Mình đào thử 1 cây rồi,đào vào mùa này,dào cắt toàn bộ rễ xung quanh,cắt lại đầu rễ ,lúc này nhựa ra rất nhiều,lấy đất sạch chít luôn đầu rễ lại,chờ se nhựa phun thuốc kíck(Nửa ngày cơ đấy) ,lót tải và dùng luôn đất nó lấp lại.Tháng 7 mưa ngâu đào và cắt rễ cọc ,bó chặt bầu ,mang về.Đào mất công lắm,lần 2 để cắt rễ cọc phải đào như hố bom ấy.Cây mình đào có đường kính khoảng 30cm,phải dùng ba lăng mới lên đươc. 2 năm trước các vi ở Hà nội lên đặt nên rộ rạt chơi mít ,khó làm tay cành lám nên em nó về Hà nội và vào 1 sân vườn sinh thái nào đó rồi.Mấy người bạn đánh cùng mình thì cây đều sống cả,có lẽ nó dễ sống.