Khúc mưa

Quỳnh Dao

Moderator


Khúc mưa...

Mưa đầu mùa lất phất đường xưa
Hạt vuơng áo, hạt cài trên mi mắt
Chiều Sài Gòn giọt cafe bỗng nhạt
Vắng em rồi ngọc lan cũng vô hương

Mưa đầu mùa kỷ niệm vấn vương
Thuở hai đứa trú chân chiều quán nhỏ
Em phụng phịu trách hờn mưa cùng gió
Anh trôi về miền hư ảo mơ yêu

Mưa đầu mùa tình nhỏ liêu xiêu
Hạt vương áo, hạt vẫn cài mi mắt
Chỉ còn anh một mình góp nhặt
Kỷ niệm buồn mưa khóc mối tình câm

Mưa đầu mùa giọt nhớ âm thầm
Anh viết tiếp khúc nhạc tình dang dở
Một mai ấy, em về ngang phố nhỏ
Còn đó một người vẫn chờ đợi khúc mưa...
:emoticon-music::emoticon-music:
 

nguyển thị lê

Thành viên tích cực
em mở hàng ;;) nhưng không thấy mưa lên chưa có thơ:-B
==================================
giọt mưa thánh thót bên thềm
ta ngồi ngắm hạt mưa thêm u sầu
vì đâu nên nỗi tương tư
vì đâu có hạt lệ sầu anh ơi
\:D/\:D/:-B:!!:)|>:p
 

dã quỳ

Quản lý mới
Thơ của lão vẫn ngọt mềm như hơi thở ấy nhỉ, mới đi về upload mấy tấm hình sáng nay, 132 tấm mà chờ nửa tiếng mới lên được .....4 tấm, chán cái 3G quá :)
 

DUYnguyenDUC

Quản lý mới
A Dương làm cây đẹp làm thơ cũng hay.kết a quá đi.hi vọng học đc ở a thêm nhều thứ nưã.
 

bactam

Thành viên tích cực
mưa đâu thấy ,nắng hoài chán ngắt
tuổi già rồi ,khô hết yêu đương
ước một lần ôm cả nổi nhớ thương
chết thê thảm trong tình 17
 

Quỳnh Dao

Moderator


Chiều mất nắng gọi mây về vần vũ
Phố nhạt nhòa ướt đẫm mưa tuôn
Cành ngọc lan tả tơi trong bão gió
Vẳng đâu đây tiếng khóc đám tang buồn

Em mất anh giữa mênh mang tình cạn
Hoa chẳng còn, nắng có nghĩa gì đâu?
Em bật khóc thương tình đầu dang dở
Biết mưa kia có thấu nỗi u sầu?

Ta mất nhau quán nhỏ buồn hiu hắt
Một mình em lặng đếm tiếng mưa rơi
Chiều không gió sao bụi nào vương mắt
Nhạc tình em lạc lõng không lời...

:emoticon-music::emoticon-music:​
 

Quỳnh Dao

Moderator

Mưa chiều kỷ niệm
tặng người bạn phưong xa

Còn nhớ không em một chiều xưa?
Phố nhỏ nhạt nhòa trong mưa lạnh
Nhưng trong mắt em ngàn sao lấp lánh
Mình khẽ dựa vào nhau

Ngoài hiên vẫn tí tách giọt sầu
Ông trời ghen đôi mái đầu hạnh phúc
Gió vần vũ thét gào bất lực
Tình một thuở thăng hoa

Đâu có ngờ chúng mình mãi chia xa
Mưa đầu mùa cũng không còn đón đợi
Người ra đi xa khuất tầm tay với
Phố lặng lẽ hoang vu

Mưa đầu mùa gọi nỗi nhớ thiên thu
Góc quán quen cafe màu ký ức
Người yêu dấu nếu lời thề có thực
Xin hãy đến cùng nhau...

:emoticon-music::emoticon-music:​
 

thanhtu_tt88

Thành viên tích cực

Mưa chiều kỷ niệm
tặng người bạn phưong xa

Em còn nhớ một chiều xưa?
Phố nhỏ nhạt nhòa trong mưa lạnh
Nhưng trong mắt em ngàn sao lấp lánh
Mình khẽ dựa vào nhau

Ngoài hiên vẫn tí tách giọt sầu
Ông trời ghen đôi mái đầu hạnh phúc
Gió vần vũ thét gào bất lực
Tình một thuở thăng hoa

Đâu có ngờ chúng mình mãi chia xa
Mưa đầu mùa cũng không còn đón đợi
Người ra đi xa khuất tầm tay với
Phố lặng lẽ hoang vu

Mưa đầu mùa gọi nỗi nhớ thiên thu
Góc quán quen cafe màu ký ức
Người yêu dấu nếu lời thề có thực
Xin hãy đến cùng nhau...

:emoticon-music::emoticon-music:​
Em đã nói là Hà Nội đang nóng mà anh ... mưa đâu cơ chứ :(:)(:)(((
 

Dangchieu_1987

Thành viên
Mưa tháng sáu.

Dòng thời gian,vẫn cứ trôi lặng lẽ.
Tuổi học trò,bỗng thoáng nhẹ qua đi.

Cánh phượng hồng rực đỏ,báo mùa thi.
Một tâm hồn,vì ai mà thao thức?

Giữa nắng hè những cơn mưa bất chợt!
Như tình đầu,những giọt nước mắt rơi.

Để bây giờ xa cách người một nơi.
Vẫn nhớ mãi,muôn đời...Mưa tháng sáu!!!

Đà Nẵng... :-??!!!
 
Top