orchcactus
Thành viên
Ngày lễ 30/04 người người đi chơi, ra đường thì thấy người ta chở vợ con đi đây đó, mình nhà nghèo nhìn thấy thì tủi thân, nên trong lúc không biết làm gì cho hết ngày nghĩ thì mang xẻng, balo rồi rủ thêm ông em mua đồ ăn, nước uống, đổ xăng đi Ninh Thuận tìm em linh tên sam về nuôi.
Hôm nay, rảnh rỗi chia sẽ cùng ae quá trình đi đào cây của mình để ae hiểu được phần nào để có được một linh sam mua về chơi thì trước đó những người khai thác phải vất vả thế nào!
Sau khi chạy xe máy từ Cam Ranh - Ninh Thuận khoảng 40km, thì gửi xe rồi vào rừng bắt đầu cuộc tìm kiếm em linh:
Đi bộ từ đường được khoảng 10 phút: Cảnh đẹp nhưng hơi nguy hiểm, sẩy chân là xuống nước tắm suối luôn:
Hình bên dưới là vách đá cao khoảng 4m, hai anh em phải vượt qua vách đá để qua bên kia, nếu té xuống thì toi. Mới chỉ 1/3 đoạn đường thôi.
nếu té qua bên trái thì rơi xuống đây:
Em linh đó nằm trên con thác này (chỉ toàn cây bé thôi, đi lên tiếp khoảng 10 phút nữa thì có cây lớn). Cảnh khá đẹp và cũng dễ đi hơn là phải leo vách đá.
May quá, đến 10h30' thì cũng được 1 em 5 thân hơi lớn; sau khi cắt hết cành thì để thằng em đào. Bên phải hình là vách đá cao chừng 4 -5m, bên dưới có hồ nước, trượt chân thì nằm luôn dưới đó!
Cây này khá nặng, mình mang về được 1/2 đường thì nói thật, lúc đó chỉ muốn vứt luôn cây mà đi người không về luôn cho rảnh nợ.
Hôm nay, rảnh rỗi chia sẽ cùng ae quá trình đi đào cây của mình để ae hiểu được phần nào để có được một linh sam mua về chơi thì trước đó những người khai thác phải vất vả thế nào!
Sau khi chạy xe máy từ Cam Ranh - Ninh Thuận khoảng 40km, thì gửi xe rồi vào rừng bắt đầu cuộc tìm kiếm em linh:
Đi bộ từ đường được khoảng 10 phút: Cảnh đẹp nhưng hơi nguy hiểm, sẩy chân là xuống nước tắm suối luôn:
Hình bên dưới là vách đá cao khoảng 4m, hai anh em phải vượt qua vách đá để qua bên kia, nếu té xuống thì toi. Mới chỉ 1/3 đoạn đường thôi.
nếu té qua bên trái thì rơi xuống đây:
Em linh đó nằm trên con thác này (chỉ toàn cây bé thôi, đi lên tiếp khoảng 10 phút nữa thì có cây lớn). Cảnh khá đẹp và cũng dễ đi hơn là phải leo vách đá.
May quá, đến 10h30' thì cũng được 1 em 5 thân hơi lớn; sau khi cắt hết cành thì để thằng em đào. Bên phải hình là vách đá cao chừng 4 -5m, bên dưới có hồ nước, trượt chân thì nằm luôn dưới đó!
Cây này khá nặng, mình mang về được 1/2 đường thì nói thật, lúc đó chỉ muốn vứt luôn cây mà đi người không về luôn cho rảnh nợ.