Lễ Vu lan

tuanvdqn

Thành viên mới
Sắp đến lễ Vu Lan rồi gửi tặng anh em diễn đàn bài thơ này cùng đọc và chia sẻ nhé.


Thưa mẹ...

Ngày Vu Lan con viết đôi dòng tặng mẹ
Người mẹ hiền lao khổ đã bao năm
Gần sáu mươi chưa hưởng trọn ánh trăng rằm
Từ khi ngoại lìa xa dương thế
Rằm tháng bảy bao lần trăng đã trễ
Bóng mẹ còn trông ngoại khuất sau trăng
Ðể ngày mai khi cài cành hoa trắng
Nước mắt mẹ lăn tròn khi người người cài hoa đỏ lên vai
Và cứ thế dòng đời trôi lặng mãi
Mẹ sống âm thầm thiếu hẳn một tình thương

Con hôm nay nằm trên giường bệnh
Ðúng vào ngày rằm tháng bảy Vu Lan
Con dang tay đón tình thương của mẹ
Ưu tư buồn nghĩ mẹ lúc đớn đau
Ai bón cho mẹ thìa cơm muỗng cháo
Như mẹ dịu dàng kiên nhẫn bón cho con?
Con bướng bỉnh mẹ khuyên răn chỉ bảo
Ai đã từng khuyên dỗ mẹ ngày xưa
Khi con ngã có mẹ làm chỗ dựa
Ai sẵn sàng đỡ mẹ lúc sa cơ
Mẹ thương con tình mẹ quá vô bờ
Vì trong đó có tình thương của ngoại
Mẹ thương con như ánh trăng vời vợi
Tươi mát dịu hiền trầm lặng bao dung

Hôm nay con có đôi lời vụng dại
Viết thành thơ không vần điệu chuốt trau
Không bay bướm cầu kỳ khách sáo
Không đủ lời kể hết ơn mẹ từ bao năm tháng lao đao
Chỉ lời thật từ lòng con viết vội
Gửi mẹ hiền mẹ của con thôi
Mẹ thương con tình mẹ quá tuyệt vời
Lòng con trẻ suốt đời xin ghi nhớ
Cám ơn mẹ, mẹ kính yêu mãi mãi
Cầu ơn trên cho mẹ sống muôn đời
Nơi quê nhà trên đường về cõi phật
Ngoại hẳn mỉm cười khi thấy mẹ thương con.
:(:)(:)((
 
Top