Xin được chia sẻ với Chú, Bác, ACE Diễn đàn 1 tý kỷ niệm của em ạ.
Ngày gia nhập diễn đàn của em là ngày 30/4/2011, đó là cái ngày em chở Vợ em vô Bệnh viện sinh bé đầu lòng... ngồi chờ đợi hoài mà phải sang ngày 1/5 cháu mới chào đời ( trong khi ngồi chờ em đã biết đến diễn đàn mình, tuy là tv ko sôi nổi nhưng từ đó đến giờ cũng hiếm khi em ko mò mẫm vô nơi đây nhằm coppy lại các kiến thức về cây của các Chú, Bác và ACE). Và đến ngày hôm nay, ngày 6/5... thời gian đúng 5 năm lẻ 1 tuần ( thứ 6 ngày 1/5/2011 và thứ 6 ngày 6/5/2016 ), cơ duyên lại cho em ngồi chờ Vợ sinh Nhị ca???. Cháu đã chào đời rồi nhưng em vẫn ngồi ngoài hiên chờ...hic hic. Nhớ đến ngày xưa em xin phép được chia sẻ đôi lời cùng mọi người. Cảm ơn mọi người ghé chơi!???
Ngày gia nhập diễn đàn của em là ngày 30/4/2011, đó là cái ngày em chở Vợ em vô Bệnh viện sinh bé đầu lòng... ngồi chờ đợi hoài mà phải sang ngày 1/5 cháu mới chào đời ( trong khi ngồi chờ em đã biết đến diễn đàn mình, tuy là tv ko sôi nổi nhưng từ đó đến giờ cũng hiếm khi em ko mò mẫm vô nơi đây nhằm coppy lại các kiến thức về cây của các Chú, Bác và ACE). Và đến ngày hôm nay, ngày 6/5... thời gian đúng 5 năm lẻ 1 tuần ( thứ 6 ngày 1/5/2011 và thứ 6 ngày 6/5/2016 ), cơ duyên lại cho em ngồi chờ Vợ sinh Nhị ca???. Cháu đã chào đời rồi nhưng em vẫn ngồi ngoài hiên chờ...hic hic. Nhớ đến ngày xưa em xin phép được chia sẻ đôi lời cùng mọi người. Cảm ơn mọi người ghé chơi!???