Nhớ đợt offline xuyên việt vừa qua của nhóm ace ở Hà nội, Đà Nẵng vừa qua, khi đoàn xuống Cà mau rồi về Bến tre ghé thăm đảo chủ Cái mơn, sáng hôm sau đoàn sang nhà anh 7 Trứ rồi nhà Dũng Khiêm, cuộc ăn nhậu đang cao trào thì Hương, Thanh Tú.... nằn nặc đòi đi vườn chôm chôm chín, thế là đảo chủ sắp xếp cho ace lên xe bagacmientay trực chỉ vườn chôm chôm.
Đến nơi, chủ vườn yêu cầu tất cả thành viên từng người một leo lên cái cân để ghi lại trọng lượng của từng người rồi hãy vào vườn.khi kết thúc cuộc dạo chơi, chủ vườn đề nghị mọi người cân lại để trừ ra trọng lượng ban đầu mà biết ai ăn bao nhiêu kg chôm chôm mà tính tiền.
khi cân xong thì có kết quả như sau: Hương:1,8kg. Thanh Tú: 2.0kg. Cá 1,4kg. bigbabol 0,6kg. còn bác Trần Hùng thì......không có kg nào, mặc dù trong vườn bác ấy ăn không kém Thanh Tú.
trên đường về mọi người cứ thắc mắc tại sao bác Hùng lại ....qua mặt được cái cân của chủ vườn, cuối cùng thì Bác Hùng cũng bật mí:
Lúc nãy ở nhà Dũng Khiêm tôi uống bia quá nhiều nên cái bầu tâm sự của tôi quá đầy, lúc lên cân thì tôi chưa xả bầu tâm sự, khi ra vườn tôi xả bầu xong thấy nhẹ bụng nên ăn cho thỏa thích, và vô tình cái phần trái chôm chôm ăn vào lại đúng với cái phần nước ở bầu tâm sự được xả ra.
Thế mới biết: Gừng càng già càng cay.
Đến nơi, chủ vườn yêu cầu tất cả thành viên từng người một leo lên cái cân để ghi lại trọng lượng của từng người rồi hãy vào vườn.khi kết thúc cuộc dạo chơi, chủ vườn đề nghị mọi người cân lại để trừ ra trọng lượng ban đầu mà biết ai ăn bao nhiêu kg chôm chôm mà tính tiền.
khi cân xong thì có kết quả như sau: Hương:1,8kg. Thanh Tú: 2.0kg. Cá 1,4kg. bigbabol 0,6kg. còn bác Trần Hùng thì......không có kg nào, mặc dù trong vườn bác ấy ăn không kém Thanh Tú.
trên đường về mọi người cứ thắc mắc tại sao bác Hùng lại ....qua mặt được cái cân của chủ vườn, cuối cùng thì Bác Hùng cũng bật mí:
Lúc nãy ở nhà Dũng Khiêm tôi uống bia quá nhiều nên cái bầu tâm sự của tôi quá đầy, lúc lên cân thì tôi chưa xả bầu tâm sự, khi ra vườn tôi xả bầu xong thấy nhẹ bụng nên ăn cho thỏa thích, và vô tình cái phần trái chôm chôm ăn vào lại đúng với cái phần nước ở bầu tâm sự được xả ra.
Thế mới biết: Gừng càng già càng cay.