Theo mình nghĩ lập danh sách để khóa níck hay lock nick của thành viên thì là việc quá đơn giản, cái khó làm sao mà thành viên trong diễn đàn khi đăng ký xong rùi mà không post câu hỏi hay là lời bình luận? Có lẽ rằng quan điểm của mỗi thành viên khi tham gia diễn đàn này?, hay là một lý do khách quan nào khác. Quan điểm về kiến thức hay sao, nhiều lý do quá.
Tôi còn nhớ không nhầm chuyện người chơi cây cảnh, bonsai đâu nhất thiết phải là người lớn tuổi mới có kinh nghiệm trong chuyện này, không hẳn phải thế đúng không các bạn. Thật sự tôi năm này chỉ 30 tuổi, tuy kiến thức về lĩnh vực này còn nông cạn, nhưng suy nghĩ của tôi là phải học hỏi, trao đổi, tuy là một cá nhân tôi không thể nào làm được nhưng cũng cố gắng tự giúp mình hoàn thiện và tốt hơn.
Các bạn biết tại sao tôi lập website này không, thật đơn giản là cá nhân tôi là người chưa hòan thiện về mọi lĩnh vực chuyên môn, tôi có một chút kinh nghiệm về nghệ thuật này, cộng thêm vào đó là niềm đam mê về chúng. Không ngần ngại tôi đã lập ra sân chơi cộng đồng này, với mong muốn mọi người cùng chơi, mọi người cùng trao đổi. Nhưng các bạn cũng biết rùi đó sân chơi nào cũng vậy, có người tích cực, có người không tích cực, có nhiều lý do phải không, tại sao chúng ta không cùng nhau ngẫm nghĩ lại, tại sao mọi người không cùng chơi chung với chúng ta?.
Cho tôi mạn phép nói ví dụ, như anh tuankhanh là thành viên tích cực trong diễn đàn này cũng,mình đã có buổi gặp gỡ có buổi giao lưu thì biết rằng “đôi lúc mình cũng muốn thường xuyên vào web lắm nhưng thật sự thời gian không cho phép, thời gian mình làm việc nhiều quá có khi làm tới khuya mới về, lúc nào rảnh lắm cũng tranh thủ vô diễn đàn góp ý cùng các bạn và cũng mong các bạn thông cảm và hiểu cho mình ”. Thật sự ai đều cũng có lý do thích đáng và hữu hợp, vì vậy mong bạn khaivinhly thông cảm.
Lời cuối mình rất là mừng và cảm ơn tất cả các thành viên thường xuyên tham gia tại diễn đàn này, mong muốn mọi người mới sẽ tích cực hơn và cùng nhau xây dựng có một sân chơi hữu ích này. Và sân chơi này không chỉ cá nhân tôi mà nó là sân chơi của mọi người.