thichhoamai
Thành viên
Kính phố!
Em đọc website ccvn.com từ lâu, nhưng gần đây mới vào diễn đàn, thấy bà con đông và rôm rả quá nên cũng đăng ký một accounts.
Dưới đây em xin giới thiệu một vài cây của em. Do bận rộn quá, mỗi tuần chỉ dành cho cây được 1 buổi ngày cuối tuần nên cây cũng chưa được tỉa tốt chu đáo lắm. Có thể chưa đẹp và đang trong quá trình hoàn thiện, nhưng cũng mạo mụi gửi lên phố cùng giao lưu.
* Cây 1.
Hoành 110 cm (1,1 m) cao 6m. Em rước về từ năm 2007, vì lão này hoa quá đẹp lại ra đều cây. Nên sau khi tham khảo ý kiến các vị tiền bối, em quyết định để nguyên cây chứ không hạ. Giờ đến khi nở hoa, ngồi trong nhà ở tầng 1, tầng 2, tầng 3 đều có thể ngắm hoa được
* Cây 2
Hoành 75 cm (0,75m), lão này em rước về từ năm 2008.
* Cây 3
Hoành 78 cm (0,78 m). Em rước về năm 2009. Em chưa tỉa mà để cành mọc tự nhiên và dự định cuối năm sẽ tỉa tốt lại để thành tác phẩm
* Cây 4.
Hoành 60 cm (0,6m). Em rước về năm 2007. Tác phẩm gần hoàn thiện
* Cây 5
Hoành 62 cm (0,62m). Em rước về năm 2006, cô dì chú bác thấy dáng lão này có đẹp không?!Năm 2008 đi công tác 1 tuần ở nhà không có người tưới, khi về tưởng lão ra đi mất, mấy ngày sau em không đủ dũng cảm nhìn, chỉ nghĩ đến việc lão chết em đã quá xót xa. Nhưng may mắn là lão không ra đi nhưng chỉ sống có một nữa thân, mặt tiền bị khô mới ác chứ. Giờ chỉ còn mặt hậu, và em không biết xử lý thế nào đây, cắt cành bị khô thì cũng tiếc, vì dáng cây khá đẹp. Rất mong bá quan văn võ hiến kế giúp cách xử lý. Xin cảm ơn!
* Cây 6
Hoành 60 cm (0,6m). Em rước về năm 2009 vào đúng mua mưa. Không dám đưa lão lên chậu nên trồng tạm ngoài đất, định hết năm này mời lão lên nhà mới
* Cây 7
Hoành 55 cm (0,55m). Tương tự cây 6, Em rước lão về năm 2009 và đang trồng ngoài đất
* Cây 8
Em mới dặm hỏi ngày hôm qua. Định cuối năm nay rước về
Cây 9
* Cây 10
Là Đại lão Hoa Sữa chứ không phải mai. Em rước về năm 2005. Có ông chú thi công đường Hồ Chí Minh (tuyến đường Trường Sơn thời chống Mỹ được làm lại). Nghe giới thiệu là em bôn ba lên liền, thấy cây đẹp quá là đề nghị rước được rước về ngay.
Theo lão già trong buông làng kể lại thì khi lão còn thanh niên thì cây đã to hơn một vòng tay người ôm không xuể. Nhưng sau đó bị bom Mỹ thả trúng nên lão cây bị xé toạt tanh banh. Vì năm bên vệ đường nên xe kháng chiến cà qua cà lại nên cuối cùng tạo nên tác phẩm đẹp như thế này. Đến bây giờ trên thân cây vẫn còn dính vài mảnh bom Mỹ
Hoành khá khiêm tốn, chỉ là 300 cm (3m) thôi.
Một vài cây kính phố. Rất mong được giao lưu cùng bà con chư vị gần xa!
Nguyễn Trần Nhật Quang
Em đọc website ccvn.com từ lâu, nhưng gần đây mới vào diễn đàn, thấy bà con đông và rôm rả quá nên cũng đăng ký một accounts.
Dưới đây em xin giới thiệu một vài cây của em. Do bận rộn quá, mỗi tuần chỉ dành cho cây được 1 buổi ngày cuối tuần nên cây cũng chưa được tỉa tốt chu đáo lắm. Có thể chưa đẹp và đang trong quá trình hoàn thiện, nhưng cũng mạo mụi gửi lên phố cùng giao lưu.
* Cây 1.
Hoành 110 cm (1,1 m) cao 6m. Em rước về từ năm 2007, vì lão này hoa quá đẹp lại ra đều cây. Nên sau khi tham khảo ý kiến các vị tiền bối, em quyết định để nguyên cây chứ không hạ. Giờ đến khi nở hoa, ngồi trong nhà ở tầng 1, tầng 2, tầng 3 đều có thể ngắm hoa được
* Cây 2
Hoành 75 cm (0,75m), lão này em rước về từ năm 2008.
* Cây 3
Hoành 78 cm (0,78 m). Em rước về năm 2009. Em chưa tỉa mà để cành mọc tự nhiên và dự định cuối năm sẽ tỉa tốt lại để thành tác phẩm
* Cây 4.
Hoành 60 cm (0,6m). Em rước về năm 2007. Tác phẩm gần hoàn thiện
* Cây 5
Hoành 62 cm (0,62m). Em rước về năm 2006, cô dì chú bác thấy dáng lão này có đẹp không?!Năm 2008 đi công tác 1 tuần ở nhà không có người tưới, khi về tưởng lão ra đi mất, mấy ngày sau em không đủ dũng cảm nhìn, chỉ nghĩ đến việc lão chết em đã quá xót xa. Nhưng may mắn là lão không ra đi nhưng chỉ sống có một nữa thân, mặt tiền bị khô mới ác chứ. Giờ chỉ còn mặt hậu, và em không biết xử lý thế nào đây, cắt cành bị khô thì cũng tiếc, vì dáng cây khá đẹp. Rất mong bá quan văn võ hiến kế giúp cách xử lý. Xin cảm ơn!
* Cây 6
Hoành 60 cm (0,6m). Em rước về năm 2009 vào đúng mua mưa. Không dám đưa lão lên chậu nên trồng tạm ngoài đất, định hết năm này mời lão lên nhà mới
* Cây 7
Hoành 55 cm (0,55m). Tương tự cây 6, Em rước lão về năm 2009 và đang trồng ngoài đất
* Cây 8
Em mới dặm hỏi ngày hôm qua. Định cuối năm nay rước về
Cây 9
* Cây 10
Là Đại lão Hoa Sữa chứ không phải mai. Em rước về năm 2005. Có ông chú thi công đường Hồ Chí Minh (tuyến đường Trường Sơn thời chống Mỹ được làm lại). Nghe giới thiệu là em bôn ba lên liền, thấy cây đẹp quá là đề nghị rước được rước về ngay.
Theo lão già trong buông làng kể lại thì khi lão còn thanh niên thì cây đã to hơn một vòng tay người ôm không xuể. Nhưng sau đó bị bom Mỹ thả trúng nên lão cây bị xé toạt tanh banh. Vì năm bên vệ đường nên xe kháng chiến cà qua cà lại nên cuối cùng tạo nên tác phẩm đẹp như thế này. Đến bây giờ trên thân cây vẫn còn dính vài mảnh bom Mỹ
Hoành khá khiêm tốn, chỉ là 300 cm (3m) thôi.
Một vài cây kính phố. Rất mong được giao lưu cùng bà con chư vị gần xa!
Nguyễn Trần Nhật Quang