Khu rừng xay xỉn...

senkoboy04

Thành viên
Bí ẩn "khu rừng say xỉn" kỳ lạ nhất trên thế giới
(Dân trí) - Nằm trên Mũi đất Curonian, nơi chia cắt Vũng Curonian với biển Baltic, khu rừng say xỉn - hay còn được biết đến với cái tên khu rừng nhảy múa - chứa đựng một trong những hiện tượng thiên nhiên kỳ lạ nhất trên thế giới.

“Khu rừng say xỉn” nằm ở thành phố Kaliningrad, phía tây nước Nga. Nhiều du khách cho hay “Khu rừng say xỉn” trông giống một địa điểm gần thành phố Chernobyl, nơi có những cây thông 20 tuổi chụm lại thành những hình xoắn quẩy, giống như những nghệ sỹ uốn dẻo.

Có nhiều giả thuyết giả thuyết đã được đưa ra, trong đó có giả thuyết của một nhà ngoại cảm cho rằng khu rừng nằm ở một vị trí có những nguồn năng lượng âm dương vô cùng lớn va chạm nhau. Những người khác cho rằng nguyên nhân bắt nguồn từ địa chất, nó có liên quan tới thành phần của đất vì đất ở đây có chứa cát nên không ổn định.

Nhưng giả thuyết được nhiều người nhất trí nhất là “Khu rừng say xỉn” là tác phẩm của những cơn gió vô cùng mạnh thổi qua khu vực này.


“Khu rừng say xỉn” nằm ở thành phố Kaliningrad, phía tây
nước Nga.


Khu rừng có những cây thông đủ mọi hình thù, trong đó nhiều cây uốn
theo hình tròn và xoắn ốc.




Dù nguyên nhân là gì, “Khu rừng say xỉn” vẫn là một địa điểm thú vị khơi dậy trí tò mò của những người say mê khám phá những hiện tượng kỳ bí của thiên nhiên.

Đàm Loan.
Nguồn: Dantri.com
 

lydainghia

Thành viên tích cực
Gì đâu mà bí ẩn.

Khu rừng được trồng từ đầu thập niên 70 do 1 nhóm tình nguyện viên lâm nghiệp Việt Nam tình nguyện trồng mang tên "Công trình rừng hữu nghị Việt - Xô". Trong nhóm tình nguyện viên có 3 anh chuyên về bonsai, đó là anh InVinh, anh Ba móm và anh Nghĩa điếc. Sau khi trồng cây con xong, trong khi các tình nguyện viên khác đi nhậu ăn mừng, 3 anh không biết nhậu nên đã ở lại lán trại, buồn quá không biết làm gì, thế là 3 anh "vô dây" tạo dáng quái cho một số cây (bằng chứng là ở hình thứ 4, các bạn sẽ thấy còn sót lại 1 cuộn dây nhôm do các anh bầy hầy để lại). Một bằng chứng khác nữa là rất nhiều cây dang quái này có thế dáng rất giống các cây hiện nay của các anh.

Vậy thôi. Có gì đâu mà thổi phồng cho bí ẩn :D
 

centimet

Quản lý mới
Cám ơn bác LDN thuyết minh rất chuẩn..he he he...nghe qua tưởng chơi chơi...he he he

thank4share

Centimet
 

nguyendangduoc

Thành viên tích cực
Gì đâu mà bí ẩn.

Khu rừng được trồng từ đầu thập niên 70 do 1 nhóm tình nguyện viên lâm nghiệp Việt Nam tình nguyện trồng mang tên "Công trình rừng hữu nghị Việt - Xô". Trong nhóm tình nguyện viên có 3 anh chuyên về bonsai, đó là anh InVinh, anh Ba móm và anh Nghĩa điếc. Sau khi trồng cây con xong, trong khi các tình nguyện viên khác đi nhậu ăn mừng, 3 anh không biết nhậu nên đã ở lại lán trại, buồn quá không biết làm gì, thế là 3 anh "vô dây" tạo dáng quái cho một số cây (bằng chứng là ở hình thứ 4, các bạn sẽ thấy còn sót lại 1 cuộn dây nhôm do các anh bầy hầy để lại). Một bằng chứng khác nữa là rất nhiều cây dang quái này có thế dáng rất giống các cây hiện nay của các anh.

Vậy thôi. Có gì đâu mà thổi phồng cho bí ẩn :D
baí phục sư phụ bịa, anh Nghĩa nghĩ ra câu chuyện hay quá, anh T, anh V mà đọc đc bài này chắc là phổng mũi như trái cà chua luôn
 
Top