn. Cảm ơn nhé@};-Nhân duyên tan hợp lẽ thường,
Người đi kẻ ở sao lòng vấn vương?
Hồi đầu quay lại cố hương,
Chào người anh cũ, hỏi thăm cái tình...
=> làm cây hồi đầu mong đàn em quay lại sám hối đi sư huynh ^^
Ghép giống lá rí siêng bông nằm ở nhà anh đó em. Ghép 4 mầm. Đậu 1. Rớt 3. Mới ghép lại 3 nhánh. đậu 2 rớt 1. Cuối tuần ghép lại thêm 1 nhánh nữa. Lần này chắc ok.[-O<ghép giống gì vây anh.
anh này chịu khó ghep ghê kakkakkâk siêu ghép tùng nguyên,,,,))))) bửa em ghep phát 7 bo,,rớt 5,,còn 2Hahaha. Đọc xong cái bài thơ này bật lên cười thành tiến luôn. Cảm ơn nhé@};-
Để mai nhìn lại thử xem em nó có muốn sám hối nghen kg bạn?
==================================
Ghép giống lá rí siêng bông nằm ở nhà anh đó em. Ghép 4 mầm. Đậu 1. Rớt 3. Mới ghép lại 3 nhánh. đậu 2 rớt 1. Cuối tuần ghép lại thêm 1 nhánh nữa. Lần này chắc ok.[-O<
Bình thường. có cây ghép đậu rồi. Tược ra được khoảng 5 phân. Hí ha hí hửng. Tự nhiên nó tèo luôn. Hổng biết do sao luôn. Mấy em Linh Phan Rang khó chịu quá$-)anh này chịu khó ghep ghê kakkakkâk siêu ghép tùng nguyên,,,,))))) bửa em ghep phát 7 bo,,rớt 5,,còn 2
ghép thêm lại 5,, rớt hết luôn 2 cái trước,,,die luôn kakka ))))
anh cũng thuộc hàng cao thủ có số má mà ghép cũng vừa đậu vừa rớt=>lính mới tò te hết dám thi triển công phu quèn luôn @@Ghép giống lá rí siêng bông nằm ở nhà anh đó em. Ghép 4 mầm. Đậu 1. Rớt 3. Mới ghép lại 3 nhánh. đậu 2 rớt 1. Cuối tuần ghép lại thêm 1 nhánh nữa. Lần này chắc ok.[-O<
nhiu khi cây yếu quá, anh em mình đè đầu chak chém ghép, nên nó tuột,,,,,,còn cái nửa là lúc hệ rể nó phát triển mạnh quá, mình chém hết lá thở phía trên,, ghép ... cây nó đào thãi nước ko kiêp,,,thối rể die,,,,,,,chet nhiêu qua co kinh nghiêm.Bình thường. có cây ghép đậu rồi. Tược ra được khoảng 5 phân. Hí ha hí hửng. Tự nhiên nó tèo luôn. Hổng biết do sao luôn. Mấy em Linh Phan Rang khó chịu quá$-)
Chú Thắng là người trùm làm linh sam cũng ghép rớt đùng đùng mà. Chỉ có điều đừng để ghép rớt rồi cây cũng chết thôi. Cái này mình được học nhiều ở chú Thắng lắmanh cũng thuộc hàng cao thủ có số má mà ghép cũng vừa đậu vừa rớt=>lính mới tò te hết dám thi triển công phu quèn luôn @@
<= do anh quá chủ quan hay do Ls nó khó chịu hả anh?
A Tùng kg chủ quan,E Linh kg khó chịu nhưng kg thích hồi đầu nên kg thích đậu,heheanh cũng thuộc hàng cao thủ có số má mà ghép cũng vừa đậu vừa rớt=>lính mới tò te hết dám thi triển công phu quèn luôn @@
<= do anh quá chủ quan hay do Ls nó khó chịu hả anh?
Cũng có thể cây nhiều quá kg chăm sóc kỹ nên hay bị tèo anh uiA Tùng kg chủ quan,E Linh kg khó chịu nhưng kg thích hồi đầu nên kg thích đậu,hehe
LS Phan rang nhất là LS đảo hay có trường hợp này ,nhiều khi ghép dính rồi đứng đó trơ gan cùng tế nguyệt !!!WHY?Bình thường. có cây ghép đậu rồi. Tược ra được khoảng 5 phân. Hí ha hí hửng. Tự nhiên nó tèo luôn. Hổng biết do sao luôn. Mấy em Linh Phan Rang khó chịu quá$-)
Em này đúng hệ của ông anh đó. Mà cũng là hệ của em luôn. hehehe.Em nó đâu có tội gì mà buồn ,oan cho nó thế .
Thôi chuyển cái buồn cho anh lo cho.
Càng lúc tay nghề ghép càng lên đó anh ))), cứ thế vài lần là thành nghệ nhân ghép à >>>Hahaha. Đọc xong cái bài thơ này bật lên cười thành tiến luôn. Cảm ơn nhé@};-
Để mai nhìn lại thử xem em nó có muốn sám hối nghen kg bạn?
==================================
Ghép giống lá rí siêng bông nằm ở nhà anh đó em. Ghép 4 mầm. Đậu 1. Rớt 3. Mới ghép lại 3 nhánh. đậu 2 rớt 1. Cuối tuần ghép lại thêm 1 nhánh nữa. Lần này chắc ok.[-O<