=> ký tặng là tặng anh cuốn sách đó, không phải tặng toàn bộ nội dung (bản quyền) cuốn sách cho anh.Chủ nhân cuốn sách này được đích danh tác giả ký tặng, ảnh tặng lại cho tôi và tôi chia sẻ với mọi người nên có vi phạm bản quyền chút đỉnh thì có lẽ tác giả cũng lượng thứ.
không hiểu anh chỉ bày dài dòng như thế này vì mục đích gì? có cần phải tỏ rõ sự hiểu biết của mình quá như vậy không? Bác ấy có nhã ý phổ biến cho mọi người là tốt rồi, đơn giản là như vậy, cần gì phải dùng kỹ xảo này nọ.=> ký tặng là tặng anh cuốn sách đó, không phải tặng toàn bộ nội dung (bản quyền) cuốn sách cho anh.
VN đang trên đường hoàn thiện bảo hộ Sở hữu trí tuệ, nên các bác hãy nhớ 1 trường hợp ở BaLan khi 1 cô bé downi nhạc của thần tượng về nghe mà không trả phí, down đến lần thứ 3 thì bị cảnh sát truy tới nhà và tịch thu laptop=>viẽn cảnh tương lai gần của VN đấy ạ
Thực ra cứ chia sẻ tác phẩm mà không có tác giả đồng ý là vi phạm bản quyền
Duy chỉ có trường hợp tự bản thân sao chép, dùng cho mục đích của chính bản thân mình thì được gọi là tham khảo và không vi phạm.
Vậy làm sao để tránh rủi ro khi chia sẻ như thế này?
1. Cứ up lên như bác Hùng, nhưng lưu ý phải đặt password-càng dài càng tốt=> các phần bác up lên không phải là sách, tác phẩm, mà là file của bác tạo ra.
2. Password được thông qua một cơ chế nào đó (thư riêng, điện thoại, tin nhắn...) được gửi riêng đến người down file về
<= cách làm này rất hay vì chỉ có người nào thật sự cần tham khảo mới xin pas và đc cho pas, còn người vì mục đích khác thì họ sẽ bị những khó khăn nhất định khi có bản gốc để sao chép tác phẩm.
cụ về ngủ dùm con , sao cứ nhiêu khê thế để làm gì=> ký tặng là tặng anh cuốn sách đó, không phải tặng toàn bộ nội dung (bản quyền) cuốn sách cho anh.
VN đang trên đường hoàn thiện bảo hộ Sở hữu trí tuệ, nên các bác hãy nhớ 1 trường hợp ở BaLan khi 1 cô bé downi nhạc của thần tượng về nghe mà không trả phí, down đến lần thứ 3 thì bị cảnh sát truy tới nhà và tịch thu laptop=>viẽn cảnh tương lai gần của VN đấy ạ
Thực ra cứ chia sẻ tác phẩm mà không có tác giả đồng ý là vi phạm bản quyền
Duy chỉ có trường hợp tự bản thân sao chép, dùng cho mục đích của chính bản thân mình thì được gọi là tham khảo và không vi phạm.
Vậy làm sao để tránh rủi ro khi chia sẻ như thế này?
1. Cứ up lên như bác Hùng, nhưng lưu ý phải đặt password-càng dài càng tốt=> các phần bác up lên không phải là sách, tác phẩm, mà là file của bác tạo ra.
2. Password được thông qua một cơ chế nào đó (thư riêng, điện thoại, tin nhắn...) được gửi riêng đến người down file về
<= cách làm này rất hay vì chỉ có người nào thật sự cần tham khảo mới xin pas và đc cho pas, còn người vì mục đích khác thì họ sẽ bị những khó khăn nhất định khi có bản gốc để sao chép tác phẩm.
hay đó nhưng mà đầu óc mình còn ngu muội cũng ráng đi học lỏm, thầy đồ có bắt vào phạt thì cũng cam, 2 bàn tay trắng với cái đầu trong suốt thì có gì mà mất. Tác giả đã ký tặng cho chủ top cuốn sách thì chủ top tặng lại người khác có vi phạm pháp luật không nhưng vì nhiều người để tặng quá tặng lại thì lâu nên coppy ra tặng, cần chi làm chuyện phức tạp nhĩ, nếu có bị kiện thì mình cũng chỉ biết nói ''nếu có ở tù tôi vẫn muốn đọc'' ). Nước ngoài họ có điều kiện nó khác, bảo vệ như vậy giúp tác giả không bị đói để còn phát triển thêm kỹ thuật, còn bên mình thì khác, bảo vệ quá thì đọc giả không có điều kiện học tập thì dốt cả trăm cả ngàn anh ah! Ăn cây nào rào cây ấy, chớ nên ăn táo mà rào cây sung.:-?? Sống ở đâu theo luật ở đó Tùy môi trường mà tưới nước bón phân, ở bên ni mà chơi kiểu **== thì có ngày ra đi! Văn hóa dân em nó có vậy ai chê cũng chịu, ai thích thì chơi, không thíc thì thôi, Nó mạnh, Nó giàu thì kệ Nó, học nó chứ đâu có theo nó, yêu dân tộc Việt Nam máu đỏ da vàng. Mình chậm phát triển hơn người ta mấy chục năm, vậy nhìn lại lịch sử mấy chục năm trước người ta làm cái gì rồi nói tiếp nhé, dân tộc Việt Nam, con người Việt Nam có cho phép làm như vậy không, không trồng cây thì lấy gì mà bẻ nhưng đất ta không trồng loại cây đó. Xét một sự vật, sự việc nào đừng quên đi tính lịch sử cụ thể nhé!Khoe thì đc gì mới khoe, khoe ở đây đc j nào??? Có nhiều con đường đến đích, nhưng 1 số đng cấm, một số không cấm hoặc chưa cấm thì vẫn đc đi. (Sự khác biệt là vô cùng nhỏ-cái biển báo cấm- nhưng hậu quả thì to, quan trọng là anh có biết về cái biển báo đó ko, có thấy nó ko.) Mrkhongbiet chia sẻ 1 chuyện có vẻ nhỏ và vô vị nhưng nếu ai suy ngẫm chút sẽ thấy không vô vị đâu! Quá nhiều thằng vi phạm nên các anh yên tâm ngủ kỹ rằng chúng bị "vịn" trước rồi mới tới mình, nhưng sao ko nghĩ thoáng hơn chút, nếu thằng bị vịn là mình, là cái diễn đàn này thì sao? Tác giả lên tiếng, PL lên tiếng đòi quyền lợi, đòi trừng trị... 1 VD đang hot là vụ kiện Samsung vs Apple, trong số nhiều tranh cãi thì 1 tình tiết chính là về 1 bản quyền "nhỏ xíu": hiệu ứng nảy trang giao diện khi kéo quá mức giới hạn(anh nào dùng smartfone thì chắc biết cái này, nó vô cùng tiểu tiết). Việc phán quyết có vi phạm cái tiểu tiết này hay ko nó đáng giá hơn 1,2 tỷ USD<= quá khủng khiếp!!! ____ Nghĩ quá xa nhỉ? Phi thực tế? Tào lao bí đao? Nếu ai cảm thấy đọc bài của mrkhongbiet mà chẳng học đc j, biết thêm điều j, sai toét toe thì cho mrkhongbiet xin lỗi. Thân chào sức khỏe ae.
Chắc chắn là như vậy, biết bao người đã có được 1 tài liệu hữu ích, và họ đã vui mừng và cám ơn anh như thế nào, cám ơn anh.Chủ nhân cuốn sách này được đích danh tác giả ký tặng, ảnh tặng lại cho tôi và tôi chia sẻ với mọi người nên có vi phạm bản quyền chút đỉnh thì có lẽ tác giả cũng lượng thứ.
hay đó nhưng mà đầu óc mình còn ngu muội cũng ráng đi học lỏm, thầy đồ có bắt vào phạt thì cũng cam, 2 bàn tay trắng với cái đầu trong suốt thì có gì mà mất. Tác giả đã ký tặng cho chủ top cuốn sách thì chủ top tặng lại người khác có vi phạm pháp luật không nhưng vì nhiều người để tặng quá tặng lại thì lâu nên coppy ra tặng, cần chi làm chuyện phức tạp nhĩ, nếu có bị kiện thì mình cũng chỉ biết nói ''nếu có ở tù tôi vẫn muốn đọc'' ). Nước ngoài họ có điều kiện nó khác, bảo vệ như vậy giúp tác giả không bị đói để còn phát triển thêm kỹ thuật, còn bên mình thì khác, bảo vệ quá thì đọc giả không có điều kiện học tập thì dốt cả trăm cả ngàn anh ah! Ăn cây nào rào cây ấy, chớ nên ăn táo mà rào cây sung.:-?? Sống ở đâu theo luật ở đó Tùy môi trường mà tưới nước bón phân, ở bên ni mà chơi kiểu **== thì có ngày ra đi! Văn hóa dân em nó có vậy ai chê cũng chịu, ai thích thì chơi, không thíc thì thôi, Nó mạnh, Nó giàu thì kệ Nó, học nó chứ đâu có theo nó, yêu dân tộc Việt Nam máu đỏ da vàng. Mình chậm phát triển hơn người ta mấy chục năm, vậy nhìn lại lịch sử mấy chục năm trước người ta làm cái gì rồi nói tiếp nhé, dân tộc Việt Nam, con người Việt Nam có cho phép làm như vậy không, không trồng cây thì lấy gì mà bẻ nhưng đất ta không trồng loại cây đó. Xét một sự vật, sự việc nào đừng quên đi tính lịch sử cụ thể nhé!
==================================
có chơi thì chơi kẻ ngang ta, đè đầu kẻ yếu lên làm đại ca thì ta cũng chẳng cần tôn trọng. Cứ bắt chước theo nó xem đến khi nào hơn nữa, như kẻ không biết đường cứ đi theo người ta thì dù có thông minh, lanh lợi, chạy nhanh hơn cũng làm sao đi nhanh hơn nhĩ, chỉ là nhìn cách nó đi rồi ta có con đường của ta.
Em nghĩ đuôi .gif có thể là bác Hùng scan hoặc chụp lại từng trang rồi chỉnh sửa lại từng trang cho đẹp. Đã có bác love_bonsai chuyển sang .pdf và nối tất cả chúng lại rồi nè bác (xem trích dẫn bên dưới).em tải về đầy đủ 3 file,nhưng sao khi giải nén rồi mở ra toàn đuôi.gif không anh,làm cách gì để mở file trong word được anh.
Tất cả ebook này em đã tổng hợp vào 1 file PDF để anh em tiện theo dõi. ai chưa có thì tải về nhé
Link: http://www.mediafire.com/?g39mrppdh167mz7